KHU VỊNH NGƯỜI GIEO GIỐNG

Địa lý & Thánh Kinh

Khu “Vịnh Người Gieo Giống” là một vịnh nhỏ hình vòng cung nằm ở phía bắc của Biển hồ Ga-li-lê, ở khoảng giữa Ca-phác-na-um và Tabgha, ngay dưới chân của ngọn đồi Bát Phúc. Các Thánh sử Mác-cô và Mát-thêu đã tường thuật: “Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều” (Mc 3, 1-2; Mt 13, 1-3).

Khu vịnh nhỏ được gọi tên như thế, vì tại đây, Đức Giê-su đã giảng về dụ ngôn “Người Gieo Giống” được các Tin mừng Nhất Lãm thuật lại (Mc 3, 3-9.13-20; Mt 13, 1-9; Lc 8, 4-15). Có lẽ Đức Giê-su đã nhiều lần đến nơi đây để giảng dạy trong suốt những năm sứ vụ công khai của Ngài.

Điều kỳ lạ về Âm học

Những gì được các Tin Mừng Nhất Lãm thuật lại khiến các nhà nghiên cứu đặt vấn đề: làm thế nào Đức Giê-su ngồi trên thuyền ở khu vực vịnh mà lại nói cho cả một đám rất đông người trên bờ có thể nghe thấy được? Chắc chắn ngày xưa đâu đã có những hệ thống máy khuyếch âm như thế giới hiện đại ngày hôm nay của chúng ta.

Khi nghiên cứu về âm học của khu vực vịnh nhỏ này, các nhà nghiên cứu nhận thấy đây đúng là một hí trường thiên nhiên, có hiệu ứng như những hí trường của người Roma: khu vực sườn đồi phía trên Biển hồ bao quanh cả 3 phía, tạo nên một môi trường âm học tự nhiên. Từ dưới Biển hồ, người thuyết giảng có thể nói cho những người ngồi trên khu vực sườn đồi nghe rõ mồn một. Đây là sự tác động dội âm giữa mặt biển hồ và khu vực sườn đồi. Tác giả B. Cobbey Crisler trong bài viết mang tựa đề “Âm học và những Hí trường thiên nhiên cho Đám đông tại vùng Pa-lét-tin” được đăng trong tạp chí Khảo cổ học Thánh Kinh tháng 12/1976, trang 128-141, đã kết luận rằng: trong khu vực sườn đồi, từ đường lộ xuống tới Biển hồ, có thể chứa được từ 5.000 đến 7.000 người. Họ đều có thể nghe được tiếng nói của người thuyết giảng đứng ở tâm của vịnh.

Các khách hành hương có thể thử nghiệm điều này, và thấy tiếng nói của họ vang thật xa. Một nhóm du khách đã ghi lại như sau: “Nhóm chúng tôi chia nhau ngồi rải khác tại các điểm khác nhau trên sườn đồi, trong khi đó một người đứng ở tâm vịnh “giảng” với âm độ bình thường. Tất cả chúng tôi đều có thể nghe rõ tiếng nói của người ấy. Trong những năm qua, một số cư dân địa phương người Do Thái đã trồng những cây nhiều cây ô-liu ở khu vực giữa sườn đồi và biển hồ để ngăn những nhóm ki-tô hữu thực hiện việc thí nghiệm này. Tuy nhiên, chuyện âm học này vẫn còn tác dụng, cho dù có sự cản âm của những cây ô-liu.

Ngoài ra, nơi đây cũng là môi trường tự nhiên để Đức Giê-su giảng về dụ ngôn “Người Gieo Giống”: đất đen tươi tốt, những chỗ có nhiều đá, nhiều gai góc và những cây dại có gai.

Visited 6 times, 1 visit(s) today