NGÀY GIAO LƯU TẬP SINH SDB – FMA

NGÀY GIAO LƯU TẬP SINH SDB – FMA

Cùng Đức Ki-tô ta sống, giữa những lao nhọc hằng ngày

Cùng Đức Ki-tô ta sống, ra vùng ngoại vi biên giới

Dù nắng hay mưa khi trời giông, trời nồng hay lúc tiết giá

Lòng vẫn hiên ngang ta vẫn ra đi, có Chúa song hành sợ chi.

    Đó là những ca từ của bài hát chủ đề “Cùng Đức Ki-tô ta sống” được hát vang trong ngày giao lưu truyền thống giữa hai gia đình Tập Viện SDB và FMA vào ngày 07/05/2020 vừa qua.

Cùng tham dự trong ngày giao lưu tại Cộng thể Tập viện Thánh Tâm Ba Thôn có sự hiện diện của Cha Giám đốc Phêrô Phạm Văn Bộ, SDB, cha Tập sư, sơ Giáo tập, cùng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ của hai gia đình Tập Viện và thành phần đông đảo của các Tập sinh SDB và FMA. Bên cạnh đó, có sự hiện diện của cha thuyết trình viên Giu-se Nguyễn Ngọc Vinh, SDB. Mục đích của ngày giao lưu nhằm xây dựng tình liên đới và hiệp thông trong đại gia đình Sa-lê-diêng, cách riêng giữa hai gia đình Tập viện SDB và FMA; cùng nhau học hỏi và chia sẻ về Tông huấn Christus Vivit của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Qua đó, khám phá hồng ân ơn gọi mà Đức Ki-tô mời gọi tu sĩ sống; cùng khám phá mẫu gương sống động nơi Cha Bosco và Mẹ Mazarello để khích lệ và động viên nhau dấn bước cho sứ mệnh giáo dục người trẻ.

Với bầu khí đầy niềm vui và tình gia đình của ngày giao lưu, các tập sinh cùng chào đón nhau bằng những trò chơi khởi động và cả bài ca bằng chủ đề với những điệu nhảy hết sức sinh động và đầy sức sống. Sau đó là phần khai mạc của Cha Phê-rô Phạm Văn Bộ, SDB Giám đốc Cộng thể Ba Thôn. Chương trình giao lưu được bắt đầu chính thức với bài chia sẻ của cha Giu-se Nguyễn Ngọc Vinh, SDB về Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Cha đã tạo được ấn tượng khá mạnh với các tập sinh về vốn kiến thức sâu rộng của mình. Cha gửi đến các tập sinh rất nhiều tư tưởng đáng để suy tư và để sống: “Hãy nhìn nơi người trẻ sự tốt lành”; “Tâm hồn mỗi người trẻ phải được xem là ‘đất thánh”; “Đừng bao giờ đánh mất tình bạn với Đức Ki-tô”; “Gia đình dù xấu đến mấy cũng luôn có những kỉ niệm đẹp” Với sự phân tích của cha, các tập sinh có hướng nhìn cụ thể hơn về Tông huấn này. Đặc biệt, với những kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng và tông đồ Sa-lê-diêng mà cha chia sẻ, các tập sinh đã thu về được rất nhiều điều bổ ích cho đời sống ơn gọi của mình. Không những thế các tập sinh được mời gọi chia thành từng nhóm để thảo luận và trả lời một số câu hỏi như: Làm cách nào để giúp người trẻ cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống? Làm sao có thể khơi dậy nơi các bạn trẻ sống sống và dấn thân trong cuộc sống? đâu là cách thức giúp các bạn trẻ thiết lập tình bạn với Đức Giêsu? Thực vậy, những câu hỏi này đã chạm tới cõi lòng và con tim các tập sinh, thúc bách họ nỗ lực tìm kiếm những thách đố và khó khăn nơi người trẻ hôm nay mà đề ra những phương thế cũng như cách thức để tiếp chạm người trẻ hôm nay.

Tiếp đến, tâm điểm của ngày giao lưu là thánh lễ. Thánh lễ mừng kính Thánh Mazarello do cha Giám đốc Phêrô chủ tế và ngài đã có bài tường thuật lại cuộc đời của mẹ thánh Mazarello với những nhân đức và lối sống thánh thiện, khiêm nhường hăng say phục vụ trong tình yêu mến đối với giới trẻ nữ nghèo và bị bỏ rơi mà Mẹ Mazarello đã trở nên một người mẹ thực sự của bao trẻ nữ nghèo. Sau thánh lễ là những giây phút lưu lại và ghi dấu những kỉ niệm ngày giao lưu qua chụp hình lưu niệm và bữa cơm huynh đệ đầy tiếng cười trong tình gia đình.

Buổi chiều ngày giao lưu được bắt đầu với phần minh họa về Tông huấn Christus Vivit. Phần trình bày của các tập sinh diễn tả lại việc “Đức Kitô đang sống” bởi Đức Ki-tô là nguồn sức sống và ý nghĩa cuộc sống họ. Hơn hết là họ muốn diễn tả việc Đức Ki-tô chạm đến họ và chính sự đụng chạm này sẽ dẫn đến sự đổi mới trẻ trung và đầy năng lực sống. Nhờ đó, họ xác tín trong đức tin, lớn lên trong sự thánh thiện và dấn thân trong ơn gọi riêng biệt của mình. Gameshow “Sống cùng Đức Ki-tô” đầy sự vui tươi và phấn khởi cũng chính là những “từ khóa” cụ thể hóa cho những điều mà họ đã minh họa.

Kết thúc ngày giao lưu, tất cả mọi người cùng quỳ nơi nhà nguyện trong giờ chầu Thánh Thể để tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành và chúc lành trong ngày giao lưu. Sau đó là thời gian trò chuyện và chia tay. Trước khi ra về, hai gia đình SDB và FMA cùng trao cho nhau những tâm tình tri ân và những món quà kỉ niệm của ngày giao lưu. Đây quả là một giây phút đáng nhớ!

Buổi giao lưu chính thức khép lại lúc 17h00 với những niềm vui rạng rỡ cũng như nuối tiếc trên những khuôn mặt của các tập sinh. Chắc hẳn rằng, qua ngày gặp gỡ giao lưu này, các tập sinh sẽ kín múc được ít nhiều từ nơi Chúa Ki-tô sức sống mới để sống tròn đầy hơn trong ơn gọi thánh hiến Sa-lê-diêng của mình.

BTT Don Bosco Ba Thôn

Visited 5 times, 1 visit(s) today