Tây Ban Nha – Tưởng nhớ cha Antonio César: “Nếu trong cuộc sống, ngài là một tông đồ tuyệt vời, thì trong cái chết, ngài còn trở nên vĩ đại hơn nữa”

(ANS – Seville) – Tỉnh dòng Salêdiêng Mẹ Phù Hộ Tây Ban Nha đã tạo ra một địa chỉ email đặc biệt – recordandoacesar@salesianos.edu – để thu thập và chuyển tiếp các tin tức, lời chứng và kinh nghiệm liên quan đến nhà truyền giáo Salêdiêng là cha Antonio César Fernández, bị giết ngày 15 tháng 2 tại Burkina Faso.

“Việc thiết lập địa chỉ này được thúc đẩy bởi thực tế có nhiều người đang gửi một số lượng lớn thư từ, tin nhắn trên WhatsApp hoặc bình luận về những gì đã xảy ra và chúng tôi muốn thu thập tất cả tin tức này. Hơn nữa, chúng tôi cũng được thúc đẩy bởi yêu cầu của Sứ thần Nuncio để  chuẩn bị một hồ sơ với những lời chứng bằng văn bản, hình ảnh và video về người anh em của chúng tôi, là cha Antonio César”, cha Alejandro Guevara, Ủy viên về Gia đình Salêdiêng của Tỉnh dòng SMX, người cũng đồng hành với gia đình Salêdiêng trong dịp cử hành tang lễ ở Togo và Pozoblanco, nơi sinh của cha Fernández, cho biết.

Tang lễ ở Tây Ban Nha, được tổ chức vào ngày 24 tháng 2, do Đức Giám mục của thành phố Cordoba, Đức cha Demetrio Fernández González chủ sự. Đức cha đã chia sẻ những lời an ủi đến với các công dân của thành phố và gợi nhắc về một con người đã có một ơn gọi rõ ràng để phục vụ những người nghèo khổ nhất từ khi còn rất nhỏ, tại sao ngài đến Togo để đặt nền móng cho sự hiện diện Salêdiêng đầu tiên ở đất nước đó. “Cái chết của ngài khiến chúng ta phải suy nghĩ. Ngài đã làm rất nhiều điều tốt cho gia đình Salêdiêng và cho tất cả những người nhận được đời sống chứng tá của ngài. Nếu trong cuộc sống, ngài là một tông đồ tuyệt vời, thì trong cái chết, ngài còn trở nên vĩ đại hơn nữa. Đó là món quà cuối cùng, sau những lời cam kết liên tục trong suốt cuộc đời của ngài. Vì điều này ngài đã trở thành một Salêdiêng và đó là lý do tại sao ngài đã yêu cầu được đến và phục vụ ở Châu Phi, nơi đây ngài có thể đồng hành với những người trẻ gặp nguy hiểm. Ngài sẽ không ở đó nếu ngài không chọn để sống cuộc sống hàng ngày của mình như là một nhà truyền giáo”, Đức cha đã nói như thế trong Thánh lễ An táng của ngài.

Đức cha Miguel Ángel Olaverri, Giám mục Salêdiêng của Giáo phận Pointe-Noire, Cộng hòa Congo, đã chia sẻ một số kinh nghiệm sống với cha Antonio César trong thời kỳ đầu tiên hiện diện của Salêdiêng ở Togo. “Đó là một khoảnh khắc của sự hiệp thông, cũng như được suy tư trong lễ tưởng niệm, trong đó bốn Tỉnh dòng Salêdiêng hiện diện và hơn 1.300 người Salêdiêng có mặt ở châu Phi”. Sau đó, ngài đã đề cập đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha Fernández ở Lomé, ở Togo, nơi hình ảnh của cha Caesar được làm nổi bật là của một vị tử đạo sẽ được tôn vinh. “Sau lời mời gọi thánh thiện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tôi rất vui khi nghe câu nói ‘một vị thánh hôm nay được chôn cất’. Chúng ta phải nhận ra các vị thánh đang sống với chúng ta hôm nay và những người đồng hành với chúng ta”, ngài nói thêm.

Về phần mình, trong một bức thư gửi cho gia đình Salêdiêng, Cha Bề Trên Cả đã định nghĩa người Salêdiêng bị giết chết là “một người tốt và một người của Chúa”, người đã dành cả cuộc đời để làm điều tốt, đặc biệt là ở Châu Phi.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today