(Sihanoukville, Cambodia – 07.06.2018) – Vào ban trưa lúc 13 giờ 15 ngày 07 tháng Sáu, đang khi các học viên đang học tại xưởng cơ khí, sét đã đánh trúng 2 bình ga trong xưởng làm nổ tung và phá hủy hầu như toàn bộ phòng học. Ông Seng Sarat, giáo viên chủ nhiệm đang ở gần 2 bình ga và đã thiệt mạng. Có 3 học sinh bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm.
Ông Sarat là giáo viên chủ nhiệm, Trưởng khoa Cơ khí. Ông làm việc rất có tinh thần trách nhiệm. Ông chết đi để lại bà vợ và 2 đứa con thơ, một đứa lên 1 và một đứa lên 3 tuổi.
Quan chức địa phương đang điều tra về độ an toàn tại khu xưởng. Theo camera ghi lại, các học viên đã mau lẹ di chuyển kịp thời đến chỗ an toàn và chỉ duy nhất một mình giáo viên chủ nhiệm còn ở lại để tiếp tục kiểm tra các van của 2 bình ga. Bức tường ngăn phòng học và dàn máy đã giúp bảo vệ các em học sinh không bị thiệt mạng.
Vụ nổ làm rung chuyển cả khu vực. Mảnh kính vụn từ các cửa sổ đã văng xa đến hơn 40 mét. Vụ nổ đã phá hủy hầu như toàn bộ phân xưởng cơ khí cùng những thiết bị bên trong.
Chúng tôi tạm đóng cửa trường học cho đến ngày 11 tháng này.
Biến cố bi thương xảy ra khiến chúng tôi đau lòng không thể nói lên lời.
Xin thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi.
Mọi đóng góp để giúp đỡ gia đình ông Sarat và để khắc phục những thiệt hại, xin gửi về địa chỉ theo trương mục:
ACLEDA Bank Plc
#61, Preah Monivong Blvd,
Sangkat Srah Chork,
Khan Daun Penh
Phnom Penh, Cambodia
Bài viết của Thầy Roberto, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ