Lá thư đầu tiên của cha Phó Bề trên cả – Cha Stefano Martoglio, SDB – Gửi các độc giả của Tập san Salêdiêng (chuyên đề Don Bosco)

TRÊN ĐÔI CÁNH CỦA HY VỌNG

Với sự đơn sơ, bình lặng và tiếp nối hoàn toàn, cha tiếp tục phục vụ với tư cách là Phó Bề trên cả trong những tháng tới, cha sẽ thay thế Bề trên cả dẫn đưa Hội dòng đến Tổng Tu nghị 29, vào tháng 2 năm 2025.

Các độc giả Tập san Salêdiêng thân mến,

Cha đặt tay viết những dòng này với sự lo lắng cho dù Cha đã là một độc giả của Tập san Salêdiêng từ khi còn là một đứa trẻ trong gia đình mình, bây giờ Cha phải viết ở một trong trang khác bài báo đầu tiên, bài viết dành riêng cho Cha Bề trên Cả.

Cha sẵn lòng làm việc này, bởi vinh dự ấy cho phép Cha tạ ơn Thiên Chúa vì Cha Bề trên Cả Angel của chúng ta, hiện là Hồng y của Giáo hội Roma, người vừa hoàn thành 10 năm phục vụ quý giá cho Hội dòng và Gia đình Salêdiêng, kể từ khi ngài được bầu chọn trong Tổng Tu nghị 27 vào năm 2014.

Với thời gian 10 năm sau ngày đó, giờ đây ngài hoàn toàn phục vụ Đức Thánh Cha, theo những gì Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ ủy thác cho ngài. Chúng ta nhớ đến Ngài trong trái tim mình và đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện biết ơn, vì những điều tốt lành mà Ngài đã làm cho chúng ta, bởi vì thời gian không làm giảm đi nhưng củng cố thêm lòng biết ơn. Câu chuyện cá nhân của Cha Angel là một sự kiện lịch sử đối với ngài, nhưng cũng cho tất cả chúng ta.

Sự ra đi của ngài, theo nghĩa giáo luật, vì một việc phục vụ lớn hơn cho Giáo hội, là một sự ở lại luôn luôn với chúng ta và trong chúng ta.

Trong sự tiếp nối hoàn toàn

Lúc này, với tư cách là một Hội dòng, và sự mở rộng như một Gia đình Salêdiêng, làm thế nào để chúng ta tiến bước? Thưa, với sự đơn sơ, bình lặng và hoàn toàn liên tục. Phó Bề trên Cả, theo Hiến luật Salêdiêng, có nhiệm vụ thay mặt hoặc thay thế Bề Trên Cả trong trường hợp cần thiết. Đây sẽ là trường hợp xảy ra cho Hội Dòng lúc này, cho đến Tổng Tu nghị tiếp theo.

Hiến Luật Salêdiêng nói điều này một cách chính xác và rõ ràng hơn, nhưng đây là khái niệm cơ bản. Đó là việc Cha tiếp tục phục vụ với tư cách là Phó Bề trên cả trong những tháng tới, sẽ thay thế Cha Bề trên Cả đưa Hội Dòng vào Tổng Tu nghị 29, vào tháng 2 năm 2025.

Đây thực sự là một nhiệm vụ đòi hỏi rất nhiều, vì vậy Cha xin anh chị em ngay lập tức cầu nguyện và khẩn cầu Chúa Thánh Thần, để chúng ta luôn trung thành với Chúa Giêsu Kitô, với cõi lòng của Don Bosco.

Cha là Stefano

Trước khi chuyển sang những điều quan trọng, Cha có một vài lời để giới thiệu bản thân: Cha là Stefano, Cha sinh ra ở Turin trong một gia đình điển hình của vùng đất ấy; là con trai của một Cựu học sinh Salêdiêng – người muốn gửi Cha đến cùng một ngôi trường nơi bố đã đi học trong thời trẻ, và của một người mẹ là giáo viên, cũng là một cựu học sinh của một trường Công giáo. Từ họ, Cha đã nhận được sự sống và đời sống đức tin, đơn sơ và cụ thể. Như thế, em gái của Cha và Cha, hai anh em được dưỡng nuôi và lớn khôn.

Bố mẹ Cha đã về quê hương trên trời, trong tay Chúa, và họ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy những điều xảy ra với con trai họ … và chắc chắn sẽ bình luận: dun Bosch tenje nà man sla testa! (Don Bosco tóm đầu con chúng tôi rồi!)

Nói theo cách Salêdiêng, Cha luôn là một phần của Tỉnh Dòng Salêdiêng Piedmont Valle d’Aosta, cho đến Tổng tu nghị 27, khi Cha được chọn làm Cố vấn Vùng Địa Trung Hải (gồm tất cả các hiện diện Salêdiêng xung quanh Biển Địa Trung Hải, trên ba lục địa nhìn ra nó… và còn bao gồm Bồ Đào Nha cùng một số khu vực của Đông Âu).

Đó là một kinh nghiệm Salêdiêng tuyệt đẹp, đã biến đổi Cha, làm cho Cha mang tính chất quốc tế trong cách Cha nhìn và cảm nhận mọi thứ. Tổng tu nghị 28 đã thực hiện bước thứ hai, khi Cha được chọn trở thành Phó Bề trên Cả, và chúng ta đang ở đây! Thời gian 10 năm trôi qua, cùng với Cha Bề trên Cả Angel học hỏi trong những năm này để cảm nhận nơi trung tâm của thế giới, một Hội Dòng thực sự lan rộng khắp địa cầu này.

Tương lai gần

Việc phục vụ trong những tháng sắp tới, cho đến tháng 2 năm 2025, sẽ đồng hành với Hội Dòng đến Tổng Tu nghị tiếp theo, sẽ được cử hành tại Turin – Valdocco từ ngày 16 tháng 2 năm 2025 sắp tới. Các bạn thân mến, Tổng Tu nghị là thời điểm cao nhất và quan trọng nhất trong đời sống của Hội dòng, trong đó các đại diện của tất cả các Tỉnh Dòng (chúng ta đang nói về hơn 250 anh em) quy tụ chủ yếu vì ba điều: hiểu biết nhau, cầu nguyện và suy tư để “suy nghĩ về hiện tại và tương lai của Hội dòng”, bầu ra Bề trên Cả kế tiếp và toàn thể Ban Cố vấn của ngài.

Một khoảnh khắc rất quan trọng mà Cha Angel của chúng ta đã đề cập đến trong suy tư của ngài về chủ đề “Đam mê Chúa Giêsu Kitô và hiến thân cho giới trẻ”.

Chủ đề này mà Bề trên Cả đã chọn cho toàn Hội Dòng sẽ được trình bày rõ ràng trong ba khía cạnh khác nhau và bổ sung cho nhau: tính trung tâm của Chúa Kitô trong cuộc sống cá nhân của chúng ta và đời thánh hiến tu sĩ; chiều kích ơn gọi cộng đoàn của chúng ta, trong tình huynh đệ và đồng trách nhiệm với người đời /giáo dân và sứ mạng được ủy thác cho họ; các khía cạnh thể chế của Hội Dòng chúng ta, lượng giá việc sinh động và quản trị trong việc đồng hành với Hội dòng. Ba khía cạnh cho một chủ đề tổng quát duy nhất.

Hội Dòng của chúng ta có một nhu cầu lớn lao để sống Tổng Tu Nghị này, một Tu Nghị diễn ra sau rất nhiều biến cố đã đánh động tất cả chúng ta. Hãy nhớ lại rằng Tổng Tu nghị cuối cùng đã được tổ chức trong lúc xảy ra Đại dịch, và chính vì Covid mà Tu nghị ấy đã sớm dừng lại .

Xây dựng niềm hy vọng

Cử hành Tổng Tu Nghị là cử hành Niềm Hy Vọng, xây dựng Hy Vọng qua các quyết định theo cơ cấu và cá nhân, cho phép chúng ta tiếp tục “giấc mơ” của Don Bosco, làm cho giấc mơ đó thành sự thật trong hiện tại và cho tương lai.

Mỗi người được mời gọi trở thành một giấc mơ trong trái tim Thiên Chúa, một giấc mơ trở thành hiện thực.

Trong truyền thống Salêdiêng, có một câu rất hay mà Don Bosco đã nói với Don Rua khi ngài được gọi trở lại Valdocco để thay thế vị trí của Don Bosco như thế này: “Con đã làm một Don Bosco ở Mirabello. Bây giờ con sẽ làm điều đó ở đây, tại Nguyện xá này.”

Đây là điều thực sự quan trọng: “Trở thành Don Bosco hôm nay”, và đó là món quà lớn nhất chúng ta có thể trao tặng cho thế giới này.

(Chuyển ngữ: Lm. Barnaba Lê An Phong)

 

 

 
Visited 108 times, 1 visit(s) today