Thứ Năm Tuần Thánh Tại Cộng Thể Don Bosco Bến Cát: “Yêu Đến Cùng” Qua Mầu Nhiệm Tự Hiến

BẾN CÁT – Trong bầu khí linh thiêng của Tam Nhật Vượt Qua, chiều ngày 02/04/2026 (Thứ Năm Tuần Thánh), cộng đoàn Don Bosco Bến Cát đã long trọng cử hành Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly, mở đầu cho hành trình tiến vào mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu.

Sự hiệp thông trong gia đình Salêdiêng

Thánh lễ có sự hiện diện đầy ấm áp của gia đình Don Bosco Bến Cát: từ quý Cha, quý Thầy đến các Tu sinh, sinh viên, Dấn thân, các bạn trẻ Nguyện xá và học sinh trường Anrê Mai Sen. Sự hiện diện đông đảo của giới trẻ không chỉ làm cho ngôi nhà Bến Cát thêm sức sống, mà còn cho thấy khát vọng tìm đến nguồn mạch Tình Yêu của những người trẻ đang dấn thân theo linh đạo Don Bosco.

Tấm Bánh bẻ ra cho nhân loại

Thánh lễ do Cha Phó Giám đốc Giuse Vũ Đức Huân, SDB chủ tế. Trong sự trang nghiêm của phụng vụ, cộng đoàn đã cùng nhau tái hiện biến cố Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và Chức linh mục.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Quản lý Gioan Baotixita nhắn nhủ:

“Thánh Thể không chỉ là một nghi thức để tưởng niệm, nhưng là lời mời gọi dấn thân. Chúa đã trao ban chính Mình và Máu Ngài làm lương thực, để mỗi chúng ta cũng biết trở nên ‘tấm bánh bẻ ra’ cho tha nhân qua đời sống phục vụ khiêm hạ.”

Bài học từ chiếc chậu và khăn choàng

Nghi thức Rửa chân – hình ảnh sống động của một Thiên Chúa hạ mình phục vụ – đã chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ hiện diện. Đây là lời nhắc nhớ cốt lõi của tinh thần Salêdiêng: Phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường. Thánh lễ khép lại, nhưng ngọn lửa từ Bữa Tiệc Ly vẫn tiếp tục cháy trong lòng mỗi người tham dự. Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ canh thức, để cùng Ngài bước vào cuộc khổ nạn với tâm thế của những môn đệ sẵn sàng tỉnh thức và yêu thương.

BTT – Cộng thể Don Bosco Bến Cát

 

Visited 3 times, 3 visit(s) today