(Seoul, Hàn Quốc – 02.09.2018) – Tại Đại Hội trường của trường Mil – Al, Seoul, Sư huynh Mario Bois, SDB cùng 2 vị khác đã hân hạnh đón nhận giải thưởng quốc qua ‘Vì sự nghiệp giáo dục lâu dài’ lần thứ 28 do chính phủ ban tặng. Sư huynh đã miệt mài làm việc trong các trường kỹ thuật tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc.
Khởi đầu tại Italia, sau đó sang Hàn Quốc năm 1964, qua Sudan, Equator và Trung hoa, Thầy đi truyền giáo và cũng đã tình nguyện xin đến Mông Cổ và Kenya để làm việc trong một thời gian. Tại những nơi này, Thầy cũng khai mở một số trường kỹ thuật hoặc các trung tâm dạy nghề để giúp các học sinh nghèo tại những quốc gia này.
Tham dự buổi lễ trao giải thưởng có đông đảo các anh em SDB, các nữ tu FMA, các Cựu học sinh Don Bosco và một số quan chức chính phủ.
Trong 54 năm qua, Thầy đã làm việc tại nhiều quốc gia nghèo. Riêng tại Hàn Quốc và Trung Hoa, Thầy đã dấn thân làm việc trong hơn 30 năm, đặc biệt tại Trường Huấn nghệ Don Bosco ở Shin Gil Dong, Seoul.
Thầy kể lại một giai thoại. Tại Mông Cổ, một em học sinh hỏi Thầy: “Thưa thầy, tại sao Thầy lại chọn cuộc sống như thế, và Thầy có hài lòng không?”. Thầy trả lời: “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc được trở nên một Sư huynh Salêdiêng và luôn biết thực hành điều Chúa muốn”.
Nhớ lại những năm tháng làm việc tại Phi Châu và Á Châu, Thầy nói tiếp: “Triết lý sống của tôi rất đơn giản, là luôn sẵn sàng đi đến đâu mà Chúa cũng như các bạn trẻ cần đến. Bây giờ tuy khá lớn tuổi, nhưng tôi vẫn mơ ước một ngày nào đó sẽ đến được Bắc Triều Tiên để mở một Trường Kỹ thuật hay một Trung tâm Dạy nghề tại đó. Khi thời cơ đến, tôi sẽ đi ngay. Xin cám ơn mọi người về những lời cầu nguyện dành cho tôi”.
Bài viết của Cha Raphael Lee, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ