TINH THẦN TRẺ – NGỌN LỬA NHIỆT HUYẾT

       Trại hè thứ hai giữa mùa dịch Covid-19 được Cha đặc trách Phaolo Nguyễn Toàn Khoa SDB và anh em Tu sinh, sinh viên Don Bosco Cần Thơ, thuộc cộng đoàn Don Bosco Mỹ Thuận, Vĩnh Long, phối hợp tổ chức vào ngày 27-7-2020 tại Họ đạo Trà Cú – Giáo phận Cần Thơ.

       Ngày trại được tổ chức dành cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể quy tụ được hơn 130 em thuộc họ đạo Trà Cú và Trà Rằm. Với chủ đề “Hãy đến vùng ngoại biên”, Quý Cha, Quý Dì và Quý Thầy Cô muốn tạo cho các em nhận thức về tinh thần của người trẻ theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico về năm thánh của người trẻ.

       Tham dự ngày trại có sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Minh Bân, Cha phó Họ đạo Trà Cú, Quý Dì Dòng Chúa Quan Phòng, Quý Thầy Cô Giáo Lý Viên, Cha Đặc trách Phaolô Nguyễn Toàn Khoa cùng anh em Tu sinh, sinh viên Don Bosco và các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể họ đạo Trà Cú và Trà Rằm.

       Khởi đầu ngày trại là Thánh lễ dành riêng cho các trại sinh, với ước mong Thiên Chúa hiện diện và chúc phúc lành cho ngày trại này. Sau đó là chuỗi những trò chơi thi đua để khơi dậy ngọn lửa hăng say nhiệt huyết cũng như phá băng sự nhút nhát, thụ động nơi các bạn thiếu nhi. Không chỉ thế, chuỗi những trò chơi thi đua này còn mang lại cho các em không khí vui tươi, nhộn nhịp sau những tháng ngày học tập. Những trò chơi mang nhiều ý nghĩa giáo dục giúp các em dễ áp dụng trong cuộc sống hơn.

       Kế đến là chương trình đố vui “Ai Nhanh Hơn Ai” đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc không chỉ cho các bạn thiếu nhi mà còn giúp quý cha, quý dì và quý thầy cô hiểu hơn về “kiến thức Teen” của giới trẻ ngày nay. Không chỉ thế, trò chơi đố vui còn mang lại cho các bạn nhiều kiến thức về Kinh thánh, về đạo – đời và nhiều loại kiến thức khác, giúp các em học thêm được nhiều điều mới mẻ và thêm sự hiểu biết.

       Phần được trông chờ nhiều hơn là Hành trình “Đến với các vị thánh trẻ” để học hỏi tinh thần trẻ, học hỏi những kiến thức về các thánh. Các em học hỏi được sự gắn kết với Chúa Giê-su qua gương thánh Maria Goretti, người đã làm chứng cho Chúa bằng sự trong sạch thánh thiện của mình. Các em được học hỏi về sự khiêm nhường, đơn sơ thánh thiện nơi Chúa Giê-su qua gương thánh Teresa Hài Đồng Giê-su, vị thánh của lòng đơn sơ phó thác. Các em còn được học hỏi sự tương quan với các bạn thanh niên trẻ ngoại biên qua gương thánh Don Bosco, người cha của các thanh thiếu niên. Các em được học hỏi về tương quan với xã hội, với những thử thách khó khăn trong cuộc sống qua gương cậu bé chăn cừu David, người luôn lạc quan yêu đời trước những thử thách của việc chăn cừu và sự tin tưởng mạnh mẽ nơi Thiên Chúa. Và hơn hết, các em học được tinh thần của người trẻ qua chính Đức Giê-su, Ngài mang lấy trong bản tính con người một tinh thần hăng say, nhiệt thành vì Nước Trời. Qua đó, chính các em sẽ khơi dậy trong chính bản thân mình một niềm thao thức sống với tinh thần trẻ mà bấy lâu nay các em vẫn đang mong ước.

       Chiều tối của ngày trại diễn ra với chương trình Lửa trại. Cuộc sa ngã của Adam-Eva dẫn đến tội lỗi và sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần qua lời cầu xin của Thần Ánh Sáng đã mang đến ngọn lửa bừng cháy xua tan đêm tối. Cùng với những tiết mục dân vũ của các đội, tinh thần nhiệt huyết vẫn bừng cháy trong từng bạn thiếu nhi, cho dù một ngày trại vừa trôi qua với biết bao mệt nhọc nhưng không kém niềm vui náo nhiệt.

       Kết thúc một ngày trại với đống lửa tàn. Lửa tàn ở ngoài, nhưng lửa trong tim vẫn đang bừng cháy và không ngừng nung náu tin thần trẻ nơi mỗi người các bạn thiếu nhi, kể cả những người lớn.

       Chủ để “Hãy đến với vùng ngoại biên” một lần nữa vang dậy qua bài chủ đề như mời gọi mỗi người chúng ta hãy thắp lên trong chính mình một ngọn lửa của sự hăng say, nhiệt huyết, của tin thần trẻ để ra đi đến với những vùng ngoại biên, những vùng đang cần đến chúng ta. Kết thúc chương trình, nhà ai nấy về, nhưng lòng mỗi người lại nao nao một thổn thức khó hiểu. Phải chăng ba năm mới được “Lăn xả” hết mình với những điều thú vị của ngày trại?

Laurensô Đỗ Trọng Diệm

Tu sinh Don Bosco Cần Thơ

 

 

Visited 18 times, 1 visit(s) today