THÔNG ĐIỆP CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ – MÓN QUÀ TUYỆT VỜI CỦA THÁNH PHANXICÔ SALÊ

(ANS – Tháng 2/2022)

“Xin lòng bác ái và dịu hiền của thánh Phanxicô Salê hướng dẫn tôi trong mọi việc “. Đây là quyết định mà Don Bosco đã thực hiện khi bắt đầu cuộc đời của mình với tư cách là một linh mục giáo dục.

Một giáo viên viết: “Mỗi ngày tôi đều đi quanh các lớp học. Trước Covid khi tôi bước vào, mọi người đều đứng dậy và xúm lại quanh chân tôi. Bây giờ điều đó không xảy ra nữa. Những đứa trẻ lớp bốn và lớp năm có ý muốn chạy đến tôi và ôm lấy chân tôi. Nhưng những đứa trẻ lớp một vẫn đứng yên, không có phản ứng gì, lạnh lùng. Điều này khiến tôi lo lắng rất nhiều về khả năng bày tỏ tình cảm trong tương lai của chúng”. Một người khác cho biết thêm: “Chúng tôi phải đối mặt với sự gia tăng rõ ràng tính hung hăng ở học sinh cấp hai.” “Tránh xa những người khác!” Ba mẹ của bọn trẻ ra lệnh cho chúng.

Những đứa trẻ ngày nay sẽ mang theo những gánh nặng nào của sự cô đơn, trầm cảm và bất an trong một thời gian dài? Khoa sư phạm tốt nhất cần can thiệp vào tình trạng này là gì?

Don Bosco nói: “Ai cảm thấy được yêu thì sẽ yêu. Nhưng lòng nhân từ chưa bao giờ là đức tính tự phát.

Đối với Don Bosco cũng vậy, sự dịu hiền không phải là một món quà tự nhiên ban tặng. Ngài nói rằng, ngài đã tỉnh dậy khỏi “giấc mơ” lúc 9 tuổi với hai bàn tay đau nhức vì những cú đấm dành cho những bọn trẻ ngỗ nghịch.

Khi còn là một thiếu niên, ngài đã mạnh mẽ bảo vệ người bạn của mình là Luigi Comollo. Ngài thuật lại những lời ngài đã nói: “ ‘Ai nói những lời xấu xa nữa, người đó sẽ phải đối đầu với tôi.’ Những người cao nhất và xấc xược nhất đã tạo ra một bức tường trước mặt cha, trong khi hai cái tát bay vào mặt Luigi. Mất đi ánh sáng của đôi mắt, cha để mình bị cuốn theo cơn giận. Không thể cầm gậy hay ghế trong tay, cha dùng tay túm vai một trong số những người thanh niên đó, và dùng anh ta như một cây gậy, cha bắt đầu đánh những người khác. Bốn người ngã xuống đất, những người còn lại bỏ chạy la hét.”

Sau đó, Luigi tốt bụng đã mắng Gioan Bosco vì màn thể hiện sức mạnh bạo lực đó: “Đủ rồi. Sức mạnh của bạn làm mình sợ. Chúa không ban nó cho cậu để cậu đánh bạn bè. Hãy tha thứ và lấy điều tốt đáp lại cái xấu”. Những lời ấy như một tiếng vọng của nhân vật trong giấc mơ đã nói với ngài: “Không phải bằng những cú đấm cú đá, mà bằng sự dịu hiền và tình yêu mà con sẽ duy trì tình bạn giữa chúng.”

Do đó, Gioan Bosco không chỉ học được cách tha thứ mà còn quan trọng là cách làm chủ bản thân. Ngài sẽ không bao giờ quên điều đó. Ngài sẽ luôn mang hơi thở của một người hiền lành đi khắp mọi nơi và không ai biết ngài phải trả giá như thế nào, nhưng vì lý do này, theo lời của Chúa Giêsu: “Nó sẽ chiếm hữu trái đất”.

Các buổi hội thảo về Thánh Phanxicô Salê, thường được tổ chức trong chủng viện, khiến ngài suy ngẫm. Theo gia sản thiêng liêng của ngài, công thức này được áp dụng như là lời khấn thứ tư trong việc thụ phong linh mục của ngài: “Xin lòng bác ái và sự dịu hiền của Thánh Phanxicô hướng dẫn tôi trong mọi việc”.

Và khi phải chọn một cái tên cho Nguyện Xá non trẻ, ngài không nghi ngờ gì: “Nó sẽ được gọi là Nguyện Xá của Thánh Phanxicô Salê” và sau này đối với những người trẻ đầu tiên trong Tu hội, ngài nói: “Chúng tôi sẽ tự gọi mình là những người Salêdiêng ”. Tại sao? “Bởi vì sứ mệnh của chúng ta đòi hỏi sự điềm tĩnh và hiền lành cao độ, chúng ta đã đặt mình dưới sự bảo trợ của vị Thánh này, để ngài chuyển cầu cho chúng ta ân sủng của Chúa, để có thể noi gương ngài trong sự hiền lành phi thường, từ đó gặt hái các linh hồn ”.

Sự dịu hiền, đức tính “hiếm hơn đức khiết tịnh hoàn hảo”, là “bông hoa của lòng bác ái”, đó là đức ái được đem ra thực hành, Thánh Phanxicô Salê đã dạy: “Cha đề nghị trên hết là tinh thần của sự dịu hiền, đó là thứ sưởi ấm trái tim và chinh phục các tâm hồn”, ngài viết cho một viện trưởng trẻ.

Khi kết thúc cuộc chiến tranh trong suốt 4 năm dài, mà ít nhất nó đã khiến người ta phớt lờ và coi thường tính dịu hiền trong mối tương quan giữa các dân tộc, cha Bề trên Cả Paolo Albera đã dành trọn một bức thư nói về sự dịu hiền: “Đức tính dịu hiền đòi hỏi người ta phải chế ngự sự nhanh nhẩu trong tính cách của mình, kìm nén bất kỳ cử động thiếu kiên nhẫn nào và cấm miệng lưỡi của người ta thốt ra một từ xúc phạm người khác. Nó yêu cầu bác bỏ mọi hình thức bạo lực trong hành vi, đề xuất và hành động”. Don Albera dường như không thể nào quên, khuôn mẫu của sự dịu hiền để lại cho chúng ta, “một chút ánh mắt thanh thản đầy nhân từ , đó là tấm gương phản chiếu chân thực và trong sáng của một tâm hồn chân thành ngọt ngào và chỉ khao khát đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai tiếp xúc với tâm hồn ấy”.

Dịu hiền không đồng nghĩa với hoa mỹ và ngọt ngào. Sự dịu hiền không phải là một điểm yếu. Bạo lực không được kiểm soát mới là một điểm yếu. Lòng tốt là sức mạnh của ôn hòa, kiên nhẫn và khiêm tốn. Don Bosco kết hợp sự dịu hiền và quyết đoán trong việc điều hành của ngài.

Tinh thần của lòng nhân từ, dịu hiền này đã được khắc sâu trong những người Salêdiêng đầu tiên và thuộc về truyền thống cổ xưa nhất của chúng ta. Tất cả những điều này chỉ ra rằng chúng ta không thể bỏ qua nó, chứ chưa nói đến việc đánh mất nó, với nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng đến căn tính lôi cuốn của chúng ta.

Đối với nhiều người trẻ của chúng ta, kinh nghiệm được nhớ nhất khi họ gặp Gia đình Salêdiêng trên thế giới thường là sự thân thiện, chào đón và tình mến mà họ cảm nhận được. Nói tóm lại là tinh thần gia đình. Trong những ngày đầu, người ta nói về “lời khấn Salêdiêng thứ tư”, bao gồm lòng nhân từ, công việc và hệ thống giáo dục dự phòng.

Chúng ta không thể tưởng tượng được sự hiện diện của người Salêdiêng trên thế giới, sự hiện diện của các Nữ Tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, và của ba mươi hai nhóm trong Gia đình Salêdiêng của Don Bosco, mà lại không có đặc tính của lòng nhân từ như một yếu tố đặc biệt; hoặc ít nhất chúng ta nên có nó, như Đức Thánh Cha Phanxicô muốn chúng ta ghi nhớ với cách diễn đạt sáng suốt của ngài về “lựa chọn Valdocco”.

Đây là lựa chọn của chúng ta cho phong cách Salêdiêng được tạo nên từ sự tử tế, tình thuơng mến, thân thiện và hiện diện.

Chúng ta có một kho tàng, một món quà nhận được từ Don Bosco, mà bây giờ chúng ta có nhiệm vụ làm phục hồi kho tàng ấy.

Augustine Đỗ Phúc SDB chuyển ngữ

Visited 10 times, 1 visit(s) today