Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng ANS
Roma, Ý, 02/06/2020 – Bức tranh khảm đá phía sau bàn thờ của ngôi thánh đường Don Bosco ở Roma, diễn tả thánh Gioan Bosco trong vinh quang, được bao quanh bởi các thánh và các chân phước của gia đình Salêdiêng, sau khi tu bổ trong thời gian một vài tháng, đã được đưa trở lại cho các tín hữu của ngôi thánh đường được dâng hiến cho vị thánh vùng Piedmont, vào chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 31/05. Đức giám mục phó vùng Đông Roma, Đức cha Gianpiero Palmieri đã nhấn mạnh rằng đây đúng là một sự kiện “đem lại niềm hy vọng mới trong một thời khắc đầy xúc động như thế.”
Tác phẩm nghệ thuật nguy nga – gồm 15 triệu miếng đá được gắn vào bề mặt rộng 100 mét vuông – được giới thiệu trong thánh lễ ban chiều, cử hành bởi đức cha Palmieri, với sự hiện diện của cha xứ, cha Roberto Colameo, và bà thị trưởng Roma, Virginia Raggi.
Đức giám mục đã nhấn mạnh bốn động từ trong bài giảng của ngài, “điều căn bản chúng ta khao khát đó là: hít thở niềm hy vọng mới, đi ra ngoài, gặp gỡ và ôm choàng lấy nhau.”
Thị trưởng Raggi phát biểu lúc kết thúc việc cử hành: “Đây là một tác phẩm nghệ thuật quý giá, cũng như lịch sử của giáo xứ và vùng phụ cận là rất quý giá. Tôi nghĩ đây không phải là sự trùng hợp khi chúng ta cùng có mặt ở đây, là một trong những nơi được vệ sinh khử trùng đầu tiên để có thể cho phép các tín hữu tham gia vào các cử hành sau thời gian cách ly.”
Bà thị trưởng đưa ra một gương sáng: Điểm then chốt khác đến từ “sự quả cảm của những người tu bổ.” Mặc dù có đến 15 triệu miếng đá và 100 mét vuông bề mặt để làm việc liên tục, “họ đã không bị chán nản và đã làm việc không ngừng.” Bà kết luận: “Với cùng sự quả cảm đó, chúng ta được mời gọi để giữ vững sự thống nhất như là một cộng đoàn và để một ngày kia trở lại bình thường.”
Cha xứ Colameo nhận định: “Một thời khắc của niềm vui và cảm xúc tột độ được trải nghiệm bởi toàn cộng đoàn giáo xứ.” Cha nhấn mạnh: “Niềm vui của việc lại có thể chiêm ngắm bức tranh khảm đá với tất cả vẻ đẹp của nó, được kết hợp với lòng biết ơn với tất cả những ai đã làm cho tất cả những điều này có thể thực hiện được. Mặc dù tình trạng khẩn cấp về sức khỏe vẫn tiếp tục, việc tu bổ đã có thể tiếp tục và được hoàn tất, là một cách để gần gũi với giáo dân và cư dân lân cận.”
Bức tranh khảm đá Don Bosco quan trọng biết bao cho cộng đoàn giáo xứ được dâng hiến cho ngài khi nó được nhìn thấy vào dịp cử hành này. Tất cả 200 chỗ ngồi bên trong, số lượng tối đa được cho phép bởi sắc lệnh gần đây nhất của chủ tịch hội đồng bộ trưởng, đều có người ngồi và còn nhiều tín hữu theo dõi thánh lễ ở sân trước nhà thờ, trong khi vẫn giữ đúng khoảng cách an toàn.
Cha xứ kết thúc: “Quay trở lại công việc trong những ngày qua cũng có nghĩa là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến nhiều giáo dân, những người trong những tuần vừa qua, đã quảng đại giúp đỡ những ai đã và đang gặp khó khăn về kinh tế.”
Hồng Phước SDB chuyển ngữ