Hơn 2 nghìn năm trước, và ngay cả thời Cựu ước, con người sống trong bất an giữa bóng tối và sự sáng – dù được soi dẫn bởi những ngôn sứ mà Thiên Chúa gửi xuống trần gian – nhưng con người vẫn không ngừng khát khao, mong đợi một Đấng Messia đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi…
Giữa sa mạc cháy khô, lòng người như rời rã, thì Gioan Tiền Hô đã đến, mang niềm Hy Vọng lớn lao, với điều kiện con người phải ăn năn hối cải. Hãy dọn đường cho Đấng Messia ngự xuống. Đồi núi kiêu căng, tham vọng hãy bạt xuống cho phẳng. Những gồ ghề, ích kỷ nhỏ nhen hãy gọt đẽo bớt…
Tiếng kêu trong hoang địa xưa kia, nay chưa lịm tắt sau hơn 2 ngàn năm. Thậm chí, tiếng kêu ấy còn to hơn, cấp thiết hơn thời Thánh Gioan Tẩy Giả. Bởi nhân loại hôm nay thật nhiều tội lỗi, dưới mọi hình thái mới, đang trải qua lo âu sợ hãi hơn bao giờ hết!
Tuy nhiên, nói thế không phải để thất vọng, nản lòng. Giữa hoang mạc của thế kỷ 21, thế kỷ đầu của thiên niên kỷ thứ 3, trong ánh sáng của Chúa Kytô, tôi vẫn nhận ra : Thời đại chúng ta, không chỉ có một Gioan Tiền Hô, nhưng có nhiều. Tỏ hiện và rõ nét, có Thánh Giáo Hoàng Gioan PhaoLô. Thánh Têrêsa Calcutta. Và gần gũi với Giáo Hội Việt Nam, là Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Từ trong ngục tù tối tăm, tưởng như đã là con đường cùng tuyệt vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê vẫn thắp cháy ngọn lửa Hy Vọng cho những người bạn tù…
Tôi tin, ngoài những vị Tiền Hô đã nên thánh, đang hưởng nhan Thánh Chúa thì, hôm nay cũng đang có rất nhiều vị Tiền Hô đang là nhân chứng sống động, như Đức Thánh Cha Phanxicô vv…
Ngày 5-12 vừa qua, người viết có tới Học Viện Philip Rinaldi dự Lễ Bổn Mạng của Học viện, cũng là ngày mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. Đồng thời cũng là Lễ truyền thống hàng năm, có nghi thức trao áo giáo sĩ cho các Thầy Lớp 1, tự nhiên, trong tâm thức tôi trổi dậy những ý nghĩ và cảm giác lạ, khó diễn tả…
Tôi không biết nguồn gốc và ý nghĩa chiếc áo giáo sĩ màu đen là gì, nhưng khi chứng kiến cảnh Cha Giám Tỉnh trao áo giáo sĩ màu đen cho mỗi thầy, tự nhiên tôi thấy hơi sợ. Sợ cái màu đen, biểu tượng của bóng tối, mà ma quỉ hay ẩn mình, trá hình để cám dỗ và xúi giục con người phạm tội. Phải chăng, áo giáo sĩ màu đen mà các thầy nhận, là dấu chỉ, khi bắt đầu mặc trên thân mình, là bắt đầu một cuộc đào luyện trường kỳ gian khổ, phấn đấu cùng ma quỉ, để từng bước, từng bước mỗi ngày tiến dần tới con đường thánh thiện, khi trở thành Tư Tế theo phẩm hàm Melkicêđê?
Nhưng cảm giác sợ hãi chỉ thoáng qua ít phút. Trấn tỉnh lại lòng mình, tôi chợt cảm nhận ra một niềm xác tín rõ ràng : bên trong màu đen của chiếc áo giáo sĩ ấy, là một trái tim với niềm Hy Vọng dài lâu, thúc bách bởi một Tình Yêu lớn lao của Chúa Giêsu và Thánh Gioan Bosco. Trái tim dành cho giới trẻ. Giới trẻ của một thời đại mới đang ẩn chứa nhiều màu sắc băng hoại và xáo trộn!…
Cầu chúc Quí Cha, Quí Sư Huynh, Quí Thầy đã, và đang được đào luyện từ Học Viện Philip Rinaldi, sẽ là những Gioan Tiền Hô giữa lòng thời đại mới đầy thử thách!
Quốc Hùng
(Hoài Mặc Giang)