
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
- Cho Mọi Người
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, anh chị em thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật thứ IV của Mùa Phục Sinh, và theo truyền thống của Hội Thánh, đây là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, đồng thời cũng là Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn gọi. Các bài đọc Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe hôm nay thực sự làm sáng tỏ mối tương quan sâu sắc, thiêng liêng và đầy yêu thương giữa Chúa Giê-su – Đấng Mục Tử Nhân Lành – với đoàn chiên của Người, tức là mỗi người chúng ta.
Bài Tin Mừng theo thánh Gio-an mà chúng ta vừa công bố (Ga 10,27-30) là trọng tâm của ngày lễ hôm nay. Chúa Giê-su phán: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Câu nói này gói gọn nền tảng của mối tương quan giữa Chúa và chúng ta. Nghe tiếng Chúa, được Chúa biết đến, và bước theo Người – đó là ba yếu tố không thể tách rời của người môn đệ.
“Nghe tiếng tôi”: Trong một thế giới đầy rẫy những tiếng ồn, những thông tin nhiễu loạn, những lời mời gọi hấp dẫn nhưng chóng qua, tiếng của Chúa Giê-su vẫn vang vọng, nhưng chúng ta có thực sự lắng nghe không? Tiếng Chúa không chỉ là những lời Kinh Thánh, mà còn là tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của Hội Thánh qua các giáo huấn, tiếng nói của những người nghèo khổ, hoạn nạn, tiếng nói của các biến cố trong cuộc sống… Nghe tiếng Chúa đòi hỏi sự tĩnh lặng nội tâm, sự nhạy bén thiêng liêng và một trái tim sẵn sàng đón nhận.
“Tôi biết chúng”: Đây là tình yêu thương cá vị của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúa không biết chúng ta như một đám đông vô danh, nhưng Người biết tên từng người, biết rõ hoàn cảnh, tâm tư, yếu đuối và cả những khát vọng sâu xa nhất của chúng ta. Sự hiểu biết này không phải để xét đoán, nhưng để yêu thương, nâng đỡ và hướng dẫn. Khi biết mình được Thiên Chúa biết đến, chúng ta cảm thấy an toàn, được trân trọng và có giá trị.
“Chúng theo tôi”: Nghe và biết dẫn đến việc bước theo. Theo Chúa không chỉ là tuân giữ những lề luật bên ngoài, nhưng là một sự gắn bó trọn vẹn với con người và đường lối của Chúa Giê-su. Theo Chúa có nghĩa là đón nhận thập giá, là sống tinh thần bác ái, là phục vụ, là từ bỏ mình để yêu thương người khác như Người đã yêu thương. Bước theo đòi hỏi sự quyết tâm, lòng trung tín và đôi khi cả sự hy sinh.
Và phần thưởng cho những ai nghe, biết và theo là gì? Chúa Giê-su hứa: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Thật là một lời hứa phi thường! Được sống đời đời trong sự bảo vệ của Chúa, không một thế lực nào, không một cám dỗ nào có thể kéo chúng ta ra khỏi bàn tay quyền năng và đầy yêu thương của Người. Chúa Giê-su nói tiếp: “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha là một.” Sự an toàn của đoàn chiên được đặt trên nền tảng vững chắc nhất, đó là sự hiệp nhất và quyền năng vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi. Được ở trong tay Chúa Giê-su cũng chính là được ở trong tay Chúa Cha.
Vậy còn các bài đọc khác thì sao? Chúng bổ sung và làm rõ hơn bức tranh về người Mục Tử và đoàn chiên.
Bài đọc thứ nhất (Cv 13,14.43-52) cho chúng ta thấy cách mà việc “nghe tiếng Chúa” và “bước theo Chúa” được thể hiện trong sứ vụ của các tông đồ Phao-lô và Ba-na-ba. Tại An-ti-ô miền Pi-si-đi-a, các ông đã rao giảng Lời Chúa. Lúc đầu, có những người Do Thái và những người đạo mới theo đạo lắng nghe và đi theo các ông. Họ là những “con chiên” đầu tiên được qui tụ vào đoàn chiên mới của Chúa. Nhưng rồi, khi Lời Chúa được rao giảng cho cả những người ngoài Do Thái, nhiều người Do Thái đã nổi cơn ghen tức và chống đối. Họ từ chối Lời Chúa, từ chối tiếng của người Mục Tử đang vang vọng qua các tông đồ.
Trước sự từ chối đó, các tông đồ không nản lòng, nhưng vâng theo lệnh Chúa: “Đây là lời Thiên Chúa truyền cho chúng tôi: Ta đặt Con làm ánh sáng muôn dân, để Con đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất.” Họ dứt khoát gạt bụi chân và quay sang với những người ngoại giáo. Và kết quả là gì? “Những người ngoại giáo nghe vậy thì rất vui mừng, và tôn vinh Lời Chúa. Hết thảy những người đã được tiền định để hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp vùng ấy.” Đây là hình ảnh sống động của việc đoàn chiên mới từ muôn dân được qui tụ lại, họ nghe tiếng Chúa qua lời rao giảng của các tông đồ, họ tin theo và tràn đầy niềm vui trong Thánh Thần, ngay cả khi gặp bách hại. Tiếng của Mục Tử đang qui tụ đoàn chiên từ khắp nơi, vượt qua mọi rào cản.
Bài đọc thứ hai (Kh 7,9.14b-17) đưa chúng ta đến viễn cảnh cánh chung, đến đích điểm cuối cùng của đoàn chiên. Thánh Gio-an Tông đồ thấy một đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, từ mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Con Chiên. Họ chính là đoàn chiên được Mục Tử qui tụ từ khắp nơi trên mặt đất, những người đã trải qua gian nan thử thách, đã giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên.
Và ở đó, họ được hưởng trọn vẹn lời hứa của Mục Tử Nhân Lành: “Vì Con Chiên đang ngự ở trung tâm ngai sẽ chăn dắt họ và dẫn họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi dòng lệ trên mắt họ.” Hình ảnh Con Chiên trở thành Đấng Mục Tử – một hình ảnh đầy nghịch lý nhưng thật ý nghĩa. Chính Con Chiên đã chịu sát tế vì chúng ta giờ đây lại là Đấng chăn dắt chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi mọi hiểm nguy, dẫn chúng ta đến suối nguồn hạnh phúc và lau khô những giọt lệ đau khổ của cuộc đời này. Đây là sự viên mãn của mối tương quan giữa Mục Tử và đoàn chiên trong vinh quang Nước Trời.
Kính thưa anh chị em,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ cách nghiêm túc về mối tương quan của mình với Chúa Giê-su, Đấng Mục Tử Nhân Lành.
- Chúng ta có thực sự lắng nghe tiếng Người không? Tiếng Chúa có phải là ưu tiên trong cuộc sống bộn bề này không? Hay chúng ta dễ dàng bị chi phối bởi những tiếng nói khác, những lời mời gọi hời hợt của thế gian?
- Chúng ta có tin tưởng rằng Chúa Giê-su biết rõ chúng ta, yêu thương chúng ta và luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta không? Ngay cả trong lúc khó khăn, thử thách, chúng ta có cảm nhận được bàn tay Người đang nâng đỡ không?
- Chúng ta có thực sự bước theo Chúa Giê-su không? Con đường của Người có phải là kim chỉ nam cho mọi quyết định, mọi hành động của chúng ta không? Hay chúng ta chỉ bước theo khi thấy thuận lợi, còn khi gặp khó khăn thì muốn đi đường khác?
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cũng là Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn gọi. Đấng Mục Tử Nhân Lành không chỉ chăm sóc đoàn chiên chung, mà Người còn kêu gọi một số người đảm nhận sứ vụ đặc biệt để phục vụ đoàn chiên. Đó là ơn gọi làm linh mục, tu sĩ nam nữ, những người hiến dâng trọn đời cho Chúa và cho Hội Thánh. Nghe tiếng Chúa và bước theo Người đặc biệt rõ nét trong những ơn gọi này. Hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện để có nhiều bạn trẻ quảng đại lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi, và can đảm dấn bước theo Người trong đời sống thánh hiến.
Nhưng không chỉ có những ơn gọi đặc biệt đó. Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi chung là trở thành môn đệ của Chúa Giê-su, và một ơn gọi riêng trong cuộc sống đời thường: ơn gọi làm vợ làm chồng, làm cha làm mẹ, làm con cái trong gia đình; ơn gọi sống đời độc thân vì Nước Trời; ơn gọi trong công việc, trong bổn phận xã hội… Mỗi ơn gọi đều là một cách để lắng nghe và bước theo tiếng của Mục Tử Nhân Lành, để sống Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa Giê-su vì Người là Mục Tử Nhân Lành của chúng ta. Người biết chúng ta, yêu thương chúng ta và đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Người ban cho chúng ta sự sống đời đời và hứa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Xin cho mỗi người chúng ta biết siêng năng lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Người và qua đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng ta có đủ can đảm và lòng trung tín để bước theo Chúa mỗi ngày, ngay cả khi con đường gặp khó khăn, thử thách. Xin cho chúng ta luôn cảm nhận được sự an toàn và bình an trong bàn tay quyền năng của Người. Và xin cho chúng ta biết mở lòng để lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi, và đáp trả quảng đại theo ơn gọi riêng của mình, để góp phần xây dựng đoàn chiên của Chúa ngày càng lớn mạnh và được dẫn về bến bình an vĩnh cửu trên Thiên Đàng.
Chúng ta phó thác bản thân và toàn thể Hội Thánh trong bàn tay yêu thương của Chúa Giê-su, Đấng Mục Tử Nhân Lành.
Amen.
——————————
- Cho ơn gọi
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Hôm nay, Chúa Nhật thứ IV Mùa Phục Sinh, hay còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi. Trong bầu khí hân hoan của Mùa Phục Sinh, Lời Chúa hôm nay đặc biệt vang vọng đối với những người đã được Chúa kêu gọi và đã quảng đại đáp lời Người bằng việc hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình.
Bài Tin Mừng theo thánh Gio-an (Ga 10,27-30) chính là nền tảng cho ngày lễ hôm nay. Chúa Giê-su nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Đối với anh chị em sống đời thánh hiến, những lời này không chỉ là giáo huấn chung, mà là cốt lõi, là lý do tồn tại của chính ơn gọi của mình.
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”: Ơn gọi sống đời thánh hiến bắt đầu bằng một sự lắng nghe sâu sắc tiếng Chúa. Đó không chỉ là nghe bằng tai, mà là lắng nghe bằng cả con tim, bằng toàn bộ con người. Tiếng gọi ấy có thể đến dịu dàng như một lời thì thầm trong tâm hồn, hay mạnh mẽ như một sự thúc bách không thể chối từ. Nó vang vọng qua Lời Chúa trong Kinh Thánh, qua những sự kiện trong cuộc đời, qua gương sáng của những người đi trước, và đặc biệt là qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trong cầu nguyện. Đối với anh chị em, việc lắng nghe tiếng Chúa không dừng lại ở giây phút khởi đầu, mà là một thái độ sống liên lỉ: lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, lắng nghe tiếng Chúa qua Giáo huấn của Hội Thánh và sự hướng dẫn của Bề trên, lắng nghe tiếng Chúa nơi anh chị em trong cộng đoàn, và lắng nghe tiếng Chúa qua tiếng kêu của người nghèo khổ, bệnh tật hay bị bỏ rơi. Cuộc đời dâng hiến chính là một trường học để học lắng nghe Tiếng Mục Tử.
“Tôi biết chúng”: Đây là sự khẳng định về tình yêu cá vị của Thiên Chúa. Chúa Giê-su biết rõ từng người anh chị em, biết tên, biết hoàn cảnh, biết những tâm tư thầm kín nhất, biết cả những yếu đuối và giới hạn. Chính vì biết rõ, Người mới chọn, mới kêu gọi và mới yêu thương cách đặc biệt. Sự “được Chúa biết đến” này mang lại một sự bình an và xác tín sâu sắc, nhất là trong những lúc gặp thử thách, nghi ngờ hay khô khan. Khi cảm nhận được sự hiểu biết và yêu thương của Đấng Mục Tử, người dâng hiến tìm thấy sức mạnh để kiên vững trên con đường đã chọn.
“Chúng theo tôi”: Đây là lời đáp trả của người được gọi. Sống đời thánh hiến chính là một sự “bước theo” Chúa Giê-su cách triệt để. Anh chị em không chỉ bước theo những giáo huấn chung, mà còn bước theo con người của Người, bước theo lối sống nghèo khó, thanh khiết và vâng phục của Người. Ba lời khấn (khó nghèo, thánh khiết, vâng phục) là những con đường cụ thể để đồng hóa mình với Đức Ki-tô, để sống những giá trị đối nghịch với thế gian, để trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời ngay giữa trần gian. Việc bước theo này đòi hỏi sự từ bỏ, hy sinh, nhưng đồng thời cũng là nguồn mạch của niềm vui và sự tự do đích thực.
Và Chúa Giê-su hứa: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Lời hứa này chính là sự đảm bảo và là niềm hy vọng của những người dâng hiến. Cuộc đời được đặt trọn vẹn trong bàn tay quyền năng và đầy yêu thương của Thiên Chúa. Dù có phong ba bão táp, dù có khó khăn nội tại hay áp lực bên ngoài, không một thế lực nào, không một cám dỗ nào có thể kéo người dâng hiến ra khỏi sự bảo vệ của Đấng Mục Tử. Sự sống đời đời không chỉ là điều hy vọng ở tương lai, mà còn là sự sống mới của Đức Ki-tô Phục Sinh đang hoạt động và biến đổi cuộc đời anh chị em ngay từ bây giờ.
Bài đọc thứ nhất (Cv 13,14.43-52) cho thấy rõ hơn khía cạnh sứ vụ và những thách đố trong việc “bước theo”. Các tông đồ Phao-lô và Ba-na-ba, những người đã được kêu gọi và sai đi, đã rao giảng Lời Chúa. Họ gặp gỡ những người Do Thái và những người đạo mới “đã nghe lời giảng và theo các ông”. Họ là những con chiên được qui tụ. Nhưng cũng có những người “ganh tỵ” và “chống đối”, không muốn nghe tiếng Mục Tử qua lời rao giảng của các tông đồ. Đối với những người sống đời thánh hiến trong sứ vụ, điều này thật quen thuộc. Rao giảng Tin Mừng, phục vụ anh chị em, làm chứng cho Chúa… sẽ luôn gặp những phản ứng khác nhau: có người đón nhận, có người từ chối, thậm chí chống đối. Tuy nhiên, Lời Chúa qua miệng Phao-lô và Ba-na-ba vẫn khẳng định: “Ta đặt Con làm ánh sáng muôn dân, để Con đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất.” Dù gặp khó khăn, sứ mạng vẫn phải tiếp diễn, và niềm vui trong Thánh Thần vẫn tuôn trào nơi những người tin theo, ngay cả khi gặp bách hại. Cuộc đời dâng hiến là một lời “xin vâng” tiếp nối của sứ vụ, không ngừng tìm cách làm cho Tiếng Mục Tử vang vọng đến những nơi xa xôi nhất, cả về địa lý lẫn tinh thần.
Bài đọc thứ hai (Kh 7,9.14b-17) đưa chúng ta đến đích điểm của cuộc hành trình “bước theo”. Thánh Gio-an thấy “một đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Con Chiên”. Đây chính là hình ảnh đoàn chiên được qui tụ từ khắp nơi, sau khi đã “trải qua cơn thử thách lớn lao” và “giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên”. Những người sống đời thánh hiến, bằng việc chọn con đường hẹp của Tin Mừng, thường chấp nhận và đương đầu với những thử thách lớn lao của đời sống cộng đoàn, sứ vụ, hay nội tâm. Nhưng Khải Huyền cho thấy phần thưởng: được ở gần Con Chiên, được chính Con Chiên “chăn dắt họ và dẫn họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi dòng lệ trên mắt họ.” Cuộc đời dâng hiến là một sự sống trước viễn cảnh cánh chung, là một lời chứng rằng mọi gian nan thử thách đều là tạm thời, và sự viên mãn, niềm vui vĩnh cửu đang chờ đón những ai trung tín bước theo Đấng Mục Tử.
Kính thưa anh chị em thân mến!
Ngày hôm nay là dịp để chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn gọi cao quý Người đã ban cho anh chị em. Ơn gọi ấy là một hồng ân lớn lao cho chính anh chị em và cho toàn thể Hội Thánh. Xin anh chị em hãy luôn ghi nhớ tiếng gọi ban đầu, luôn ý thức mình đang được Đấng Mục Tử biết đến và yêu thương cách riêng, và luôn kiên trì, quảng đại bước theo Người mỗi ngày, dù trong niềm vui hay gian khó.
Trong Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn gọi này, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho có thêm nhiều ơn gọi mới dâng hiến, mà còn cầu nguyện cho sự bền đỗ và triển nở của những ơn gọi hiện tại. Xin Chúa Giê-su, Đấng Mục Tử Nhân Lành, ban cho anh chị em:
- Đôi tai nhạy bén để luôn lắng nghe và phân định được tiếng Người giữa muôn vàn tiếng ồn của thế gian.
- Trái tim tin tưởng để luôn cảm nhận được sự gần gũi và yêu thương của Người, ngay cả trong cô đơn hay thất bại.
- Đôi chân vững vàng và quảng đại để không ngừng bước theo Người trên con đường yêu thương và phục vụ, làm chứng tá cho hy vọng Phục Sinh.
- Và niềm vui trong Thánh Thần, để anh chị em trở thành dấu chỉ sống động của Niềm Vui Tin Mừng cho những người anh chị em gặp gỡ.
Xin Mẹ Maria, Mẹ của ơn gọi, luôn đồng hành và nâng đỡ anh chị em trên hành trình bước theo Con của Mẹ.
Amen.
———————-
- Cho người trẻ
Các bạn trẻ thân mến, và toàn thể cộng đoàn,
Hôm nay là Chúa Nhật thứ IV của Mùa Phục Sinh, hay còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Đây cũng là ngày đặc biệt để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho ơn gọi trong Hội Thánh. Lời Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe thật gần gũi và ý nghĩa, đặc biệt là đối với các bạn trẻ đang đứng trước rất nhiều lựa chọn và những câu hỏi về tương lai.
Bài Tin Mừng của thánh Gio-an hôm nay (Ga 10,27-30) có những lời nói rất quen thuộc của Chúa Giê-su: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Ba vế này – nghe, biết, và theo – chính là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta, và càng ý nghĩa hơn cho hành trình tìm kiếm và sống ơn gọi của các bạn trẻ.
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”: Trong thế giới ngày nay, các bạn đang phải đối mặt với biết bao nhiêu “tiếng nói” khác nhau. Tiếng nói từ gia đình, bạn bè, trường lớp, mạng xã hội, quảng cáo, và đủ loại thông tin khác. Đâu là tiếng nói thật sự đáng tin cậy? Đâu là tiếng nói dẫn lối đến hạnh phúc thật sự? Chúa Giê-su nói, chiên của Người thì nghe tiếng Người. Tiếng Chúa không ồn ào như những tiếng khác, nhiều khi nó rất nhẹ nhàng, sâu lắng trong tâm hồn, qua trang Kinh Thánh các bạn đọc, qua lời khuyên của những người tốt, qua sự rung động của lương tâm, hay qua những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Nghe tiếng Chúa đòi hỏi sự tĩnh lặng, một trái tim rộng mở và sẵn sàng phân định. Các bạn có dành thời gian để lắng nghe tiếng Chúa nói với mình không? Hay tiếng của “thế giới ảo” hay những áp lực từ bạn bè đang lấn át hết mọi thứ?
“Tôi biết chúng”: Đôi khi trong cuộc sống, nhất là khi còn trẻ, các bạn có thể cảm thấy lạc lõng, bị hiểu lầm, hoặc không ai thật sự quan tâm. Nhưng Chúa Giê-su khẳng định: “Tôi biết chúng”. Thiên Chúa không chỉ biết tên các bạn, Người biết rõ con người thật của các bạn, biết những ước mơ, những nỗi sợ hãi, những điểm mạnh, điểm yếu, những lần vấp ngã, và cả những khát vọng thầm kín nhất trong trái tim các bạn. Sự “được Chúa biết đến” này là một sự biết đến đầy yêu thương và cảm thông. Khi biết mình được Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Độ yêu thương và hiểu rõ đến thế, các bạn sẽ cảm thấy thật sự có giá trị, thật sự bình an và không bao giờ cô đơn.
“Chúng theo tôi”: Nghe và biết thì phải dẫn đến hành động, đó là “theo”. Theo Chúa Giê-su không phải là đi theo một phong trào hay một thần tượng nhất thời. Theo Chúa là chọn sống theo con đường của Người – con đường của tình yêu thương, của sự thật, của phục vụ, của sự tha thứ, và cả con đường chấp nhận khó khăn, thử thách vì những giá trị cao đẹp. Đối với các bạn trẻ, “theo Chúa” có nghĩa là: đưa Tin Mừng vào đời sống hằng ngày ở trường, ở nhà, khi online; mạnh dạn làm điều đúng ngay cả khi ngược lại với số đông; dùng tài năng và thời gian của mình để phục vụ người khác; và không ngại đặt câu hỏi: “Chúa muốn con làm gì với cuộc đời này?”.
Và điều tuyệt vời nhất là lời hứa của Chúa Giê-su: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Trong một thế giới đầy bất an, lo lắng về tương lai, về công việc, về mối quan hệ, lời hứa này như một điểm tựa vững chắc. Được ở trong bàn tay của Chúa Giê-su, và trong tay của Chúa Cha, là sự đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không điều gì – dù là thất bại, bệnh tật, cám dỗ, hay cái chết – có thể tách các bạn ra khỏi tình yêu và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Sự sống đời đời không chỉ là điều sẽ xảy ra sau này, mà còn là sự sống viên mãn, ý nghĩa mà Chúa muốn ban cho các bạn ngay từ bây giờ khi các bạn kết hiệp với Người.
Bài đọc thứ nhất (Cv 13,14.43-52) cho thấy việc “theo Chúa” đôi khi không dễ dàng. Các tông đồ Phao-lô và Ba-na-ba đã rao giảng Lời Chúa, và ban đầu có những người tin theo. Nhưng rồi khi rao giảng cho cả những người ngoại, họ gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ những người Do Thái ghen ghét. Các bạn trẻ cũng vậy, khi cố gắng sống đức tin cách nghiêm túc, có thể sẽ gặp sự chế giễu, bị coi là “lạc hậu”, “khác người”. Nhưng các tông đồ đã không bỏ cuộc. Họ ý thức sứ mạng là “ánh sáng muôn dân”. Và kết quả là gì? “Những người ngoại giáo nghe vậy thì rất vui mừng, và tôn vinh Lời Chúa… Lời Chúa lan tràn khắp vùng ấy.” Niềm vui trong Thánh Thần đã chiến thắng sự chống đối. Việc sống và làm chứng cho Chúa của các bạn cũng có thể gặp khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng, niềm vui và sự bình an mà Chúa ban sẽ là sức mạnh và là lời chứng hùng hồn nhất. Sứ mạng làm cho Tiếng Chúa vang vọng là của tất cả chúng ta.
Bài đọc thứ hai (Kh 7,9.14b-17) mở ra cho chúng ta một viễn cảnh đầy hy vọng. Thánh Gio-an thấy “một đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, từ mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ”. Đó chính là đoàn chiên được qui tụ từ khắp nơi trên trái đất, những người đã trải qua những “thử thách lớn lao”. Cuộc sống của người trẻ có những thử thách riêng: áp lực học hành, thi cử, tìm việc, xây dựng mối quan hệ, đương đầu với cám dỗ… Nhưng bài đọc Khải Huyền cho thấy đích đến: được ở trước ngai Thiên Chúa, được chính “Con Chiên… chăn dắt và dẫn tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi dòng lệ trên mắt họ.” Điều này nhắc nhở các bạn rằng, những khó khăn, nước mắt hôm nay không phải là vô nghĩa. Nếu trung tín bước theo Con Chiên, các bạn sẽ được Người dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mọi đau khổ sẽ chấm dứt.
Kính thưa các bạn trẻ, và cộng đoàn,
Hôm nay, trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành và cầu nguyện cho ơn gọi, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ:
- Hãy dành thời gian để lắng nghe Tiếng Chúa: Giữa muôn vàn tiếng nói, hãy tìm những khoảnh khắc tĩnh lặng để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, và lắng nghe điều Chúa muốn nói với trái tim mình.
- Hãy tin tưởng rằng Chúa biết và yêu thương các bạn cách đặc biệt: Các bạn là duy nhất, là quý giá trong mắt Chúa. Đừng bao giờ cảm thấy mình vô giá trị hay không xứng đáng.
- Hãy can đảm bước theo Chúa Giê-su mỗi ngày: Từ những quyết định nhỏ nhất đến những lựa chọn lớn lao về tương lai. Hãy sống theo những giá trị Tin Mừng.
- Hãy mở lòng để tìm hiểu ơn gọi của mình: Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho mỗi người. Đó có thể là ơn gọi hôn nhân thánh thiện, ơn gọi sống đời độc thân vì Nước Trời, hay ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ. Đừng ngại cầu nguyện và tìm kiếm sự hướng dẫn để khám phá “Tiếng” Chúa mời gọi các bạn đi con đường nào để tìm được hạnh phúc thật sự và làm vinh danh Chúa. Hãy mạnh dạn trò chuyện với linh mục, tu sĩ, hoặc những người trưởng thành trong đức tin mà các bạn tin tưởng.
Cuộc đời của các bạn là một món quà quý giá. Xin Chúa Giê-su, Đấng Mục Tử Nhân Lành, soi sáng, hướng dẫn và ban cho các bạn lòng can đảm để lắng nghe tiếng Người, tin tưởng vào tình yêu của Người, và quảng đại bước theo Người trên con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Amen.
HOA HƯƠNG DƯƠNG (LM. SDB)