Rmg – Bám Rễ Sâu Trong Đức Tin: Thánh Lễ Bế Mạc Tổng Tu Nghị Lần Thứ 29

(ANS – Rôma) – Vào Thứ Bảy, ngày 12 tháng 4 năm 2025, Tu Hội Salêdiêng đã kết thúc Tổng Tu Nghị lần thứ 29 bằng một Thánh lễ trọng thể tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Rôma. Sự kiện lịch sử này đã khép lại gần hai tháng cầu nguyện, phân định và đối thoại, vốn được bắt đầu vào ngày 16 tháng 2 năm 2025 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu ở Turin—cả hai vương cung thánh đường đều do chính Don Bosco xây dựng.

Thánh lễ do Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, chủ tế cùng với các nghị viên Tổng Tu Nghị và hơn 300 tu sĩ Salêdiêng đồng tế. Hiệp thông trong dịp trọng đại này có nhiều Salêdiêng từ các cộng thể khác nhau tại Rôma, các thành viên Ban Tổng Cố Vấn Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) do Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Sơ Chiara Cazzuola dẫn đầu, đông đảo các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ từ các cộng thể FMA, và một số vị chức sắc dân sự, tất cả cùng quy tụ để cử hành đỉnh điểm của thời khắc quan trọng này trong đời sống Tu Hội Salêdiêng.

Nghi thức bắt đầu với ca đoàn giới trẻ hát Kinh Cầu Các Thánh một cách sống động, kêu cầu sự chuyển cầu của các ngài cho Gia đình Salêdiêng và sứ mệnh của mình. Các vị đồng tế chính tiến vào vương cung thánh đường trong đoàn rước, dừng lại trước bức họa mới của Thánh Artemide Zatti. Trong một khoảnh khắc mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, Cha Fabio Attard đã cầu nguyện và làm phép bức họa.

Vào đầu Thánh lễ, Cha Fabio chào đón cộng đoàn phụng vụ và suy tư về ý nghĩa sâu sắc của việc kết thúc Tổng Tu Nghị tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài nhắc nhở cộng đoàn rằng chính từ nơi này, Don Bosco đã viết Bức Thư nổi tiếng từ Rôma, một văn kiện mạnh mẽ tái khẳng định cốt lõi của sứ mệnh Salêdiêng: hiện diện giữa người trẻ và cổ võ tinh thần gia đình. Cha Fabio cũng nhắc lại rằng chính tại nơi biểu tượng này, Don Bosco đã nhận ra sự ứng nghiệm giấc mơ năm chín tuổi của mình, một thị kiến đã hướng dẫn công cuộc cả đời ngài vì ơn cứu độ người trẻ.

Trong bài giảng, Cha Fabio Attard đã đưa ra một suy tư sâu sắc về Tin Mừng theo Thánh Gioan, liên kết đoạn Kinh Thánh với sứ mệnh của Tu Hội Salêdiêng và những thách đố của thế giới ngày nay. Ngài bắt đầu bằng cách đặt bài đọc Tin Mừng của ngày trong bối cảnh Tuần Thánh, tuần lễ cử hành đỉnh điểm sứ mệnh của Chúa Giêsu qua sự chết và phục sinh của Người.

Đoạn Tin Mừng mô tả Thượng Hội Đồng Do Thái bàn luận về số phận của Chúa Giêsu, với thượng tế Caipha tuyên bố: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50). Những lời này, ban đầu được nói ra như một tính toán chính trị, đã vô tình trở thành một lời tuyên bố mang tính ngôn sứ về sức mạnh cứu chuộc của cái chết Chúa Giêsu.

Cha Fabio suy tư về lý luận của Caipha, lưu ý rằng nó vẫn tiếp tục vang vọng trong xã hội đương đại. Thượng Hội Đồng, đối mặt với thách thức từ sứ điệp yêu thương và tha thứ của Chúa Giêsu, đã chọn sách lược chính trị thay vì chân lý. Quyết định loại bỏ Chúa Giêsu của họ được thúc đẩy bởi mong muốn bảo tồn một hệ thống chính trị và tôn giáo đang bị đe dọa bởi sự chiếm đóng của Rôma.

Rút ra những điểm tương đồng với thời hiện đại, Cha Fabio nhận xét về việc tư lợi và sự tiện lợi chính trị thường thắng thế công ích như thế nào. Ngài nhấn mạnh những cuộc đấu tranh của người nghèo, người yếu thế và người bị gạt ra bên lề, những người mà phẩm giá và quyền lợi thường bị bỏ qua để duy trì quyền lực và đặc quyền.

“Chúng ta thấy động lực chính trị, đôi khi khoác áo ý thức hệ tôn giáo, tự thuyết phục mình rằng những ai cổ võ một nền nhân bản cao đẹp phải bị loại bỏ,” Cha Fabio nói. Ngài kêu gọi các Salêdiêng đáp lại những thực tại này bằng cách làm chứng tá ngôn sứ—không chỉ nói về người nghèo mà còn nói chuyện với họ và sống đời tận hiến cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương.

Cha Fabio cũng khám phá ý nghĩa thần học trong lời nói của Caipha, lưu ý rằng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thường diễn ra theo những cách không ngờ. Trong khi Caipha muốn dùng lời tuyên bố của mình như một sự biện minh cho cái chết của Chúa Giêsu, nó lại trở thành một lời tiên tri sâu sắc về ý nghĩa cứu chuộc của hy tế của Người.

“Chính nhờ sự hiến dâng và trao nộp hoàn toàn của Đức Kitô mà sự sống được phục sinh,” Cha Fabio giải thích. “Cái chết của Người không phải là kết thúc mà là khởi đầu của sự giải thoát cho toàn thể cộng đoàn.” Ngay cả khi đối mặt với sự dữ và tội lỗi của con người, Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm nảy sinh những tia sáng tốt lành, thúc đẩy kế hoạch cứu độ của Ngài.

Cha Fabio nhấn mạnh, quan điểm này nên khơi dậy niềm hy vọng và lòng can đảm. Mặc dù sự dữ dường như thắng thế trên thế giới, hoạt động âm thầm của tình yêu cứu chuộc Thiên Chúa biến đổi ngay cả những khoảnh khắc đen tối nhất thành cơ hội cho ơn sủng và sự đổi mới.

Kết thúc bài giảng, Cha Fabio Attard đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về lòng trung thành ngôn sứ, thúc giục các Salêdiêng duy trì cái nhìn đức tin khi đối mặt với những thách đố chính trị, xã hội và văn hóa. Ngài khuyến khích họ luôn hết lòng cam kết với sứ mệnh giáo dục và mục vụ của Tu Hội.

Ngài nhắc nhở cộng đoàn về sự tận tâm không lay chuyển của Don Bosco đối với người nghèo và chứng tá Tin Mừng can đảm của ngài. Cha Fabio nói, cuộc đời Don Bosco là nguồn cảm hứng và hy vọng liên lỉ, kêu gọi Gia đình Salêdiêng canh tân cam kết của mình với người trẻ, đặc biệt là những người bị bỏ rơi và lãng quên nhất.

“Chứng tá và cam kết của chúng ta, giống như của Don Bosco, được mời gọi để chất vấn những người quyền thế và những người nắm giữ dây cương xã hội một cách thanh thản và chân thực,” Cha Fabio nói. “Chỉ bằng cách này, chúng ta mới là những chứng nhân không chỉ nói về người nghèo mà còn nói chuyện với người nghèo.”

Thánh Lễ Bế Mạc Tổng Tu Nghị lần thứ 29 là một khoảnh khắc của lòng biết ơn sâu sắc, suy tư và canh tân đối với Tu Hội Salêdiêng. Hành trình của Tổng Tu Nghị—bắt đầu tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu ở Turin và kết thúc tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Rôma—đã biểu trưng cho mối liên kết sâu sắc của Tu Hội với cội nguồn và sứ mệnh không ngừng loan báo tình yêu Thiên Chúa cho người trẻ trên toàn thế giới.

 

Ban Truyền Thông Don Bosco chuyển ngữ 

 

Visited 12 times, 3 visit(s) today