Nhật Bản – Cha Bề Trên Cả nhắn nhủ gia đình Salêdiêng Nhật Bản: “Hãy trở nên người của mọi người”

(ANS – Tokyo) – Chuyến viếng thăm sinh động của Cha Bề Trên Cả tại Tỉnh dòng Nhật Bản diễn ra theo lịch trình với những hoạt động khác nhau: các lễ hội, các cử hành phụng vụ, những cuộc gặp gỡ với anh em Salêdiêng, với người trẻ và với gia đình Salêdiêng.

Cha Ángel Fernández Artime đã đến Miyazaki vào chiều thứ Năm, ngày 8 tháng 11, và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của gia đình Salêdiêng địa phương. Sau đó, ngài đã dành buổi tối để gặp gỡ khoảng 50 giáo viên của trường Trung học Salêdiêng “Hyuga”, người kế vị thứ 10 của Don Bosco đã nói với họ, yêu mến người trẻ thì chưa đủ, phải làm cho họ biết rằng, họ được yêu.

Ngày hôm sau bắt đầu với Thánh lễ vào buổi sáng do Cha Bề Trên Cả chủ tế cũng tại ngôi trường này, với sự tham dự của khoảng 700 sinh viên và các thành viên của gia đình Salêdiêng. “Sự hiệp nhất” là từ khóa chính của Cha Bề Trên Cả. Sau đó, cha Á.F. Artime dành thời gian nói chuyện cởi mở với những người trẻ đang qui tụ ở đây. Ngài tỏ ra thán phục qua các hoạt động của đại hội giới trẻ của các học sinh của trường – một sự kiện hàng năm có tầm quan trọng lớn đối với học viện – và viếng thăm Nhà Mẹ của Dòng Bác ái Chúa Giêsu, nơi đang diễn ra Hội nghị Quốc tế của Hội dòng.

Khi trở về Tokyo, Cha Bề Trên Cả kết thúc một ngày dài với việc thăm viếng văn phòng của các hoạt động khác nhau tại Nhà tỉnh Salêdiêng, bao gồm cả Nhà xuất bản Salêdiêng “Don Bosco Press”.

Vào thứ Bảy, sau khi gặp gỡ Ban Cố vấn của Tỉnh dòng Nhật Bản, cha Á.F. Artime dành toàn bộ buổi chiều tối cho khoảng 130 người trẻ thuộc Phong trào Giới trẻ Salêdiêng, cao điểm của buổi họp mặt đầy niềm vui và ý nghĩa đó là buổi Chầu Thánh Thể. “Giáo viên của chúng tôi rất thân thiện”; “Hôm nay, ở đây giữa các bạn, tôi cảm nhận được bầu khí Salêdiêng thực sự”, đó là một số từ ngữ và suy nghĩ mà những người trẻ tham dự lễ hội diễn tả.

Về phần mình, Cha Bề Trên Cả cho biết ngài rất vui khi gặp gỡ và lắng nghe nhiều người trẻ trong chuyến viếng thăm Nhật Bản. Ngài kêu gọi các bạn trẻ hãy có những giấc mơ và lý tưởng, cống hiến bản thân cho người khác và ở lại gần Thiên Chúa. “Cha tin vào chúng con” và “Cha yêu chúng con rất nhiều, đơn giản vì chúng con còn trẻ”, là một số cụm từ mà Cha Á.F. Artime đã sử dụng trong dịp này, với tư cách là người kế vị thực sự của Don Bosco.

Sau đó, vào buổi Chiều, ngài tham dự vào ngày đại lễ của gia đình Salêdiêng Nhật Bản, được tổ chức tại nhà “Kita Ward” của Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, với sự tham gia của khoảng 400 người.

Đó là sự quy tụ kết hợp nhiều điều: đầu tiên là việc trình bày của các nhóm khác nhau; sau đó là bài nói chuyện của Cha Bề Trên Cả, ngài mời gọi mọi người hãy làm việc cùng nhau và với sự sáng tạo, và do đó, “trở nên một điều duy nhất cho những người khác”; sau đó là Thánh lễ trọng thể do Đức cha Mario Yamanouchi, SDB, Giám mục Saitama, đồng tế với ngài có Cha Bề Trên Cả, cha Thư ký Horacio López, Cha Giám tỉnh Jacob Hamaguchi, và cha Václav Klement – Cố vấn khu vực Đông Á-Châu Đại Dương; và cuối cùng là buổi tối huynh đệ, được tổ chức với một khung cảnh thú vị, với sự đóng góp các tiết mục của cha Mickey Muramatsu, ảo thuật gia, và các bài hát của Cha Bề Trên Cả, cha Thư ký, và Đức cha Yamanouchi.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 13 times, 1 visit(s) today