Tình Gia Đình Salêdiêng

     Làm việc cho trẻ em mồ côi tại Viện Mồ Côi Gò Vấp, chứng kiến bao lớp trẻ từ đây, khi đến tuổi trưởng thành phải bước ra ngoài xã hội để sống cuộc đời tự lập. Vào đời với đôi bàn tay trắng, không gia đình, không người thân, tôi hiểu chúng sẽ gặp nhiều khó khăn giữa xã hội đầy cạnh tranh, cạm bẫy! Cuộc sống của chúng không dễ đủ đầy và an mạnh! Làm sao để gặp gỡ, đồng hành với những trẻ mồ côi trưởng thành này? Đó là trăn trở của tôi, một Chí Nguyện Viên Don Bosco (VDB). Một trong các cách để tôi có thể gặp gỡ đầy đủ, thăm hỏi các em là tổ chức ngày họp mặt hằng năm, vào dịp tết nguyên đán. Truyền thống tốt đẹp này, chúng tôi đã duy trì được hơn 23 năm qua.

     Sống linh đạo của người Salêdiêng, yêu mến người trẻ và nhất là người trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi. Với Hoa Thiêng của Cha Bề Trên Cả năm nay, tôi càng ý thức sứ mạng “ LÀ MEN TRONG GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI NGÀY NAY”.

     Ngày họp măt năm nay (15/01/2023 tức 24 tháng chap) có hơn 60 bạn trẻ mồ côi trưởng thành về quây quần, vui đùa, ăn uống, tâm sự, chia sẻ, rút lộc xuân trong ngôi nhà của gia đình chị Đỗ Thuỳ Trang ở Thủ Đức (hiện gia đình chị đang định cư tại Australia), đây là mái ấm gia đình chị dành cho các trẻ mồ côi trưởng thành đến đoàn tụ trong nhiều năm nay.

     Niềm vui trong ngày họp mặt được nhân đôi nhờ sự hiện diện của nhiều thành phần gia đình Salêdiêng và dòng khác (Cha Tập Sư SDB, Sơ Giám đốc cộng thể Giuse FMA, Chị Phụ Trách Miền VDB, Quý chị CTV và CHV ( FMA), quý Sơ Dòng Phan Sinh Thừa Sai và Dòng Canve) đến chung vui, chia sẻ cùng các bạn còn độc thân hay đã có gia đình với vợ, chồng con cái cùng đến dự.

     Hy vọng sự phong phú mà gia dình Salêdiêng đem đến, sẽ mở đầu cho một năm mởi tốt lành và nhiều sáng kiến để đem lại cho những người trẻ mồ côi một mùa xuân hy vọng, ấm áp tình gia đình và sự đồng hành huynh đệ. Xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa, xin tri ân Mẹ Phù Hộ và cảm ơn sự hiện diện của từng người trong gia đình Salêdiêng đã là nguồn khích lệ cho chị em VDB nhiệt tâm sống “ LÀ MEN TRONG GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI NGÀY NAY”.

Visited 6 times, 1 visit(s) today