Nguồn Cội Salêdiêng Của Đức Thánh Cha Phanxicô

 
(ANS – Lima) – Sự kiện Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời hôm qua, Thứ Hai ngày 21 tháng 4, tại Rôma, mời gọi chúng ta nhìn lại nguồn cội Salêdiêng của con người mà trong mười hai năm qua, là vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Phần lớn thông tin này được chính Đức Jorge Mario Bergoglio kể lại trong các lá thư viết từ năm 1986 đến 1990 gửi cho nhà sử học Salêdiêng, Cha Cayetano Bruno (1912-2003), được tìm thấy trong Văn khố Lịch sử Salêdiêng ở Buenos Aires bởi một tu sĩ Salêdiêng và nhà sử học khác là Cha Alejandro León và được xuất bản trong cuốn sách Francisco y Don Bosco (Phanxicô và Don Bosco) (2014).
 
Mối liên hệ gia đình bắt nguồn từ Valdocco
Ông Mario Giuseppe Francesco Bergoglio, thân phụ của Đức Jorge (sau này là Đức Thánh Cha Phanxicô), quê gốc ở Piedmont, quê hương của Don Bosco: ông sinh ra ở Asti và từ đó chuyển đến Turin. Ông thường xuyên lui tới Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu do Don Bosco xây dựng, vào thời điểm mà Nhà Trung ương của Dòng vẫn còn ở Valdocco. Như một kết quả của sự gần gũi này, và cũng là bằng chứng cho điều đó, khi di cư sang Argentina vào năm 1929, ông đã mang theo một lá thư giới thiệu gửi các tu sĩ Salêdiêng ở Buenos Aires. Khi đến Argentina, ông đã ở cùng các tu sĩ Salêdiêng tại Nhà thờ Mater Misericordie (điểm đến lịch sử của cuộc truyền giáo Salêdiêng đầu tiên vào năm 1875).
 
Một gia đình được hình thành nhờ tình bạn của một tu sĩ Salêdiêng và được thánh hiến tại Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu
Tại nhà dòng Salêdiêng Mater Misericordie, ông gặp Cha Enrico Pozzoli, người đã trở thành cha giải tội của ông. Chính Cha Pozzoli đã giới thiệu ông Mario Bergoglio với anh em nhà Sivori. Ông Mario yêu bà Regina Maria Sivori, và họ kết hôn vào ngày 12 tháng 12 năm 1935 tại nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu và Thánh Charles ở Almagro. Cuộc hôn nhân này sinh được năm người con, trong đó Jorge Mario là con cả.
 
Được rửa tội bởi một linh mục Salêdiêng trong một giáo xứ Salêdiêng
Một năm sau đám cưới, Jorge Mario Bergoglio chào đời vào ngày 17 tháng 12 năm 1936. Chính Cha Pozzoli đã rửa tội cho cậu vào ngày 25 tháng 12 năm 1936 tại giếng rửa tội của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu và Thánh Charles ở Almagro. Ngày nay, du khách đến nơi này có thể thấy một tấm biển chỉ dẫn rằng chính tại nơi đó, trong không gian đậm chất Salêdiêng ấy, hành trình trong Giáo hội đã bắt đầu đối với người đàn ông sẽ đi vào lịch sử với tư cách là vị Giáo hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên.
 
Học sinh Salêdiêng lớp sáu
Cha Pozzoli (người mà Đức Thánh Cha Phanxicô tương lai mô tả trong một lá thư năm 1990 là ‘người cha tinh thần của gia đình’) đã thu xếp cho Jorge Mario và người em thứ hai, Óscar Adrián, được nhận vào làm nội trú tại Trường Salêdiêng ở Ramos Mejía (Buenos Aires). Tại đó, cậu đã học lớp sáu (chính xác là lớp 6B). Thời gian của cậu trong các lớp học Salêdiêng, mặc dù chỉ một năm, lại mang tính quyết định: Chính dưới ánh sáng công việc của các con cái Don Bosco mà ơn gọi linh mục của cậu đã nảy sinh. Như chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhớ lại: ‘Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ơn gọi của mình là ở Ramos Mejía, trong năm lớp sáu, và tôi đã nói về điều đó với vị “tay câu ơn gọi” nổi tiếng, Cha Martínez SDB, nhưng sau đó tôi bắt đầu học trung học, và thế là hết [ý nói cậu phải chuyển trường khác].’
 
Sự trưởng thành ơn gọi linh mục trong hơi ấm Salêdiêng
Cũng chính Cha Pozzoli, vào năm 1955, đã nói chuyện với cha mẹ của Jorge Mario và thuyết phục họ chấp nhận ơn gọi linh mục của người con trai cả. Chính tại nhà nguyện Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu trong Vương Cung Thánh Đường Salêdiêng ở Almagro mà Bergoglio đã chọn vào năm 1957, sau cơn viêm phổi và ca phẫu thuật phổi, để gia nhập Dòng Tên (Society of Jesus). Trong khi chuẩn bị gia nhập Dòng Tên, và để tránh xa nhà dòng quá lâu, Cha Pozzoli đã xin phép Bề trên Giám tỉnh của Bergoglio (Bề trên Dòng Tên) cho cậu nghỉ hè cùng các thầy Salêdiêng tại nhà của họ ở Tandil, từ đó cậu sẽ đến nhà tập Dòng Tên, theo Cha Alejandro León trong cuốn sách đã đề cập của ngài.
 
Lòng sùng kính Salêdiêng đối với các Tu huynh Dòng Tên: Sư huynh Zatti
Năm 1976, với tư cách là Giám tỉnh Dòng Tên tại quê hương (1973-1979), ngài nhận thấy với sự lo ngại về sự suy giảm ơn gọi của các Tu Huynh trong Dòng Tên tại Argentina. Ngài cảm thấy rằng họ đang đứng trước nguy cơ không còn Tu huynh nữa. Chính lúc đó, ngài biết đến Artémides Zatti, một Sư huynh Salêdiêng và là người Ý nhập cư vào Argentina giống như cha của ngài. Ngài đã cầu nguyện với Sư huynh Zatti xin một giải pháp cho vấn đề này. Theo Bergoglio trong một lá thư năm 1986, vào tháng 7 năm 1977, sư huynh trẻ đầu tiên đã gia nhập, tiếp theo là các ơn gọi mới trong những năm sau đó, đến nỗi vào năm lá thư được viết, ‘kể từ khi chúng tôi bắt đầu những lời khẩn cầu với Sư huynh Zatti, đã có 18 Tư huynh trẻ gia nhập và đang kiên trì,’ cộng thêm năm người khác đã rời đi, tổng cộng là 23. Nhiều năm sau, vào năm 2002, Sư huynh Zatti được tuyên phong chân phước, và vào năm 2022, chính Bergoglio, lúc này là Đức Thánh Cha Phanxicô, đã tuyên thánh cho ngài.
 
Người hâm mộ một đội bóng đá do một linh mục Salêdiêng thành lập
Trong suốt cuộc đời mình, Đức Thánh Cha Phanxicô là người hâm mộ một đội bóng đá: San Lorenzo de Almagro, được thành lập vào năm 1908 tại cùng khu phố nơi gia đình Bergoglio sinh sống bởi Cha Lorenzo Massa, một linh mục Salêdiêng. Với tư cách là Giáo hoàng, ngài đã tiếp đón các cầu thủ và ban lãnh đạo của San Lorenzo khi họ giành được Cúp Copa Libertadores vào năm 2014. Vào tháng 9 năm 2024, họ một lần nữa được Đức Thánh Cha chào đón tại Vatican, ngài rất vui khi biết rằng sân vận động tương lai của đội sẽ mang tên ngài.
 
Một vị Giáo hoàng gần gũi với hình ảnh và công cuộc của Don Bosco
Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với hình ảnh Thánh Don Bosco, cũng như sự gần gũi của ngài với các tu sĩ Salêdiêng. Chuyến thăm của ngài đến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu ở Turin vào ngày 21 tháng 6 năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Don Bosco, đặc biệt đáng nhớ. Tại Đại hội Giới trẻ Thế giới 2019, ngài đã trìu mến nhắc đến Don Bosco như một tấm gương về người có khả năng nhìn rõ nhu cầu của hoàn cảnh mình. Ngài cũng có những đóng góp quan trọng vào việc Giáo hội công nhận sự thánh thiện của các vị Salêdiêng. Năm 2017, ngài đã phê chuẩn các nhân đức anh hùng của Giám mục Octavio Ortiz Arrieta, tuyên bố ngài là Đấng Đáng Kính, và vào năm 2022, ngài đã tuyên thánh cho Thánh Artemides Zatti. Một sự kiện độc đáo: vào năm 2022, trong buổi tiếp kiến Bề Trên Cả lúc bấy giờ là Cha Ángel Fernández Artime, ngài đã nhận từ tay Vị Kế Nhiệm thứ Mười của Don Bosco một bản sao cuốn sách kỷ niệm 100 năm Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu ở Lima, như một viên ngọc biên tập nổi bật trong số tất cả các ấn phẩm Salêdiêng. Trong số những cột mốc gần đây nhất là việc phong Bề Trên Cả Danh dự (Cha Ángel Fernández Artime) làm hồng y vào năm 2023 và giám mục vào năm 2024, người mà trong những ngày tới sẽ tham gia vào mật nghị lịch sử nơi người kế vị Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được bầu chọn.
 
Ban Truyền Thông chuyển ngữ
Nguồn: ttps://www.infoans.org/en/sections/special-reports/item/24114-peru-pope-francis-salesian-roots?
Visited 8 times, 8 visit(s) today