Ngày 6 Tháng 5: Mừng Kính Thánh Đaminh Savio – Vị Thánh Trẻ Của Don Bosco, Tấm Gương Sáng Ngời Cho Giới Trẻ Hôm Nay

Khi những tia nắng tháng Năm rạng rỡ chiếu soi, ngày 6/5 hằng năm là dịp để chúng ta, đặc biệt là giới trẻ Công giáo, hướng lòng về một vị thánh đặc biệt: Thánh Đaminh Savio. Không phải là một vị ẩn tu già dặn hay một nhà truyền giáo vĩ đại, Đaminh Savio là một chàng trai trẻ, một học trò xuất sắc của Thánh Gioan Bosco, người đã chứng minh rằng con đường nên thánh không dành riêng cho bất kỳ ai, mà hoàn toàn có thể đi được ngay trong tuổi trẻ, ngay trong cuộc sống thường ngày.

Đaminh Savio: Ước Nguyện Cháy Bỏng Của Một Trái Tim Non Nớt

Chào đời vào năm 1842 tại Riva di Chieri, Ý, cuộc đời của Đaminh Savio tuy ngắn ngủi nhưng rực sáng như một viên ngọc. Ngay từ nhỏ, cậu đã bộc lộ một tình yêu sâu sắc dành cho Chúa. Lần rước lễ trọng thể đầu tiên ở tuổi lên 7, Đaminh đã ghi lại những quyết tâm đáng kinh ngạc: “Con sẽ xưng tội và rước lễ thật siêng năng. Con sẽ giữ ngày Chúa Nhật thánh thiện. Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẽ là bạn của con. Thà chết chứ không phạm tội.” Lời hứa “Thà chết chứ không phạm tội” này đã trở thành phương châm sống của cả cuộc đời cậu.

Khi mới 12 tuổi, cậu bé Đaminh đã gặp Cha Don Bosco và ngay lập tức bày tỏ ước nguyện cháy bỏng: “Con muốn nên thánh! Xin cha giúp con nên thánh.” Trước sự sốt sắng khác thường ấy, Don Bosco đã nhận Đaminh vào nhà ở Valdocco, Turin, nơi ngài đang quy tụ và giáo dục những thanh thiếu niên nghèo, bị bỏ rơi.

Don Bosco – Người Ươm Mầm Thánh Thiện Nơi Giới Trẻ

Thánh Gioan Bosco có một niềm tin mãnh liệt: mọi bạn trẻ đều có khả năng và được mời gọi nên thánh. Ngài không nhìn giới trẻ như những vấn đề cần giải quyết, mà là những viên kim cương thô cần được gọt giũa. Dưới mái nhà Valdocco, Don Bosco đã tạo ra một môi trường giáo dục độc đáo dựa trên Hệ thống Dự phòng: Lý trí, Tôn giáo và Lòng Nhân ái. Ngài tin rằng việc vui chơi lành mạnh, học tập chăm chỉ và đời sống đức tin sốt sắng có thể đi đôi với nhau, tạo nên những “công dân tốt và Kitô hữu đạo đức”.

Đaminh Savio là “hoa trái đầu mùa” tuyệt đẹp của vườn ươm thánh thiện mà Don Bosco vun trồng. Don Bosco đã hướng dẫn Đaminh không cần phải làm những việc phi thường, mà chỉ cần sống thánh thiện ngay trong đời sống bình thường của một học sinh: siêng năng học hành, chu toàn bổn phận, vui vẻ giúp đỡ bạn bè, năng chạy đến với Thánh Thể và Đức Mẹ, và chiến đấu kiên quyết với tội lỗi.

Tấm Gương Sáng Ngời Cho Giới Trẻ Hôm Nay

Trong thế giới đầy rẫy những cám dỗ, áp lực và sự xao nhãng của ngày nay, hình ảnh Đaminh Savio trở nên sống động và cần thiết hơn bao giờ hết. Giới trẻ hôm nay đối mặt với những thách thức riêng: mạng xã hội, văn hóa tiêu thụ, sự bất định về tương lai, áp lực thành công… Liệu nên thánh có phải là điều xa vời, chỉ dành cho những người sống ở thời xa xưa hay trong tu viện kín cổng cao tường?

Câu trả lời từ Đaminh Savio là một tiếng vang mạnh mẽ: KHÔNG! Nên thánh là sống hết mình cho Chúa và cho anh em ngay tại nơi bạn đang ở, ngay trong vai trò của một học sinh, một người con, một người bạn.

  • Hãy sống vui tươi: Đaminh luôn lạc quan, yêu đời. Cậu cho thấy niềm vui thật sự đến từ một trái tim trong sạch và gắn bó với Chúa, chứ không phải từ những thứ phù phiếm bên ngoài.
  • Hãy coi trọng bổn phận: Đaminh siêng năng học hành, tuân giữ kỷ luật. Cậu dạy chúng ta rằng việc chu toàn trách nhiệm học tập, làm việc hay giúp đỡ gia đình cũng là cách làm đẹp lòng Chúa.
  • Hãy giữ gìn lòng trong sạch: Với phương châm “Thà chết chứ không phạm tội”, Đaminh là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của sự trong trắng trong một thế giới đầy rẫy những hình ảnh và cám dỗ.
  • Hãy yêu mến Thánh Thể và Đức Mẹ: Đaminh tìm sức mạnh và sự bình an nơi Bí tích Thánh Thể và tình yêu của Mẹ Maria. Đây là nguồn năng lượng vô tận cho đời sống đức tin của người trẻ.
  • Hãy là người bạn tốt: Đaminh luôn sẵn sàng giúp đỡ, làm hòa giải và khích lệ bạn bè sống tốt hơn. Tình bạn lành mạnh và bác ái là con đường chắc chắn dẫn đến Chúa.

Mừng kính Thánh Đaminh Savio vào ngày 6/5 không chỉ là dịp để nhớ về một vị thánh trẻ tuyệt vời, mà còn là cơ hội để chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, nhìn lại đời sống của mình. Đaminh Savio là lời khẳng định của Thiên Chúa: tuổi trẻ không phải là trở ngại mà là cơ hội vàng để nên thánh.

Các bạn trẻ thân mến! Giữa bao nhiêu lo toan, áp lực của cuộc sống hiện đại, hãy nhìn lên Thánh Đaminh Savio. Hãy tin rằng các bạn cũng có thể nên thánh ngay hôm nay, ngay tại trường học, tại nhà, giữa vòng bạn bè. Hãy mạnh dạn nói lên ước nguyện “Con muốn nên thánh!” và sống hết mình cho ước nguyện ấy với niềm vui, lòng quyết tâm và sự trợ giúp của ơn Chúa.

Hãy xin Thánh Đaminh Savio chuyển cầu cho các bạn trẻ hôm nay, để họ tìm thấy niềm vui thật sự trong Chúa, can đảm sống đức hạnh giữa đời, và tự tin bước đi trên con đường nên thánh, làm sáng danh Chúa bằng chính cuộc đời rạng rỡ của mình.

KINH NGUYỆN THÁNH ĐAMINH SAVIO

Lạy Thánh trẻ Đaminh Savio. Xưa đã theo học trường Thánh Gioan Bosco, để sống cuộc đời thanh sạch của tuổi trẻ. Xin giúp con bắt chước Thánh nhân: Yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria Phù Hộ. Xin giúp con quyết tâm: “Thà chết, chẳng thà phạm tội” để được cứu rỗi đời đời. Amen

Thánh Đaminh Savio – Cầu cho chúng con!

 Ban Truyền Thông Don Bosco

 

Visited 131 times, 1 visit(s) today