Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong tuần Bát nhật Giáng Sinh, Giáo hội giới thiệu cho chúng ta những nhân vật thân cận nhất với mầu nhiệm Nhập Thể. Nếu hôm qua chúng ta chiêm ngắm Thánh Têphanô – người làm chứng bằng cái chết, thì hôm nay chúng ta chiêm ngắm Thánh Gioan – người làm chứng bằng sự chiêm niệm và tình yêu. Thánh Gioan dạy chúng ta rằng: Để thực sự hiểu mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta cần một trái tim biết yêu mến và một đôi mắt biết nhìn sâu vào thực tại.
🕊️ 1. LỜI CHÚA (Ga 20, 2-8)
“Ông đã thấy và ông đã tin.”
Trọng tâm: Đoạn Tin Mừng thuật lại việc Thánh Gioan cùng Thánh Phêrô chạy ra mộ vào sáng sớm ngày Phục Sinh. Qua những dấu chỉ đơn sơ như băng vải và khăn che đầu, Gioan là người đầu tiên nhận ra Chúa đã phục sinh.
💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Tin Mừng hôm nay nối kết mầu nhiệm Giáng Sinh với mầu nhiệm Phục Sinh:
- Cuộc chạy đua của tình yêu: Khi nghe tin xác Chúa không còn trong mộ, Gioan đã chạy nhanh hơn Phêrô. Đó là sự nhanh nhạy của một trái tim yêu mến. Tình yêu luôn thôi thúc con người đi tìm kiếm Đấng mình yêu.
- Sự tinh tế của đức tin: Khác với sự bàng hoàng của những người khác, Gioan nhìn thấy những băng vải được để gọn gàng. Ngài không thấy xác Chúa, nhưng ngài thấy “dấu chỉ” của sự hiện diện.
- Tiến trình của đức tin: “Ông đã thấy và ông đã tin”. Cái “thấy” của Gioan không dừng lại ở giác quan, mà thấu suốt vào mầu nhiệm Thiên Chúa.
🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Ga 1, 1-4)
Bài đọc I trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan, đây là lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất về mầu nhiệm Nhập Thể.
Sợi dây liên kết: Thánh Gioan khẳng định: “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến… đó là Lời Sự Sống”. Nếu Tin Mừng hôm nay nói về việc Gioan thấy ngôi mộ trống, thì Bài đọc I giải thích lý do vì sao ông tin: vì ông đã từng sống, từng chạm vào Ngôi Lời bằng xương bằng thịt. Giáng Sinh chính là lúc “Lời Sự Sống” trở nên hữu hình để con người có thể chạm tới.
🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
- Tình yêu mang lại đôi mắt đức tin:
Tại sao Gioan lại tin sớm hơn Phêrô? Vì ông yêu mến Chúa nhiều hơn. Trong đời sống tâm linh, tri thức chỉ đưa chúng ta đến cửa mộ, nhưng tình yêu mới đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm. Cha muốn nhắn nhủ giáo dân: Nếu chúng ta thấy Chúa xa lạ, có lẽ vì chúng ta chưa yêu Chúa đủ. Càng yêu Chúa, chúng ta càng dễ nhận ra Ngài đang hiện diện trong những biến cố hằng ngày.
- Nhìn thấy Chúa trong những điều đơn sơ:
Gioan tin không phải vì thấy phép lạ nhãn tiền, mà vì thấy những băng vải được xếp lại. Thiên Chúa thường hiện diện trong những dấu chỉ bé nhỏ, đơn sơ nhất: nơi một lời nói chân thành, một cử chỉ giúp đỡ, hay trong chính mảng tối của cuộc đời. Giáng Sinh mời gọi chúng ta tìm Chúa nơi Hài Nhi bọc tã, và Gioan dạy chúng ta tìm Chúa nơi những “băng vải” đời thường.
- Làm chứng bằng kinh nghiệm cá vị:
Thánh Gioan không kể lại những gì ngài nghe nói lại, nhưng kể lại những gì ngài đã “chạm đến”. Người Kitô hữu làm chứng cho Chúa không phải bằng lý thuyết, mà bằng kinh nghiệm được Chúa chạm vào lòng, được Chúa biến đổi cuộc đời.
⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã gọi Thánh Gioan là “nhà thần học của tình yêu”. Ngài nhấn mạnh rằng: “Không có tình yêu, đức tin sẽ trở thành một hệ tư tưởng khô khan”.
Thánh Augustinô thì nhận định: “Gioan giống như con chim phượng hoàng, bay cao hơn tất cả để chiêm ngắm ánh mặt trời vĩnh cửu”. Giáo hội đặt ngày lễ này trong tuần Bát nhật Giáng Sinh để nhắc nhở chúng ta: Mục đích của việc Chúa xuống thế làm người là để đưa chúng ta vào mối thông hiệp tình yêu với Chúa Cha. Giáo hội mời gọi chúng ta hãy học nơi Gioan thái độ “tựa đầu vào ngực Chúa” – nghĩa là biết dành thời gian cầu nguyện thân tình để lắng nghe nhịp đập trái tim của Thiên Chúa.
🌱 6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY (Thực hành mục vụ)
Thưa cộng đoàn, mừng lễ “người môn đệ Chúa yêu”, chúng ta hãy thực hành:
- Tập “chạm” vào Chúa: Hãy chạm vào Chúa qua Lời Chúa hằng ngày và qua Bí tích Thánh Thể. Đừng đi dự lễ như một thói quen, nhưng hãy như Gioan, đến để “thấy” và để “tin”, để cảm nhận Chúa đang sống và đang ở bên cạnh mình.
- Sống tình yêu thương: Thánh Gioan khi về già thường chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: “Anh em hãy yêu thương nhau”. Hôm nay, anh chị em hãy thực hiện một hành động yêu thương cụ thể đối với người lân cận, vì nơi đâu có tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa hiện diện.
Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa, Chúa đã mặc khải cho Thánh Gioan những mầu nhiệm sâu thẳm của Ngôi Lời. Xin cho chúng con cũng có được trái tim nồng cháy của ngài, để giữa những dấu chỉ đơn sơ của cuộc đời, chúng con luôn nhận ra và tin vào sự hiện diện của Chúa. Amen.
