Suy niệm hằng ngày – Thứ Sáu, ngày 26/12/2025 – Thánh Têphanô, Tử đạo tiên khởi

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chỉ mới hôm qua, chúng ta còn đắm mình trong màu trắng tinh tuyền của máng cỏ Bethlehem, thì hôm nay, Phụng vụ Giáo hội đột ngột chuyển sang màu đỏ rực của máu tử đạo. Sự tương phản này không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một thông điệp thần học sâu sắc: Hài Nhi trong máng cỏ sinh ra là để hiến tế trên Thập giá. Thánh Têphanô là người đầu tiên họa lại trọn vẹn chân dung của Thầy Chí Thánh Giêsu qua cái chết của mình.

🕊️ 1. LỜI CHÚA (Mt 10, 17-22)

“Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Thầy. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ.”

Trọng tâm: Chúa Giêsu không hứa hẹn một vinh quang trần thế cho các môn đệ. Ngài mời gọi họ đi vào con đường hẹp của sự làm chứng, đồng thời hứa ban Thánh Thần làm sức mạnh để họ kiên trì đến cùng.

💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đối diện với thực tại khốc liệt của Tin Mừng:

  • Sự thù nghịch của thế gian: Tin Mừng là ánh sáng, và ánh sáng thường làm chói mắt bóng tối. Người môn đệ bị thù ghét không phải vì họ xấu, mà vì họ thuộc về một vương quốc không thuộc về thế gian này.
  • Quyền năng của Thánh Thần: Chúa Giêsu trấn an các môn đệ đừng lo lắng về lời lẽ biện hộ. Trong giờ phút ngặt nghèo nhất, Thánh Thần sẽ nói thay cho họ. Đây là lời hứa về sự hiện diện hộ phù của Thiên Chúa.
  • Giá trị của sự bền đỗ: Cứu độ không dành cho kẻ bắt đầu hào hứng, nhưng dành cho người kiên tâm bước đi đến cuối hành trình.

🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (Cv 6, 8-10; 7, 54-60)

Bài đọc I tường thuật về cuộc tử đạo của vị Phó tế Têphanô.

Sợi dây liên kết: Têphanô là minh chứng sống động cho bài Tin Mừng. Khi đối diện với những tảng đá của hận thù, ông không dùng bạo lực đáp trả. Ngược lại, ông nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và cầu nguyện cho kẻ thù: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ”. Têphanô đã chết giống hệt cách Chúa Giêsu đã chết trên Thập giá. Ông cho thấy rằng: Giáng Sinh là Thiên Chúa hạ mình xuống làm người, để con người có thể ngước lên và thấy được vinh quang Thiên Chúa.

🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

  1. Máng cỏ và Thập giá là một:

Việc kính Thánh Têphanô ngay sau lễ Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng: Đón rước Chúa Hài Đồng không chỉ là những cảm xúc êm đềm bên hang đá, mà là sẵn sàng vác thập giá theo Ngài. Tình yêu đích thực không dừng lại ở lời nói, mà được chứng thực qua sự hy sinh. Máng cỏ là khởi đầu, và tử đạo là đỉnh cao của tình yêu hiến dâng.

  1. Sức mạnh của lòng tha thứ:

Thánh Têphanô không chiến thắng kẻ thù bằng gươm giáo, nhưng bằng lòng tha thứ. Lòng tha thứ của ông có sức mạnh cảm hóa đến mức đã góp phần hoán cải tâm hồn chàng thanh niên Saulo – sau này là Thánh Phaolô Tông đồ. Đây là bài học cho chúng ta: Làm chứng cho Chúa hiệu quả nhất không phải bằng lý lẽ đanh thép, mà bằng trái tim biết bao dung.

  1. Làm chứng giữa đời thường:

Têphanô không chỉ làm chứng lúc chết, ông đã làm chứng khi phục vụ bàn ăn, khi giúp đỡ người nghèo với tư cách phó tế. Mỗi Kitô hữu được gọi để “tử đạo” mỗi ngày qua việc từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ những ham muốn bất chính để sống theo sự thật của Tin Mừng.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha Phanxicô trong một bài giảng đã chia sẻ: “Thánh Têphanô là người đầy ân sủng vì ngài đã để cho Chúa lấp đầy cuộc đời mình. Ngài dạy chúng ta rằng: Chiến thắng của đức tin không phải là sự thống trị, mà là tình yêu phục vụ”.

Thánh Fulgentius ở Ruspe cũng suy niệm: “Tình yêu đưa Chúa Kitô từ trời xuống đất, thì cũng chính tình yêu đó đưa Têphanô từ đất lên trời”. Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm các vị tử đạo không phải để sợ hãi trước đau khổ, mà để nhận ra rằng: Có một sức mạnh lớn hơn cái chết, đó là lòng mến Chúa. Giáo hội ngày nay vẫn tiếp tục sinh ra những vị tử đạo mới trong sự im lặng, qua những người dám sống lương thiện giữa môi trường gian dối.

🌱 6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY (Thực hành mục vụ)

Thưa cộng đoàn, mừng lễ Thánh Têphanô hôm nay, chúng ta hãy thực hành hai điều cụ thể:

  1. Chết cho cái tôi trong gia đình: “Tử đạo” đôi khi chỉ là nhịn một câu nói nặng, nhường một đặc quyền nhỏ cho người thân, hay kiên nhẫn với một người đang làm phiền mình. Đó là cách chúng ta dâng cho Chúa Hài Đồng những “bông hồng đỏ” của lòng mến.
  2. Cầu nguyện cho người gây khó khăn cho mình: Hãy bắt chước Thánh Têphanô, hôm nay hãy dành một lời cầu nguyện chân thành cho người mà bạn đang cảm thấy khó tha thứ nhất. Xin Chúa ban bình an cho họ và cho chính bạn.

Lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Têphanô sức mạnh để làm chứng cho Chúa bằng lòng tha thứ. Xin cho chúng con, khi chiêm ngắm Chúa nơi máng cỏ, cũng biết sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường phục vụ và yêu thương, để cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động cho Tin Mừng của Chúa. Amen.

Visited 4 times, 4 visit(s) today