
Ngày 29.4.2023, tại Học viện Don Bosco Đà Lạt, hơn 350 sinh viên đến từ các lưu xá sinh viên Sài Gòn, Cần Thơ và Đà Lạt tham dự Đại hội Sinh viên Don Bosco lần I.
GẶP GỠ GIAO LƯU
Từ 7g30 các bạn sinh viên bắt đầu qui tụ về mái nhà chung Don Bosco Đà Lạt để bước vào phần sinh hoạt gặp gỡ giao lưu dưới sự dẫn dắt của 2 cha Martino Trần Thất Bảo (Đặc trách sinh viên Don Bosco Sài Gòn) và cha Phao lô Nguyễn Toàn Khoa (Đặc trách sinh viên Don Bosco Cần Thơ).
Cha Martino Trần Thất Bảo cho biết mục đích Đại hội lần này để kỷ niệm 30 năm, 15 năm và 5 năm hình thành các Lưu xá sinh viên tại Sài Gòn, Đà Lạt và Cần Thơ. Đại hội nhằm tạo sự kết nối và hiệp thông giữa các lưu xá sinh viên Don Bosco, giữa quý Cha, Thầy SDB với các anh chị cựu sinh viên cũng như các bạn sinh viên hiện tại; mặt khác giúp Hiệp hành và thăng tiến giáo dục toàn diện dành cho người trẻ.
Lúc 8g30, Đại hội hân hoan đón chào Quí cha trong ban Cố vấn tỉnh: Cha Nicola Kiều Lòng Hồ- Quản lý Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh- Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ Tỉnh Dòng, Cha Tôma Vũ Kim Long- Giám đốc Học viên Don Bosco Đà Lạt, Cha Giuse Nguyễn Đức Tâm- Giám đốc Cộng thể Bến Cát; cha Martino Trần Thất Bảo- Đặc trách sinh viên Don Bosco Sài Gòn, cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa- Đặc trách sinh viên Don Boscvo Cần Thơ; cha Phanxico Xavie Trần Quốc Tuấn- Đặc trách sinh viên Don Bosco Đà Lạt và Cha Trung đang đồng hành với sinh viên Don Bosco ở Bến Cát (Sài Gòn).
Hiện diện trong Đại hội còn có các anh chị cựu sinh viên Don Bosco, Quí Thầy, Quí sơ , các cô chú Cộng tác viên Salêdiêng Don Bosco đang đồng hành với các bạn sinh viên.
Sau nghi thức chào đón, cha Martino Bảo giới thiệu cha Toma Vũ Kim Long- Giám đốc Cộng thể Don Bosco Đà Lạt, cũng là người khai sinh ra các Lưu xá sinh viên Don Bosco tại Sài Gòn cách đây 30 năm ngỏ lời với các bạn sinh viên. Cha Toma bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp các bạn sinh viên từ 3 miền Sài Gòn, Cần Thơ và Đà Lạt về tham dự Đại hội lần 1 của sinh viên Don Bosco Việt Nam. Cha Toma cho rằng đây là hồng ân mà Chúa ban tặng cho các bạn sinh viên, mong các bạn hãy nắm lấy cơ hội này để thắt chặt tình thân ái, sống vui tươi và biết cống hiến như Don Bosco đã nêu gương.
Tiếp đó, cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh- Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam chia sẻ chủ đề của Đại hội: SỐNG “ONE WAY”. Có nghĩa các bạn sinh viên phải sống, phải chung một hướng, một con đường để được sống dồi dào.
Cha Nicola Kiểu Long Hồ xin Chúa thánh hóa Đại hội và tuyên bố Khai mạc Đại hội sinh viên Don Bosco lần I năm 2023.
ĐỂ TUỔI XUÂN CÒN MÃI
Sau vũ khúc và bằng reo chủ đề, các bạn sinh viên hân hoan chào đón Cha Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam – Barnaba Lê An Phong.
Cha Giám tỉnh chia sẻ với sinh viên chủ đề: “Để tuổi xuân còn mãi”.
Mở đầu với câu chuyện vui về A Đam, Cha Giám tỉnh giúp các bạn sinh viên nhìn chặng đường 100 năm của một đời người; trong đó có 20 năm tuổi trẻ, 50 năm vất vả lo toan cho cuộc sống, 20 năm tuổi già loanh quanh và 10 năm sống lệ thuộc…
Cha Giám tỉnh nói về tình trạng lão hóa theo năm tháng của con người dựa theo khoa học, tiếp đó Cha Giám tỉnh đưa ra những gợi ý để giữ tuổi thanh xuân, ngoài việc biết chọn lựa cách ăn uống phù hợp, không quá căng thẳng, không thức quá khuya, biết học cách tha thứ và buông bỏ sẽ giúp gìn giữ tuổi thanh xuân.
Cha Giám tỉnh nêu ra nhiều dữ liệu thống kê cho thấy hiện tượng trầm cảm đang “trẻ hóa”, tội phạm ở những người trẻ có chiều hướng gia tăng, có nghĩa tuổi thanh xuân đang bị đánh cắp.
Tiếp đó, Cha Giám tỉnh mời các sinh viên nhìn lại tuổi thanh xuân của mình. Tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, cần phải trân trọng và gìn giữ.
“Nếu luôn mang tuổi thơ bên mình, bạn sẽ chẳng bao giờ già đi”. Chúa nói: “Phúc cho ai có tâm hồn trẻ thơ”. Lời Don Bosco: “Con đường mà 1 người trẻ bước đi trong tuổi thanh xuân sẽ tiếp tục cho đến khi người ấy chết ở tuổi già”.
Từ đó cha Giám tỉnh gợi ý để các bạn sinh viên cùng suy nghĩ: Các bạn có thấy tuổi thanh xuân đáng quí không? có lo lắng khi mình già đi và chuẩn bị gì cho tuổi già? Từ đó mỗi người hãy nhận thức mỗi con người là một nhân vị, mỗi con người có sự khác biệt nhưng hãy biệt đi chung một con đường để trưởng thành, để dấn than phục vụ, đừng đánh mất tuổi thanh xuân.
THÁNH LỄ TẠ ƠN- HÃY BIẾT QUAN TÂM ĐẾN NHAU
Lúc 10 giờ 30, Cha Giám tỉnh chủ sự thánh lễ tạ ơn, cùng đồng tế có quí Bề trên, Quí cha đồng hành với sinh viên.
Trong bài giảng lễ, Cha Giám tỉnh nêu bật 2 điều: – Các bạn sinh viên hãy biết mình đang được yêu thương- Hãy sống yêu thương người khác.
Theo Cha Giám tỉnh, con người được sinh ra khác với con gà, con chim. Con người bé bỏng phải được nuôi nấng mãi mới biết đi, phải học hành mới trưởng thành. Con người được sinh ra là kết quả của tình yêu thương, tình yêu thương của cha mẹ nói lên tình Chúa.
Có những người nghe theo tiếng Chúa mời gọi để chăm sóc người trẻ như các cha, các thầy, các sơ, các Cộng tác viên. Các bạn sinh viên phải cảm nhận được có những người đang sống bên cạnh bạn, yêu thương bạn, chăm sóc bạn… do đó người trẻ phải lớn lên bằng giá trị của sự cống hiến.
Tiếp đó, Cha Giám tỉnh nhắn nhủ các bạn sinh viên phải biết sống quan tâm đến người khác. Quan có nghĩa là nhìn, Tâm là con tim, có nghĩ hãy nhìn người khác bằng chính con tim của mình.
Don Bosco luôn quan tâm đến người trẻ, giúp họ sống có trách nhiệm với mọi người. Hôm nay họp mặt kỷ niệm 30 năm, 15 năm và 5 năm lưu xá sinh viên, có những người trở về mang theo những cảm xúc của những năm tháng cũ, đó là những mối quan tâm ngọt ngào chan chứa tình yêu thương của mọi người.
Cuộc họp mặt nào rồi cũng kết thúc, điều đọng lại là tình yêu thương. Cha Giám tỉnh cầu chúc các bạn sinh viên được Chúa ban cho trái tim biết yêu thương, biết quan tâm đến nhau và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.
LƯU XÁ DON BOSCO- MỘT HÀNH TRÌNH
Buổi chiều cùng ngày, các bạn sinh viên được chia theo từng đội để gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ về cuộc sống và những sinh hoạt.
Tiếp đó, chương trình Talkshow: Lưu xá Don Bosco – Một hành trình Don Bosco sống cho người trẻ. Các bạn được nghe giới thiệu về 3 trung tâm Lưu xá sinh viên Don Bosco ở Sài Gòn, Cần Thơ và Đà Lạt.
Tiếp đó được gặp gỡ những người đương thời là người khai sinh ra Lưu xá sinh viên- Cha Toma Vũ Kim Long, những cha có nhiều năm và nhiều kinh nghiệm trong việc đồng hành với các lưu xá sinh viên. Các bạn được nghe cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh chia sẻ, phân tích về những thuận lợi, khó khăn, những điều mà các bạn sinh viên cần phải có để sống chung trong lưu xá như một mái ấm gia đình.
Các bạn sinh viên cũng được gặp gỡ, trao đổi với các anh chị cựu sinh viên Don Bosco để tự rút ra những bài học trong việc SỐNG “ONE WAY”
Qua buổi Talkshow giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn mục đích và ý nghĩa khi quí Cha Don Bosco lập ra Lưu xá sinh viên cách đây 30 năm và kéo dài cho đến tận hôm nay. Sư hy sinh chan chứa tình yêu thương của những người Salêdiêng dành cho người trẻ, đặc biệt với các bạn sinh viên.
Buổi tối các bạn sinh viên tham dự buổi Gala tiệc mừng và thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Tham dự nghi thức thổi bánh kem mừng sinh nhật Lưu xá 30 năm và tham gia rút số trúng thưởng.
Lúc 20 giờ 30, Chương trình Đại hội sinh viên Don Bosco khép lại, đại diện sinh viên bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Giám tỉnh, quí Bề trên, quí cha đồng hành, cùng quí thầy, quí sơ, các Công tác viên, quí ân nhân đã tạo điều kiện, giúp đỡ để các bạn có ngày Đại Hội nhiều sinh hoạt vui tươi, sống động các bạn hứa sẽ SỐNG “ONE WAY” để khỏi phụ lòng những người đã và đang quan tâm đến sinh viên.
Hình: Mạnh Thi
Bài: Hữu Phước