SUy niệm CN 1 MC A – Câu chuyện của 2 A-đam

    Trong Phụng vụ hôm nay, số phận của nhân loại được thuật lại dưới 2 câu chuyện về 2 người đàn ông: Người đàn ông thứ nhất là A-đam, và một A-đam mới là Đức Giê-su (x. 1Cr. 15,21-22.45-49).

Luận chứng trong thư của Thánh Phao-lô được xây dựng trên sự đối nghịch giữa “một người” và “mọi người”. Bởi sự không vâng phục của một người, mà tội lỗi cũng như sự kết án đã đi vào trần gian, cùng với nó là sự thống trị của cái chết trên tất cả mọi người. Thế nhưng nhờ sự vâng phục của một người đàn ông khác, mà toàn thể nhân loại nhận được ân sủng, được công chính hóa, và sự sống được ban cho mọi người.

Đây chính là điều được tỏ lộ trong Bài đọc I và trong bài Tin mừng.

Được làm nên bởi đất và thở bằng hơi thở của Thần linh Thiên Chúa, A-đam được gọi là con cái của Thiên Chúa (x. Lc 3,38), vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Người (St 5,1-3). A-đam được được trao ban vinh dự làm chủ thống trị cả thế giới và được các thiên thần bảo vệ (x. Tv 8,6-8; 91,11-13). Ông được tạo dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa, để sống không phải chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn biết vâng theo mọi lời đến từ miệng Thiên Chúa. Tuy nhiên, A-đam đã thử thách Thiên Chúa. Ông chiều theo sự cám dỗ của con rắn, cố vơ vào cho mình tất cả những gì Thiên Chúa đã hứa với ông. Còn Đức Giê-su, trong giờ phút bị cám dỗ, Ngài đã chiến thắng trên những gì A-đam ngày xưa đã thất bại. Ngài đã đuổi ma quỷ đi xa khỏi Ngài.

Chúng ta cũng dễ phạm tội theo kiểu cách của A-đam ngày xưa. Chúng ta để cho tội lỗi đi qua cánh cửa lòng (x. St 4,7) khi chúng ta nghi ngờ những lời hứa của Thiên Chúa, khi chúng ta quên kêu cầu Người trong những giờ phút bị cám dỗ.

Thế nhưng, ân sủng của Thiên Chúa được ban xuống cho chúng ta qua chính sự vâng phục của Đức Giê-su Ki-tô, để tội lỗi từ này không còn là ông chủ của chúng ta, không còn thống trị chúng ta nữa.

Khi bước vào mùa sám hối, chúng ta hãy tín thác vào lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa, để Người kiến tạo nơi chúng ta một trái tim mới (x. Rm 5,5; Dt 8,10). Như trong Thánh vịnh, chúng ta hãy hân hoan hát mừng ơn cứu độ của chúng ta, một ơn cứu độ luôn mới mẻ trong Thiên Chúa.

Scott Hahn

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Visited 5 times, 1 visit(s) today