(Núi O-Du-san, Hàn Quốc – 14.11.2018) – Cùng với 45 anh em Salêdiêng Hàn Quốc, Cha Bề Trên Cả đã đến viếng thăm Trung tâm Quan sát ở Núi Odu, nơi đây họ được trải nghiệm cách sinh động tình hình thực tế giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
Cha Bề Trên Cả không thể che giấu sự ngạc nhiên vì thực tế rằng Bắc Triều Tiên rất gần với miền Nam, nơi ngài đứng ở phía bên kia sông Im-Jin.
Cha Bề Trên Cả cũng đề cập đến việc nhìn thấy nhiều thông điệp đầy nước mắt của từng gia đình và cây đàn piano được làm duy nhất từ hàng rào sắt còn sót lại của thành lũy bảo vệ. Nó sẽ phục vụ như là một kỷ niệm khó quên của chuyến thăm này, ngài đã nói.
Sau đó, Cha Bề Trên Cả di chuyển Nhà thờ Penance và Atonement, chỉ khoảng 5 phút từ Đài quan sát, với các anh em Salêdiêng đi cùng. Nhà thờ này được thiết kế với mục đích vận dụng kiến trúc truyền thống Hàn Quốc. Ngài đã cầu nguyện cho sự thống nhất miền Nam và Bắc Triều Tiên. Ngài tham quan phòng triển lãm tranh và tổ chức Thánh lễ tại bàn thờ có hình dáng giống như bán đảo Triều Tiên. Ngài cầu nguyện cho tất cả các thành phần trong gia đình Salêdiêng và vì sự hòa bình và thống nhất đất nước Hàn Quốc.
Bài viết của Ban Truyền Thông Tỉnh dòng Hàn Quốc
Gia Thi, SDB chuyển ngữ