Thánh lễ của ba dân tộc: Biên giới trở thành nhịp cầu thay vì chia cách

Khoảng 5.000 tín hữu từ Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia đã tham dự “Thánh lễ của Ba Dân tộc” tại Trójstyk, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia. Sự kiện là dịp cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải, đồng thời đánh dấu việc Nhà thờ Đức Mẹ Frydek, Nữ Vương Hòa Bình, được nâng lên hàng Đền thánh.
 

Vatican News

Ba đoàn rước từ Trzycatek của Ba Lan, Herczawa của Cộng hòa Séc và Čierna của Slovakia cùng tiến về một điểm chung. Trong đoàn có các tín hữu, đại diện các cộng đoàn và giáo xứ, nhiều gia đình cùng các nhóm dân vùng núi trong trang phục truyền thống.

Thánh lễ có sự tham dự của Đức cha Roman Pindel, Giám mục Bielsko-Zywiec; Đức cha Martin David, Giám mục Ostrava-Opava; và Đức cha Tomáš Galis, Giám mục Žilina. Phụng vụ được cử hành bằng ba ngôn ngữ Ba Lan, Séc và Slovakia.

Cha Modzelewski, cha sở Nhà thờ Đức Mẹ Frydek, nói với Vatican News rằng điều quan trọng nhất của sự kiện là “kinh nghiệm về sự hiệp nhất”. Ngài nói: “Dù nói những ngôn ngữ khác nhau, tất cả chúng tôi đều hiểu rất rõ vì sao chúng tôi gặp nhau. Lời cầu nguyện, tiếng hát và Thánh Thể chung đã trở thành một ngôn ngữ không cần thêm bất kỳ bản dịch nào”.

Trong Thánh lễ, Đức cha Pindel đã chính thức nâng Nhà thờ Đức Mẹ Frydek tại Jaworzynka-Trzycinek lên hàng Đền thánh. Theo cha Modzelewski, quyết định này xác nhận lòng sùng kính sống động đối với Đức Mẹ Frydek, vốn được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ trong các gia đình địa phương.

Cha nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đền thánh trong bối cảnh thế giới hiện nay: “Trong thời đại đầy chiến tranh, chia rẽ và sợ hãi, Đền thánh của chúng tôi phải trở thành một nơi cầu nguyện, hòa giải và hy vọng”. Cha nói thêm: “Ở đây, tại ngã ba giữa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia, Đức Maria cho chúng ta thấy rằng biên giới không nhất thiết phải chia cách, nhưng cũng có thể nối kết”.

Sự hợp tác giữa người Công giáo ba nước được duy trì qua các cuộc hành hương, cử hành phụng vụ và nhiều sáng kiến mục vụ chung. Theo cha Modzelewski, “chúng tôi là những người láng giềng, nhưng cũng muốn trở thành anh chị em trong đức tin đối với nhau”.

Đền thánh mới cũng là nơi nhiều tín hữu đến cầu xin sức khỏe, hòa thuận trong gia đình, bình an nội tâm và hòa bình cho thế giới. Cha Modzelewski cho rằng “phép lạ lớn nhất không phải lúc nào cũng là được chữa lành thể xác”, nhưng có thể là “tìm lại đức tin, tha thứ sau nhiều năm, hòa giải trong gia đình, được giải thoát khỏi sợ hãi hay có sức mạnh để đón nhận đau khổ”.

Ngài kết luận: “Có thể nói rằng tại đây, các phép lạ trước hết diễn ra trong tâm hồn con người: có người đến trong đau khổ, bất an và tuyệt vọng, nhưng ra về được củng cố, hòa giải với Thiên Chúa và tràn đầy niềm hy vọng mới”.

Vatican News Tiếng Việt

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.