
(ANS – Nice) – Vào buổi tối ngày 6 tháng 02 năm 2025, Cha Alfred Maravilla, Tổng Cố Vấn Truyền Giáo, cùng với tất cả các thành viên trong Ban Truyền Giáo, đã có một buổi nói chuyện thân mật với các đại diện của cộng đoàn giáo dục và mục vụ tại nhà Don Bosco ở Nice về chủ đề kỷ niệm 150 năm Chuyến Xuất Phát Truyền Giáo Salêdiêng.
Sự kiện đơn sơ này cũng đánh dấu sự khởi đầu của các hoạt động kỷ niệm 150 năm sự hiện diện của Salêdiêng tại Nice. Thực tế, điều thường bị lãng quên là vào ngày 09 tháng 11 năm 1875, chỉ vài ngày trước khi các nhà truyền giáo đầu tiên rời khỏi Valdocco (11 tháng 11 năm 1875), một nhóm nhỏ gồm hai linh mục, một tư giáo và một sư huynh đã khởi hành từ Valdocco đến Nice. Họ đã được đón tiếp tại Patronange St-Pierre vào ngày 28 tháng 11, theo lời mời của Đức Cha Pierre Sola, Giám mục Nice khi ấy, do sáng kiến của ông Ernest Michel, Chủ tịch Hội Thánh Vinhsơn Phaolô địa phương. Khi đến nơi, họ đã bắt đầu coi sóc sáu em nhỏ người Algeria và ba thanh niên từ Nice.
Mặc dù vào thời điểm đó họ không được xem là các nhà truyền giáo, nhưng họ thực sự là những người tiên phong của điều mà ngày nay được gọi là “Kế hoạch Châu Âu”, khi họ đã nỗ lực qua nhiều năm để hội nhập tinh thần của Don Bosco vào nền văn hóa Pháp. Cha Maravilla sau đó đã giải thích về tầm quan trọng và sự hợp thời của “Kế hoạch Châu Âu” trong việc làm mới lại đoàn sủng của Don Bosco tại Nice và toàn nước Pháp.
Kết thúc bài giảng huấn, để nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính truyền giáo của sự kiện các nhà truyền giáo Salêdiêng đầu tiên đặt chân đến Nice, Cha Tổng Cố Vấn Truyền Giáo đã giới thiệu đến khán giả và toàn thể thế giới Salêdiêng bức tranh mới được đặt vẽ nhằm kỷ niệm 150 năm Công cuộc Truyền Giáo Salêdiêng, có tựa đề “Hoa Trái của các công cuộc Truyền giáo Salêdiêng”, do họa sĩ người Argentina, Juan Manuel Jaimes thực hiện. Chính họa sĩ này cũng đã vẽ bức tranh chính thức cho lễ phong thánh của Artemide Zatti. Họa sĩ Juan đã diễn tả mong muốn của Cha Maravilla trong việc giới thiệu các vị thánh trẻ, những người đã đạt tới sự thánh thiện nhờ sống linh đạo Salêdiêng được các nhà truyền giáo truyền lại:
– Simão Bororo, một giáo lý viên trẻ người bản địa tại vùng truyền giáo Salêdiêng giữa dân tộc Bororo ở Brazil;
– Chân Phước Laura Vicuna và Chân Phước Ceferino Namuncurá, những gương mẫu anh hùng của giới trẻ Chile và Argentina;
– Akash Bashir, một cựu học sinh Salêdiêng tại Pakistan, người đã hy sinh mạng sống khi ngăn chặn một kẻ Hồi giáo cực đoan kích nổ bom trong cộng đoàn Công giáo đang cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật.
Bức tranh phác họa dung mạo của cả bốn vị đều bén rễ sâu trong nền văn hóa của họ và gắn bó mật thiết với đức tin Công giáo. Họ nên thánh qua đời sống thường nhật của mình như những người Công giáo, sống với niềm vui, sự dấn thân và tình yêu theo phong cách Salêdiêng mà các nhà truyền giáo đã truyền lại cho họ.
Bản gốc của bức tranh hiện được đặt tại văn phòng của Tổng Cố Vấn Truyền Giáo tại Rôma. Ấn bản của bức tranh sẽ được in và gửi tới tất cả các nhà Salêdiêng, đồng thời có thể tải xuống ở cuối trang.
https://www.infoans.org/en/sections/news/item/download/521_6abd31ca0ee743dcc1f2bf0b53b9bc3b
https://www.infoans.org/en/sections/news/item/download/522_4c9ec1fb388417bd330bd607795a39ce