🕊️ 1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21, 34-36)
“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ‘Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng trần đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra và đứng vững trước mặt Con Người.'”
(Trích Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Trong những lời trăn trối cuối cùng trước cuộc Khổ nạn (theo trình thuật của Luca), và cũng là lời kết thúc năm phụng vụ, Chúa Giêsu không nói về những đại họa bên ngoài, mà Ngài cảnh báo về một nguy cơ nội tại nguy hiểm hơn: Sự nặng nề của tâm hồn.
-
“Lòng mình ra nặng nề”: Chúa dùng hình ảnh trái tim bị “béo phì” về mặt thiêng liêng, trở nên chậm chạp, ì ạch. Nguyên nhân là do “chè chén say sưa” (đam mê khoái lạc) và “lo lắng trần đời” (bị cuốn vào cơm áo gạo tiền). Khi tâm hồn nặng nề, con người mất khả năng nhạy bén với Chúa.
-
“Chiếc lưới bất thần”: Ngày của Chúa (ngày tận thế hoặc ngày cái chết đến riêng với mỗi người) được ví như chiếc lưới của người thợ săn. Nó chụp xuống bất ngờ. Với con chim đang mải mê mổ mồi dưới đất, chiếc lưới là tai họa. Nhưng với con chim đang bay cao, chiếc lưới khó lòng chụp được.
-
Phương thuốc: Chúa đưa ra hai liều thuốc giải độc cho sự mê ngủ thiêng liêng: Tỉnh thức (giữ tâm trí sáng suốt) và Cầu nguyện (kết nối liên lỉ với nguồn sức mạnh).
👉 Ý chính: Đừng để những bận rộn và thú vui trần thế ru ngủ lương tâm. Hãy sống trong tư thế sẵn sàng đón Chúa bất cứ lúc nào.
🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I
Bài Đọc I trích sách Tiên tri Đanien (Đn 7, 15-27) soi sáng mạnh mẽ cho lời mời gọi của Chúa Giêsu:
-
Bối cảnh: Tiên tri Đanien thấy những “con thú” hung dữ tượng trưng cho các vương quốc trần gian đang bách hại các “người thánh của Đấng Tối Cao”. Có những lúc, sự dữ dường như thắng thế, làm cho người tin Chúa sợ hãi và chao đảo.
-
Kết cục: Thiên thần giải thích rằng, dù sự dữ có mạnh đến đâu, vương quyền cuối cùng sẽ được trao cho “dân thánh”. Sự thống trị của sự dữ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
-
Liên hệ: Nếu Đanien cho thấy chiến thắng tất yếu của Thiên Chúa ở cuối lịch sử, thì Chúa Giêsu trong Tin Mừng chỉ cho chúng ta cách để thuộc về phe chiến thắng đó. Để được “trao vương quyền” như Đanien nói, chúng ta phải “đứng vững trước mặt Con Người” như Chúa Giêsu dạy, bằng cách không để lòng mình bị thế gian trói buộc.
🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
Trong ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại tâm hồn mình qua 3 điểm suy tư:
1. Căn bệnh “Xơ cứng tâm hồn”
Chúa Giêsu cảnh báo về việc “lòng mình ra nặng nề”. Đôi khi, chúng ta không phạm những tội ác tày trời, nhưng chúng ta lại mắc kẹt trong sự tầm thường. Những lo toan cơm áo, những tham vọng thăng tiến, hay đơn giản là việc lướt mạng xã hội hàng giờ… dần dần làm cho trái tim ta trở nên “xơ cứng”. Chúng ta nghe Lời Chúa nhưng không còn rung động, thấy người khổ đau nhưng không còn chạnh lòng. Đó là lúc tâm hồn đã bị “gây mê”. Hãy tự hỏi: Điều gì đang làm lòng tôi nặng trĩu hô1m nay?2
2. Tỉnh thức không phải là lo âu
Nhiều người nghĩ “tỉnh thức” nghĩa là sống trong nơm nớp lo sợ ngày tận thế. Không phải vậy! Tỉnh thức của Kitô giáo là thái độ của người quản gia trung tín, biết chủ mình sẽ về nên nhà cửa luôn gọn gàng. Tỉnh thức là sống trọn vẹn giây phút hiện tại với tình yêu thương, thay vì để ngày hôm nay trôi qua trong vô nghĩa. Người tỉnh thức là người biết trân trọng từng hơi thở Chúa ban để làm sáng danh Ngài.
3. “Đứng vững” nhờ Cầu nguyện
Chúa Giêsu nói mục đích của việc cầu nguyện là để “đủ sức thoát khỏi… và đứng vững”. Cuộc đời đầy rẫy những cám dỗ chực chờ kéo ngã chúng ta. Sức riêng con người rất mong manh. Cầu nguyện chính là sợi dây neo giữ con thuyền đời ta vào bến đỗ bình an là Thiên Chúa. Không có cầu nguyện, chúng ta như người lính ra trận mà quên mang áo giáp; chắc chắn sẽ bị thương tích bởi những “lo lắng trần đời”.
⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Thánh Augustinô đã có một lời kinh nổi tiếng về sự tỉnh thức, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa có thể đi ngang qua đời ta bất cứ lúc nào, và điều đáng sợ nhất là ta bỏ lỡ Ngài:
“Lạy Chúa, con sợ Chúa đi qua mà con không nhận biết Chúa. Con sợ Chúa đi qua mà không quay trở lại.”
(Timeo Iesum transeuntem)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong một bài giảng tại Nhà nguyện Santa Marta, cũng cảnh báo về sự “thế tục hóa tâm linh”:
“Điều nguy hiểm nhất đối với người Kitô hữu không phải là những bách hại bên ngoài, mà là sự ‘gây mê’ của tinh thần thế tục. Khi chúng ta quá lo lắng về việc mình trông như thế nào, mình sở hữu cái gì, thì chúng ta bắt đầu buồn ngủ trong đức tin. Sự tỉnh thức là liều thuốc chống lại sự xói mòn của thói quen và sự thờ ơ.”
🌱 6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
Hôm nay là ngày tổng kết một năm phụng vụ. Để chuẩn bị bước vào Mùa Vọng ngày mai, bạn hãy thực hành:
-
Phút hồi tâm cuối năm: Dành 15 phút thinh lặng cuối ngày hôm nay. Đừng xin ơn, đừng than vãn. Hãy nhìn lại suốt một năm qua (từ Mùa Vọng năm ngoái đến nay):
-
Tạ ơn Chúa vì những biến cố (vui và buồn) đã xảy ra.
-
Nhận diện xem “lòng mình có đang nặng nề” vì điều gì không? Có thói quen xấu nào đang trì kéo mình không?
-
Dâng tất cả cho Chúa để ngày mai bắt đầu một năm mới với tâm hồn nhẹ nhàng.
-
-
Thực hành sự “nhẹ nhõm”: Hôm nay, hãy cố gắng bớt đi một nhu cầu vật chất (bớt mua sắm, bớt ăn uống cầu kỳ, hoặc bớt thời gian giải trí vô bổ). Dùng thời gian/tiền bạc đó để làm một việc bác ái nhỏ. Sự hy sinh đó sẽ làm “đôi cánh” tâm hồn bạn nhẹ hơn để bay lên với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin đánh thức con khỏi những cơn mê của danh lợi và lo toan. Xin cho con kết thúc năm phụng vụ này trong ân sủng, để ngày mai, con hân hoan bước vào Mùa Vọng, chờ đón Chúa đến với một trái tim tỉnh thức và nồng nàn yêu mến. Amen.
