Lá thư Mục vụ đầu tiên của Đức cha Mario Yamanouchi SDB, tân Giám mục của Giáo phận Saitama – Nhật Bản

(Urawa, Nhật Bản – 07.10.2018) – Chỉ vài ngày sau khi được tấn phong Giám mục (24/09/2018), Đức cha Mario Yamanouchi, SDB, đã gửi đến cộng đoàn dân Chúa bức tâm thư đầu tiên. Trong lá thư, ngài đã chia sẻ về cuộc hành trình ơn gọi của mình. Bức tâm thư đã được viết bằng 7 ngôn ngữ : Tiếng Nhật, tiếng Hàn quốc, tiếng Việt Nam, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, và tiếng Tagalog – Philippines.

Lá thư gồm 7 phần:

  • Xin tạ ơn Chúa và tri ân mọi người – Xin tất cả hãy chúc lành cho ngài.
  • Cuộc xuất hành đầu tiên của ngài sang Argentina cùng với song thân và gia đình.
  • Cuộc xuất hành thứ 2 từ Argentina trở về Nhật Bản.
  • Cuộc xuất hành thứ 3 để trở nên Mục tử với ‘mùi của chiên’.
  • Giáo phận Saitama, một cánh đồng bao la và kỳ diệu chưa được biết đến.
  • Cộng đoàn tín hữu nơi đây hãy trở nên nhân chứng cho Đấng Phục Sinh.
  • Kết luận.

Sau đây là một vài trích đoạn trong lá thư của Đức cha Mario:

+ …Như Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi được đắc cử Giáo Hoàng vào ngày 13 tháng 03 năm 2013, đã xin mọi người cầu nguyện và chúc lành cho ngài, tôi cũng xin anh chị em chúc lành cho tôi và nâng đỡ tôi trong lời cầu nguyện…

+ …Vào năm 1964, khi tôi được tám tuổi, gia đình tôi gồm song thân, tôi và 4 người em đã di cư sang Argentina. Vào năm 1997 tôi được bề trên sai về Nhật Bản trở lại, và cứ nghĩ rằng tôi sẽ ở lại đây chỉ trong một năm. Thế rồi, Chúa đã chọn tôi trở thánh Giám mục coi sóc Giáo phận Saitama. Ý Chúa thật nhiệm mầu, khác xa với sự toan tính của con người…

+ …Tôi trở về Nhật Bản vào năm 1997 khi đã 42 tuổi. Lúc đó, tôi chỉ biết nói tiếng Nhật cách bập bẹ. Tôi dự định ở lại Tỉnh dòng Oita trong 1 năm, sau đó trở về Argentina, nhưng đường lối của Chúa lại khác. Tôi đã đọc cuốn sách của tác giả Carlos Gonzalez Valles viết về cuộc hành trình truyền giáo của Ngài tại Ấn Độ. Tư tưởng của tác giả luôn ám ảnh tâm trí tôi ‘Hãy mạnh dạn bước tới. Bạn hãy tự tin, và nghệ thuật sống ở trong tay bạn’. Thế là tôi quyết định ở lại Nhật Bản để làm việc.

+ …Giáo phận Saitama có 54 giáo xứ với 51 linh mục và 5 phó tế vĩnh viễn. Trong giáo phận có 4 cộng đoàn dòng tu nam và 17 nữ tu. Tất cả là 29 tu sỹ. Giáo hội tại đây thực thi sứ mệnh truyền giáo qua việc giáo dục. Chúng ta hiện có 19 nhà trẻ và các trung tâm nuôi dạy trẻ, có 4 trường trung học, 2 nhà dưỡng lão và 5 nhà tĩnh tâm. Tôi sẽ đích thân đến thăm mọi giáo xứ và các cơ sở công giáo trong thời gian sớm nhất. Xin gửi cho tôi hình ảnh và tên tuổi từng người để tôi dễ nhớ…

+ …Cộng đoàn Giáo phận rất đa dạng với nhiều anh chị em di dân thuộc các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ chúng ta rằng ‘Thời gian tính quan trọng hơn không gian tính’ (EG 222). Chúng ta cần phải phân định những dấu chỉ thời đại để có thể làm chứng cho Đấng Phục Sinh, đặc biệt cần quan tâm đến người nghèo và những phần tử thấp kém trong xã hội…

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 12 times, 1 visit(s) today