Thứ Hai, Ngày 11.08.2025, Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX Thường Niên: Lễ nhớ Thánh Clara, Trinh nữ

Mt 17, 22-27

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh Clara, một vị thánh đã từ bỏ tất cả để sống trọn vẹn cho mầu nhiệm Thập giá của Đức Kitô. Thật ý nghĩa khi bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe cũng đặt chúng ta giữa hai thực tại tưởng chừng rất xa cách: một bên là mầu nhiệm cao cả nhất của đức tin, và một bên là một bổn phận rất đời thường.

Bài Tin Mừng bắt đầu bằng lời loan báo lần thứ hai của Chúa Giêsu về cuộc Thương khó và Phục sinh. Ngài nói thẳng với các môn đệ: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người”. Phản ứng của các ông là “buồn phiền lắm”. Nỗi buồn này thật dễ hiểu. Cũng như chúng ta, các môn đệ dễ bị choáng ngợp bởi hình ảnh của thập giá, của đau khổ, của thất bại và sự chết. Họ chỉ nghe thấy tin dữ mà dường như bỏ qua lời hứa ngay sau đó: “…và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Lời hứa về sự Phục sinh, về chiến thắng cuối cùng, về niềm hy vọng thì lại bị che lấp bởi nỗi buồn phiền trước mắt. Đó cũng là cám dỗ thường trực của mỗi chúng ta khi đối diện với thập giá trong cuộc đời mình.

Thế nhưng, ngay sau khi loan báo về mầu nhiệm trọng đại ấy, câu chuyện đột ngột chuyển sang một cảnh huống hết sức thực tế. Những người thu thuế đến hỏi Phêrô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?”. Từ mầu nhiệm trên trời, các ngài bị kéo ngay xuống với một trách nhiệm dưới đất. Và Chúa Giêsu, qua câu hỏi dành cho Phêrô, đã mặc khải một chân lý sâu xa: với tư cách là Con Thiên Chúa, là Con của Vua trời, Ngài hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi luật lệ đóng thuế cho Đền Thờ, vốn là Nhà của Cha Ngài.

Và đây, thưa cộng đoàn, chính là điểm son, là trái tim của bài Tin Mừng hôm nay. Tưởng rằng mình được miễn trừ, Chúa Giêsu sẽ khẳng định quyền lợi của mình. Nhưng không. Ngài đã phán một câu định đoạt tất cả: “Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy đi nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”

Hành động này của Chúa Giêsu làm chúng ta liên tưởng đến một hình ảnh thật đẹp mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc đến, đó là “sự thánh thiện của tầng lớp trung lưu” hay “các vị thánh nhà bên”. Sự thánh thiện không phải là điều gì đó xa vời, chỉ dành cho các bậc anh hùng phi thường. Sự thánh thiện ở ngay đây, trong việc chúng ta chu toàn những bổn phận hằng ngày—việc đóng thuế, công việc trong sở làm, trách nhiệm trong gia đình—nhưng với một trái tim khác, một động lực khác.

Động lực của Chúa Giêsu chính là tình yêu thương. Ngài không hành động vì sợ luật, mà vì yêu thương những con người có thể bị vấp phạm. Ngài dùng chính sự tự do cao cả của người Con để phục vụ cho sự hiệp nhất, để thực thi lòng bác ái tế nhị. Ngài đã biến việc nộp mấy đồng bạc lẻ thành một hành vi thánh thiện, một bài giảng không lời về lòng khiêm nhường và sự quan tâm đến người khác.

Và cách Chúa giải quyết vấn đề cũng thật đặc biệt. Phép lạ đồng tiền trong miệng cá không chỉ cho thấy quyền năng của Ngài, mà còn cho thấy sự quan phòng của Thiên Chúa không hề xa cách. Ngài hiện diện và chăm lo cho chúng ta ngay trong những bổn phận trần thế nhất, khi chúng ta chu toàn chúng với lòng tin yêu.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống một đức tin quân bình và trưởng thành. Đó là đức tin biết ôm lấy thập giá của mình nhưng không bao giờ buông rời niềm hy vọng Phục Sinh. Và đó là đức tin biết chu toàn những trách nhiệm đời thường nhất, không phải như một gánh nặng, mà như một cơ hội để nên thánh, để trở thành “vị thánh nhà bên” trong môi trường sống của mình.

Mừng lễ Thánh Clara hôm nay, chúng ta chiêm ngắm nơi ngài một mẫu gương tuyệt vời của sự quân bình này. Ngài là một nhà chiêm niệm, sống kết hiệp sâu sắc với mầu nhiệm Thập giá, nhưng đồng thời, ngài cũng là một người Mẹ, một người quản lý phải lo lắng cho những nhu cầu cụ thể hằng ngày của chị em trong dòng.

Bước vào tuần lễ mới, xin Chúa cho mỗi chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu và Thánh Clara. Xin cho chúng ta can đảm vác thập giá mình với niềm hy vọng, và biết biến những công việc bổn phận hằng ngày thành những hành vi yêu thương, để qua đó, chúng ta góp phần xây dựng Nước Chúa ngay tại thế và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Amen.

 

Visited 4 times, 4 visit(s) today