Tâm tình của một anh em Hội viên Salêdiêng Việt Nam đi truyền giáo năm nay

(Colle Don Bosco, Italia 25.09.2018) – Chúng tôi đang trong tuần lễ cuối cùng, chuẩn bị cho cuộc phát xuất truyền giáo Salêdiêng lần thứ 149, sẽ được cử hành vào cuối tháng này. Tất cả 25 anh em sẽ tiến nhận Thánh giá Truyền giáo từ tay Cha Bề Trên Cả để sẵn sàng ‘xuất quân lên đường’. Chúng tôi đang đi hành hương tại Thánh địa Salêdiêng, kính viếng những địa danh rất thân quen đối với các anh chị em Salêdiêng, những nơi khởi phát đoàn sủng Salêdiêng liên quan đến Don Bosco, Mẹ Margaritta, Mẹ Thánh Mazarello, Thánh trẻ Đaminh Saviô, Thánh Cafasso và Đức Hồng y Cagliero.

Đây là cơ hội hiếm hoi của các anh em chúng tôi, những hội viên từ khắp năm châu, sẽ lên đường truyền giáo theo gót chân của Cha Thánh Gioan Bosco. Trong những ngày này, chúng tôi cảm thấy như đang sờ chạm đến cõi lòng của Don Bosco cũng như của các vị Thánh Salêdiêng, để chuẩn bị đi vào cuộc hành trình phục vụ các bạn trẻ nghèo khổ ở khắp nơi trên toàn thế giới.

Cũng như Đức Maria, cuộc đời của Don Bosco và của các Thánh Salêdiêng luôn quy hướng về Chúa Giêsu để tìm kiếm và thực hiện thánh ý Chúa Cha. Các Ngài đã quảng đại cộng tác với Chúa trong kế hoạch cứu chuộc, nhằm phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Trong những ngày này, tôi cảm nghiệm rất sâu xa lời gọi mời của Chúa và những tiếng mời gọi ấy luôn vang vọng nơi tâm hồn tôi. Tôi ước mong trở thành khí cụ trong bàn tay Chúa quan phòng để yêu thương và phục vụ các bạn trẻ nghèo khổ qua cuộc sống dấn thân cách khiêm tốn và quảng đại nơi cánh đồng truyền giáo. Tất cả vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Xin thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi – 25 anh em SDB và 11 chị em FMA, đặc biệt trong những ngày này. Cuộc xuất quân truyền giáo Salêdiêng lần thứ 149 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 30/09 tới đây.

Bài viết của Tư giáo Phaolô Bảo, SDB (từ Tỉnh dòng Việt Nam – Mông Cổ)
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today