Thứ Năm Ngày 21/08/2025, Thứ Năm Sai Chúa Nhật Tuần Xx Thường Niên – Năm C : Y Phục Của Người Được Chọn

Suy niệm Tin Mừng: 

(Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng)

  • Bài đọc 1: Tl 11, 29-39a
  • Tin Mừng: Mt 22, 1-14

Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đã từng nhận được một tấm thiệp mời dự tiệc cưới. Khi nhận được lời mời ấy, chúng ta cảm thấy vui vì được người khác trân trọng, nhớ đến. Và để đáp lại sự trân trọng đó, chúng ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng: chọn một bộ trang phục đẹp nhất, chuẩn bị một món quà ý nghĩa, và sắp xếp thời gian để đến chung vui. Sự chuẩn bị đó thể hiện sự tôn trọng của chúng ta đối với gia chủ và niềm vui của chính chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cũng nói với chúng ta về một lời mời, nhưng đây không phải là lời mời dự tiệc cưới trần gian, mà là lời mời tham dự Bàn Tiệc Nước Trời – một lời mời cao quý và trọng đại hơn gấp bội. Thiên Chúa chính là vị Vua nhân hậu, không ngừng mời gọi mỗi người chúng ta vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.

Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu thuật lại dụ ngôn Nước Trời giống như một vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử. Bàn tiệc đã dọn sẵn, thịnh soạn vô cùng, tượng trưng cho hạnh phúc Nước Trời mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho nhân loại. Lời mời được gửi đi. Nhưng thật trớ trêu, những người khách được mời đầu tiên đã từ chối. Họ viện đủ lý do: người thì đi thăm trại, kẻ thì đi buôn bán. Họ coi trọng những lợi lộc vật chất, những lo toan của đời này hơn cả lời mời đầy yêu thương của nhà vua. Thậm chí, một số còn bắt bớ và giết hại các đầy tớ được sai đến.

Hình ảnh này phản chiếu một thực tại đáng buồn trong lịch sử cứu độ và trong chính cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa đã ưu ái mời gọi dân riêng của Ngài trước, nhưng họ đã nhiều lần từ khước. Và ngày nay, biết bao lần chúng ta cũng từ chối lời mời của Chúa. Chúng ta mải mê với công việc, với những thú vui chóng qua, với những lo toan tiền bạc, danh vọng, mà bỏ quên Thánh lễ, bỏ quên giờ cầu nguyện, bỏ quên những giá trị Tin Mừng. Chúng ta hành động như thể những món ăn trần thế hấp dẫn hơn Bàn Tiệc Thánh Thể mà chính Chúa đã dọn sẵn cho ta.

Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi sự từ chối của con người. Nhà vua không hủy bỏ bữa tiệc. Trái lại, ông mở rộng lời mời ra cho tất cả mọi người, không phân biệt: “Các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời họ vào dự tiệc cưới.” Và các đầy tớ đã đi mời tất cả mọi người, “bất luận tốt xấu”.

Đây chính là hình ảnh của Giáo Hội, của mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn. Chúng ta đều là những người được mời gọi từ “các ngả đường” của cuộc đời, với tất cả sự yếu đuối, bất xứng và tội lỗi của mình. Chúa không nhìn vào quá khứ của ta, không xét xem ta có “xứng đáng” hay không. Ngài chỉ có một mong muốn duy nhất là tất cả chúng ta đều được vào chung vui trong nhà của Ngài. Đó là một hồng ân vô giá!

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Khi phòng tiệc đã đông khách, nhà vua đi xem xét và phát hiện có một người không mặc y phục lễ cưới. Ông ta đã được mời vào, đã chấp nhận lời mời, nhưng lại không có sự chuẩn bị cần thiết. Và kết cục là ông bị đuổi ra ngoài “vào nơi tối tăm, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Chi tiết “y phục lễ cưới” này là điểm mấu chốt mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta. Y phục đó không phải là quần áo sang trọng bên ngoài, nhưng chính là tâm hồn trong sạch, là đời sống được biến đổi bởi ân sủng. Đó là chiếc áo của sự hoán cải, của lòng mến Chúa yêu người, của sự tha thứ và công chính. Được mời là một ân huệ, nhưng để được ở lại trong bàn tiệc, chúng ta cần phải đáp lại ân huệ đó bằng một đời sống xứng hợp. Không thể vừa muốn dự tiệc với Chúa, lại vừa muốn giữ tâm hồn vẩn đục vì tội lỗi, hận thù, ghen ghét.

Lời kết của Chúa Giêsu: “Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít” là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Không phải cứ mang danh là Kitô hữu, cứ đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật là mặc nhiên được cứu độ. Thiên Chúa mời gọi tất cả, nhưng Ngài chỉ “chọn” những ai thực sự sống theo lời mời gọi đó, những ai biết nỗ lực mỗi ngày để “mặc lấy Đức Kitô”, để giặt sạch tấm áo tâm hồn mình trong Máu Chiên Con qua Bí tích Hòa Giải và canh tân đời sống.

Kính thưa cộng đoàn,

  1. Mỗi Thánh lễ chúng ta tham dự chính là Bàn tiệc cưới Con Chiên. Chúng ta có ý thức được sự cao quý của lời mời này không? Hay chúng ta đến nhà thờ với một thói quen, một tâm hồn nguội lạnh, chia trí, và chỉ mong cho lễ mau hết? Xin cho chúng ta biết trân trọng từng phút giây được ở bên Chúa trong Thánh lễ, vì đó là hạnh phúc Nước Trời được ban tặng cho chúng ta ngay tại thế.
  2. Chiếc áo cưới tâm hồn của chúng ta ra sao? Trước khi đến dự tiệc Thánh Thể, chúng ta có chuẩn bị tâm hồn mình không? Chúng ta có dành thời gian xét mình, thống hối về những lỗi lầm đã xúc phạm đến Chúa và anh em? Bí tích Hòa Giải chính là “phòng thay đồ” mà Giáo Hội ban cho chúng ta để giặt sạch tâm hồn, để mặc lấy chiếc áo ân sủng tinh tuyền mà xứng đáng đón rước Chúa.
  3. Hôm nay, chúng ta cũng mừng lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Piô X. Ngài là vị Giáo hoàng của Bí tích Thánh Thể, người đã nhiệt thành khuyến khích các tín hữu, đặc biệt là các em nhỏ, siêng năng rước lễ. Ngài đã mở rộng cửa Bàn tiệc Thánh cho mọi người. Khẩu hiệu của ngài là “Tái lập mọi sự trong Đức Kitô”. “Tái lập mọi sự trong Đức Kitô” chính là cách thực tế nhất để mỗi ngày chúng ta dệt nên tấm áo cưới tâm hồn mình. Xin Thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta luôn biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và sống xứng đáng với tình yêu đó.

Kính thưa cộng đoàn,

Lời mời của Thiên Chúa vẫn đang vang lên mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta. Ngài kiên nhẫn chờ đợi sự đáp trả của mỗi người. Xin cho chúng ta không chỉ là những người được gọi, mà còn nỗ lực để trở thành những người được chọn, bằng cách luôn chuẩn bị sẵn sàng “y phục lễ cưới” của tâm hồn. Để một ngày kia, chúng ta sẽ được hân hoan tham dự vào Bàn Tiệc vĩnh cửu trên Nước Trời. Amen.

 

 

Visited 12 times, 1 visit(s) today