(ANS – Tambacounda) – Có một nơi quả thật là rất khó sống và khô cằn, thậm chí nơi này chỉ sau khi lũ lụt và mùa mưa thì ngay lập tức lại trở nên cằn cỗi và trơ trụi: nó là vùng Tambacounda, đây là một nơi nghèo nhất, và đây cũng là nơi được đánh dấu bởi sự thất nghiệp nhiều nhất của Senegal. Và rồi, còn hơn thế nữa, qua nhiều năm nó đã trở thành một trung tâm điểm của nạn buôn người, khi những người tản cư từ sa mạc Sahara bên Trung Phi, là những con người chẳng còn gì để mất, khi họ tìm cách thực hiện những cuộc mạo hiểm đi tới Châu Âu. Tại một nơi hy vọng trở nên khốc liệt như vậy mà Gia đình Salêdiêng đã thật sự có mặt.
Ở Tambacounda, các Salêdiêng đã sinh động hóa một trung tâm từ những năm 80 của thế kỷ trước, trong đó có một giáo xứ, nguyện xá, và trung tâm huấn nghệ; gần đây có một Văn phòng Kế hoạch nhỏ được hiệp hội Salêdiêng “Don Bosco 2000” mở ra với sự liên kết với Văn phòng Turin Mission – “Mission Don Bosco” – và VIS, là Cơ quan phi chính phủ quốc tế về việc phát triển, văn phòng phát triển nhỏ này nhằm cỗ xúy giáo dục và đào tạo nghề nghiệp cho giới trẻ cũng như thúc đẩy các việc kinh doanh nhỏ cho các bạn trẻ cũng như cùng với các bạn trẻ hoạt động trong lãnh vực du lịch, mỹ thuật, và nông nghiệp. Cụ thể, nó thúc đẩy sự phát triển về giáo dục cũng như kinh tế cho địa phương, đồng thời tạo ra những công ăn việc làm cụ thể cho người dân.
Chính vì vậy mà họ đã quyết định để kêu mời các người trẻ đứng chính từ các nơi, bao gồm tất cả bốn bạn trẻ di dân có tiềm năng: Adama, Jeronime, Maxime và Doudou. Họ sẽ làm việc để tạo ra những vườn rau, một nông trại nhỏ, và cùng với một người khác nữa tên là Semy Diallo.
Nhiệm vụ của Semy là người chính củ dự án này: anh ta là một người di dân trở về, anh ta đã từng có mặt trong dự án “Vòng tròn Liên kết”: trong thực tế, thì ai đã có kinh nghiệm về vấn đề di cư và trở lại quê hương xứ sở gốc của mình thì thật sự được đào luyện để trở nên người hướng dẫn cho những người trẻ khác, mục đích là nhằm ngăn ngừa vấn đề buôn người.
Dự án được nhìn trước bằng việc bắt đầu chuẩn bị đất đai, gieo trồng và chăm sóc cho các vụ mùa. Trong vùng đất có chủ là Adama, thì cũng phải chuẩn bị đào một cái giếng độc lập cho việc tưới tắm. Một khi đã thu hoạch, các loại rau (đậu bắp, khoai tây, hạt tiêu, hay các loại rau thông thường khác nữa) sẽ được đưa ra bán ở các chợ tại địa phương.
Các bạn trẻ làm việc trong các dự án này được chọn lựa dựa vào các tính cách đặc thù: như Jeronime và Maxime thì đã học tập một khóa về Nông nghiệp do VIS tổ chức; còn Adama thì là chủ đất sinh sống tại làng Nettebolou, tại đây sẽ hình thành vườn rau; còn Doudou thì là một chuyên viên nông trại, trong khi đó Semy thì là một người nhiệt huyết tìm cách cung cấp cho các bạn trẻ cơ hội có thể ở lại Senegal.
Các bạn trẻ đang có một tương lai tươi sáng trước mặt, chúng có quyền sống với một tương lai ổn định trên chính vùng đất của chúng cùng với những người thân yêu của mình.
Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ