RMG – Thánh Giuse Allamano, Học Sinh Nội Trú Của Nguyện Xá Valdocco

(ANS- Roma) – Vào Chúa Nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại Roma, nhân dịp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ ghi tên Chân phước Giuse Allamano, đấng sáng lập Dòng Thừa Sai Consolata, vào sổ các thánh. Giuse Allamano sinh ra tại Castelnuovo d’Asti vào ngày 21 tháng 1 năm 1851, là cháu bên ngoại của Thánh Giuse Cafasso. Ngài theo học trường trung học ở Valdocco và với tư cách là một nhà giáo dục, ngài tự hào không kém gì Don Bosco. Ở tuổi 22, ngài được thụ phong linh mục ở Turin, và ngay lập tức được giao nhiệm vụ đào tạo các chủng sinh trẻ. Lúc 29 tuổi, ngài trở thành Giám đốc của Đền thờ Đức Mẹ An Ủi quan trọng nhất trong thành phố, và là người đào tạo các giáo sĩ trẻ tại Trường Convitto Ecclesiastico.

Vào ngày 29 tháng 1 năm 1901, ngài sáng lập Dòng Thừa Sai Consolata ở Turin. Bản tin của đền thờ, La Consolata, đã công bố một thông báo có tính tiên tri: “Sự tôn kính Đức Mẹ Consolata không chỉ mang tính chiêm niệm, mà còn là hành động”. Nghĩa là, nhờ các công cuộc truyền giáo, Đền thờ Đức Mẹ sẽ mang tầm vóc hoàn vũ.

Vào ngày 8 tháng 5 năm 1902, bốn nhà truyền giáo đầu tiên, hai linh mục và hai sư huynh đã lên đường đến Kenya, sau đó vào cuối năm, có bốn linh mục khác và một giáo dân cũng lên đường. Vào năm 1910, Giuse Allamano đã sáng lập Dòng Nữ Thừa Sai Consolata. Ngài qua đời tại Turin vào ngày 16 tháng 2 năm 1926. Thi hài của ngài hiện đang được bảo quản và tôn kính tại Nhà Mẹ của Dòng Thừa Sai Consolata, ở Turin. Ngài được phong Chân phước bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào ngày 7 tháng 10 năm 1990.

Vào mùa thu năm 1862, khi mới mười một tuổi, Giuse đã tham gia nội trú trong nguyện xá Salêdiêng ở Valdocco để học trung học. Đó là những năm tháng của Don Bosco, một linh mục giáo dục luôn hiện diện giữa các trẻ trong sân và tiếp xúc trực tiếp trong việc xưng tội. Don Bosco của những buổi huấn từ dưới hành lang. Những năm tháng này được đánh dấu sự chứng kiến của Dominic Savio, Michael Magone, Francis Besucco và những Salêdiêng đầu tiên. Với trí thông minh của mình, chàng trai trẻ Allamano đã hoàn thành việc học chỉ trong bốn năm, luôn đứng đầu lớp. Trong năm thứ ba, anh cũng giữ vị trí hộ trực.

Những cuốn vở học của những năm đó, mỗi cuốn đều là hình mẫu nhỏ về sự ngăn nắp, cũng minh chứng cho sự chăm chỉ của cậu. Cậu viết xuống mọi thứ và giữ lại mọi thứ, điều này đối với một cậu bé chưa đầy mười lăm tuổi là dấu hiệu của một sự siêng năng khác thường. Don Bosco yêu thương và tôn trọng cậu hơn ai hết. Ngài là cha giải tội của cậu suốt thời gian ấy. Hiểu rõ thanh thiếu niên, Don Bosco muốn giữ Allamano ở lại Nguyện xá và khuyến khích cậu gia nhập Tu Hội Salêdiêng. Nhưng Allamano không thay đổi quyết định.

Thay vào đó, để tránh né sự nài ép thêm nữa, chàng trai trẻ đã rời Nguyện Xá vào ngày 19 tháng 8 năm 1866 mà chẳng nói lời tạm biệt. Có lẽ quyết định này được thúc đẩy bởi cuộc sống “quá bận rộn và ồn ào” tại Valdocco mà cậu không nghĩ rằng nó hợp với mình. Sau đó, Don Bosco đã nhẹ nhàng khiển trách cậu: “Con đã mắc sai lầm!… Con rời đi mà không nói lời tạm biệt với cha”. Dù không nói lời từ biệt với Don Bosco, nhưng Allamano đã mang theo tinh thần của ngài, cũng như một sự biết ơn sâu thẳm dành cho Người Thầy vĩ đại của mình. Chính Thiên Chúa đã dẫn dắt mọi sự theo những mục đích kỳ diệu của Ngài.

Trong tiến trình phong Chân phước cho Don Bosco, Allamano đã làm chứng: “Ngài được yêu mến bởi lòng tốt và nhận được sự tôn trọng và yêu thương từ tất cả mọi người. Hệ thống dự phòng của ngài là thu hút trái tim và tôi biết không ai có thể phàn nàn gì về ngài. Đối với tôi, người con tinh thần của ngài, dường như ngài đã đọc được tâm hồn tôi và đoán được nhiều điều… Tôi nhớ trong những giấc mơ nổi tiếng của ngài, mà mỗi năm một lần, ngài chỉ ra tình trạng lương tâm của chúng tôi, sau đó ngài chia sẻ riêng với từng người, tận dụng cơ hội để đưa ra những lời cảnh báo và khuyên nhủ phù hợp”.

Cuối cùng, cũng cần phải nhắc đến việc Văn khố của Văn Phòng Tổng Thỉnh Nguyện Salêdiêng lưu trữ một tài liệu có giá trị lịch sử: Việc bổ nhiệm vào ngày 18 tháng 3 năm 1925 bởi Cha Giuse Allamano, Giám đốc Đền Thờ Consolata và của Trường Nội Trú Giáo Hội của Turin, cho Cha Francesco Tomasetti, Tổng Đại Diện Dòng Salêdiêng, làm Thỉnh Viên của tiến trình Phong Chân Phước và Phong Thánh cho  Đấng Đáng Kính Giuse Cafasso, mà Allamano là người khởi xướng và thúc đẩy.

Visited 11 times, 5 visit(s) today