(ANS – Masaya) – Người dân của Nicaragua đang phải chịu đựng sự điên rồ và phi lý của một Tổng thống tên là Ortega. Hôm nay, ngày 18 tháng 7, đánh dấu đúng ba tháng mà người dân nơi đây phải chịu đau khổ. Các Salêdiêng ở Nicaragua phải chịu đựng cùng với các học sinh của họ.
Tại Masaya, các Salêdiêng sinh động và coi sóc một ngôi trường và một nhà thờ. Trong một phát biểu ngắn trên Facebook, trường Salêdiêng Don Bosco đã viết: “Chúng tôi thông báo cho toàn bộ cộng đoàn giáo dục rằng học viện, nhà thờ và cộng thể Salêdiêng vẫn đang làm tốt. Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người vì lời cầu nguyện và sự diễn tả tình cảm và đoàn kết của các bạn với các Salêdiêng”. Tuy thế, ở quận Monimbó, tình hình thật đáng sợ.
Như cha José Bosco Alfaro, SDB, Giám đốc Học viện Don Bosco ở Masaya đã xác nhận với cơ quan SIR rằng: “Cảnh sát và nhóm bán quân sự đã vào và chiếm lấy thành phố, tháo dỡ các rào chắn và đổ vào các đường phố của thành phố. Chúng tôi thật may mắn và may mắn thay, họ đã tôn trọng học viện của chúng tôi. Nhiều người biểu tình chạy trốn để tránh bị giết hại, nhưng nhiều người khác bị bắt giữ”.
Từ Tây Ban Nha, nhà báo Angel Expósito của COPE đã phỏng vấn cha Augusto Gutiérrez, linh mục chánh xứ của Monimbó.
Expósito hỏi: “Thưa cha Augusto, xin cha vui lòng trình bày khái quát về tình hình ở đó”.
Cha Gutiérrez: “Vài giờ trước, họ bắt đầu tiến vào khu phố (tức đêm ngày 17 tháng 7, EdN); đó là khu phố lớn nhất ở thành phố Masaya. Bốn giờ tấn công bằng vũ khí. Họ phá hoại nhà thờ và giết nhiều người. Những người trẻ phải tự bảo vệ mình. Họ đe dọa chúng ta bằng cái chết vì họ nói chúng ta là những người lãnh đạo cuộc nổi dậy”.
Cha Gutiérrez tiếp tục báo cáo các sự việc và giải thích rằng, Monimbó “là một khu dân cư của người bản xứ, họ là những công nhân giản dị, những nghệ nhân, thợ làm giày, thợ mộc… Đây là những nghề mọi người vẫn đang sống. Trong ba tháng, chính phủ đã chống lại những người dân ở đây. Nonimbó là một quận có lòng can đảm rất lớn…”, vị linh mục đã nói trong nước mắt.
Cha xứ Monimbó nói tiếp: “Phải có sự giúp đỡ quốc tế để ngăn chặn vụ thảm sát này và cứu những người dân nơi đây. Đây không phải là chiến tranh; ở đây mọi người chỉ tự vệ mình bằng những gì họ có thể, với những viên đá… Tất cả điều này là không thể chấp nhận được; ông ấy không thể tiếp tục cai trị. Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp hoàn toàn”.
Lời thỉnh cầu của vị linh mục người Nicaragua: “Tôi cảm ơn bạn rất nhiều… Đừng để chúng tôi chết. Hãy hành động, và làm điều gì đó”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ