RMG – “Hãy vác thập giá mình và mang đến với Chúa Giêsu”: Buổi tĩnh tâm của Đức Hồng y Reina với các hội viên Salêdiêng tại Rôma

(ANS – Rôma) – Vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2026, các hội viên Salêdiêng thuộc Cộng thể Thánh Tâm – Nhà Tổng quyền – đã tham dự buổi tĩnh tâm hàng tháng do Đức Hồng y Baldassare Reina, Tổng Đại diện Giáo phận Rôma và là Giám quản Đền thờ Giáo hoàng Thánh Gioan Lateranô, hướng dẫn.
 
Sự hiện diện
Buổi tĩnh tâm có sự hiện diện của Cha Bề Trên Cả Fabio Attard, Cha phó Bề Trên Cả Stefano Martoglio, các vị trong Ban Tổng Cố vấn cùng các hội viên Salêdiêng khác đang phục vụ tại Trụ sở Trung ương Dòng.
Chủ đề suy niệm
Đức Hồng y Reina đã dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari được thuật lại trong chương 4 của Tin Mừng Thánh Gioan để hướng dẫn suy niệm, với điểm nhấn là những nhu cầu của con người như một chìa khóa để thấu hiểu trình thuật này. Ngài mời gọi những người hiện diện hãy “bước xuống khỏi bệ cao của mình” để nhìn vào những tổn thương nhân loại của chính bản thân một cách chân thật và không phán xét. Ngài nhắc nhớ rằng chính Chúa Giêsu đã chủ động trong cuộc đối thoại với người phụ nữ, biến nhu cầu của bà thành của chính Ngài ngay cả trước khi điều đó được thốt nên lời.
 
Từ nhu cầu nhân loại đến khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa
Trong phần thứ hai của bài suy niệm, Đức Hồng y giải thích cách Chúa Giêsu không bao giờ phớt lờ những nhu cầu của con người, mà Ngài nâng chúng lên một tầm mức cao hơn, biến thứ nước vật chất thành “nước hằng sống”. Ngài thúc giục các linh mục đừng tách rời chiều kích cảm xúc khỏi chiều kích thiêng liêng, đồng thời nhấn mạnh rằng bên trong nhu cầu được yêu thương và được công nhận đã cưu mang sẵn “một hạt giống thần linh”. Đức Hồng y Reina nhắc nhở rằng đời sống linh mục được mời gọi để sinh hoa kết trái và trổ sinh sự sống trong mọi khoảnh khắc, chứ không chỉ qua các cử hành phụng vụ. Ngài nêu lên tấm gương của những linh mục, dù chẳng được ghi danh trong sử sách, nhưng đã nâng đỡ bao người khác chỉ bằng một ánh nhìn hay một lời nói chân thành.
 
Đòi hỏi của sự thật
Điểm thứ ba của bài giảng đề cập đến sự cần thiết phải sống trong sự thật của cuộc đời mình, bắt đầu từ đoạn Tin Mừng khi Chúa Giêsu hỏi người phụ nữ Samari về tình trạng hôn nhân của bà. Đức Hồng y đã đưa ra một cách diễn giải vô cùng độc đáo về lời mời gọi “vác thập giá mình”. Ngài cho rằng thập giá không hẳn là những khó khăn bên ngoài, mà chính là phần nội tâm mà chúng ta đang chật vật đấu tranh để chấp nhận và thường cảm thấy xấu hổ. Ngài mời gọi các hội viên Salêdiêng tự hỏi “năm đời chồng” của mình có thể là gì – tức là những mảnh vỡ trong cuộc sống vẫn chưa được hòa giải – và nhắc nhở họ rằng chỉ khi mang sự thật này đến trước nhan Thiên Chúa, ta mới có thể cảm nghiệm được một sự thờ phượng đích thực “trong thần khí và sự thật”.
 
Chiều kích truyền giáo
Trong phần đúc kết, Đức Hồng y nhấn mạnh cách người phụ nữ Samari, sau khi được giải thoát khỏi sự xấu hổ, đã trở thành một chứng nhân đáng tin cậy giữa những người đồng hương, chính vì những lời nói của bà xuất phát từ kinh nghiệm sống động chứ không phải từ những lý thuyết suông. Đức Hồng y Reina mở rộng sự suy tư này vào sứ vụ linh mục, mời gọi những người hiện diện đừng sợ hãi khi thừa nhận mình là những tội nhân trước mặt người khác, bởi vì một lời rao giảng đích thực luôn khởi nguồn từ một cuộc đời thực sự được ân sủng chạm đến.
Ngài cũng nêu bật một thách đố chung nơi các linh mục khi chia sẻ những yếu đuối của bản thân trong cộng thể, vì nhiều người thường có xu hướng phán xét người khác hơn là thổ lộ những đấu tranh nội tâm của mình trong lời cầu nguyện và trong đời sống huynh đệ.
 
Nguồn: Báo ANS
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 5 times, 5 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.