Thánh Gioan Bosco, ngoài nhiều hồng ân thiêng liêng được Thiên Chúa ban cho, ngài còn thường có những giấc mơ tiết lộ những thông điệp Thiên Đàng.
Năm 1862, Don Bosco đã kể lại cho các học sinh của mình về một giấc mơ mà ngài gặp phải.
Trong giấc mơ đó, cha được đưa đến một đồng cỏ cạnh sân chơi và nhìn thấy một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn trên cỏ. Nó dài tới bảy hay tám mét nhìn rất sợ hãi. Cha nhìn thấy hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng người đi cùng đã giữ cha lại, bắt cha lại gần để nhìn kỹ. Cha sợ hãi, nhưng người lạ đã động viên cha tiếp tục đi, và người đó đưa cho cha một sợi dây thừng và yêu cầu cha dùng nó để bắt con rắn.
Cha tính bỏ đi vì không muốn liều mạng trong chuyện phiêu lưu này. Nhưng người lạ mặt đoan quyết với cha rằng không có gì phải sợ, con rắn sẽ không làm hại được cha. Ngài thuyết phục cha với nhiều lý do hợp lý, thành thử cha ở lại đó và tuân theo những chỉ dẫn của người lạ mặt.
Người lạ qua phía bên kia con rắn, nó không cậy cựa gì hết. Thế là người ấy vung sợi thừng lên và quất một phát trên lưng nó. Con rắn bị đánh bất ngờ nên nó nhảy chồm lên và kêu phì phì. Nó ngoái cổ lại muốn tấn công người đánh nó. Nó cô gắng cắn sợi sây thừng hòng thoát thân, thế nhưng sợi dây thừng càng cuốn chặt nó lại làm cho nó không cử động được. Người lạ mặt bảo cha:
– Xin cha cầm chắc sợi dây thừng. Đừng bỏ ra.
Rồi ngài đi tới một cái cây và lấy sợi dây thừng cột con rắn lại. Con rắn giãy giụa dữ tợn. Nó uốn mình tỏ ra rất đau đớn. Sợi dây thừng càng ngày càng siết chặt nó hơn và làm cho nó nghẹt thở. Chẳng mấy chốc con rắn bị rợi dây thừng siết chặt đến chết.
Một lúc sau, Người lạ gỡ sợi dây thừng từ con rắn ra và cuộn nó lại rồi bỏ vào cái hộp. Sau đó, Người lạ mặt mở chiếc hộp ra, cha thấy sợi dây đã tự xếp thành dòng chữ “Ave Maria”. Người lạ mặt nói với cha. Đây là ý nghĩa của tất cả những gì cha vừa chứng kiến. Con rắn, biểu tượng của ma quỷ, đã bị đánh bại, bị tiêu diệt bởi sức mạnh của sợi dây thừng là biểu tượng cho chuỗi Mân Côi. Và dây thừng ấy bây giờ được biến thành chữ “Ave Maria”.
Nếu một Kinh Kính Mừng có thể làm được điều đó, thì cha hãy tưởng tượng Chuỗi Mân Côi có sức mạnh phi thường như thế nào!
Thánh Gioan Bosco đã ghi nhớ giấc mơ này và tin tưởng vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Sau cái chết của người học trò thân yêu Đaminh Savio, Gioan Bosco đã nhìn thấy cậu học trò trong trang phục sáng ngời ở trên thiên đường; Người thầy khiêm nhường đã hỏi cậu học trò của mình, đâu là niềm an ủi lớn nhất của con trước lúc qua đời? Và cậu học trò trả lời: “Điều an ủi lớn nhất của con vào lúc lâm chung là sự trợ giúp của Mẹ Đấng Cứu Thế toàn năng và đáng yêu, Đức Maria Rất Thánh. Xin cha hãy nói điều này với những người trẻ rằng, các bạn đừng quên cầu nguyện với Mẹ khi các bạn còn sống!” Thánh Gioan Bosco sau này đã viết: “Chúng ta hãy sốt sắng đọc Kinh Mân Côi bất cứ khi nào chúng ta bị cám dỗ, và chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.”
J.M. Beslay, SDB