Italy – Testaccio Unites for the Feast of Santa Maria Liberatrice with Cardinal Artime

(ANS – Rome) – The parish of Santa Maria Liberatrice in Rome-Testaccio celebrated its patronal feast on Sunday, May 25, 2025, with a week full of spiritual, cultural, and sporting activities. The highlight of the celebration was the presence of Cardinal Ángel Fernández Artime, Prefect of the Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, and Rector Major Emeritus of the Salesians.

Throughout the week, parishioners participated in moments of spirituality such as the recitation of the rosary and Masses, three evenings of concerts in Piazza Santa Maria Liberatrice, and various sports competitions at the oratory. The patronal feast concluded on Sunday, May 25, with the Eucharistic celebration presided over by Cardinal Artime and concelebrated by Father José Anibal Mendonça, Superior of the UPS Vice-province, Salesian priests from the Testaccio community, and priests from neighboring parishes and religious communities.

During his homily, Cardinal Artime recalled the many visits he made, during his term as Rector Major, to Marian shrines around the world. Referring to the feast of Mary Help of Christians celebrated the previous day, he emphasized: “Yesterday [May 24] we celebrated her as Help of Christians, today we celebrate her as Liberator. This means that, in the face of all the evils we may encounter, the Virgin Mary assures us that she is always with us to free us from every evil.” He then urged the faithful to listen to the message of the Virgin Mary, who invites us to follow her Son, concluding: “Today, in 2025, in this church, in this neighborhood, Jesus says to Mary: ‘Mother, here are your children,’ and to us he says: ‘Here is your mother. Listen to her and take care of her.'”

After Mass, the statue of the Virgin Mary Liberatrice was carried in procession through the streets of the Testaccio district. The faithful accompanied the procession with the rosary and hymns in honor of the Virgin, while many local residents joined in, expressing their deep bond with the Mother and Helper. Joy and fervor were evident on the faces of the participants.

The success of the patronal feast is due to the commitment of the community, parishioners, and the municipality of Testaccio, which aimed to turn the event into a celebration shared by the entire neighborhood. Local civil and military authorities also honored the event with their presence.

For the record, the church of Santa Maria Liberatrice was built on land purchased by the Holy See during the pontificate of Leo XIII (1878-1903) to erect a major religious building. In 1904, Pius X resumed the project and entrusted it to the Salesians of Don Bosco, who already had a religious and educational presence in the area. The church was consecrated in 1908, during the tenure of Father Michele Rua, first successor of Don Bosco.

Ý – Cộng Đoàn Testaccio Mừng Lễ Đức Mẹ Giải Thoát Cùng Đức Hồng Y Artime

(ANS – Roma) – Giáo xứ Santa Maria Liberatrice tại khu Testaccio, Roma, đã long trọng mừng Lễ Bổn Mạng vào Chúa Nhật, ngày 25 tháng 5 năm 2025. Tuần lễ trước đó đã tràn ngập các hoạt động thiêng liêng, văn hóa và thể thao, mang lại niềm vui và sự kết nối cho mọi người. Điểm nhấn đặc biệt của dịp lễ này là sự hiện diện đầy ý nghĩa của Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, thành viên của Bộ Các Dòng Tu và Tu Đoàn Tông Đồ, nguyên Bề Trên Cả Dòng Salêdiêng Don Bosco.

Trong suốt tuần lễ, bà con giáo dân đã tích cực tham gia các giờ cầu nguyện sốt sắng như lần hạt Mân Côi, tham dự Thánh Lễ, cùng với ba buổi tối hòa nhạc tại Quảng trường Santa Maria Liberatrice và các cuộc thi đấu thể thao sôi nổi tại nguyện xá của giáo xứ, thể hiện tinh thần sống động của cộng đoàn. Dịp lễ Bổn Mạng kết thúc thật trang trọng vào Chúa Nhật, ngày 25 tháng 5, với Thánh Lễ trọng thể do Đức Hồng Y Artime chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Cha José Anibal Mendonça, Bề Trên Á Tỉnh UPS, quý cha Salêdiêng thuộc cộng thể Testaccio, và quý cha từ các giáo xứ lân cận cùng các cộng đoàn dòng tu khác, làm nổi bật sự hiệp nhất trong Giáo hội.

Trong bài giảng đầy tâm tình, Đức Hồng Y Artime đã nhắc lại nhiều chuyến viếng thăm của ngài đến các đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới trong thời gian làm Bề Trên Cả. Ngài liên hệ đến lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu được mừng vào ngày hôm 24/5, ngài nhấn mạnh: “Hôm qua 24/5, chúng ta mừng Mẹ với tước hiệu là Đấng Phù Hộ các Giáo hữu, hôm nay chúng ta mừng Mẹ là Đấng Giải Thoát. Điều đó có nghĩa là, đối diện với mọi sự dữ chúng ta có thể gặp phải, Đức Trinh Nữ Maria đảm bảo với chúng ta rằng Mẹ luôn ở cùng chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ.” Ngài sau đó khuyên nhủ các tín hữu hãy lắng nghe sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng luôn mời gọi chúng ta bước theo Con của Mẹ, và kết thúc bằng lời nhắn nhủ đầy tình phụ tử: “Hôm nay, năm 2025, trong ngôi nhà thờ này, tại khu phố này, Chúa Giêsu nói với Mẹ Maria: ‘Mẹ ơi, đây là con của Mẹ’, và với chúng ta, Người nói: ‘Đây là Mẹ của con. Hãy lắng nghe Mẹ và hãy chăm sóc Mẹ.'”

Sau Thánh Lễ sốt sáng, tượng Đức Trinh Nữ Maria Giải Thoát đã được kiệu long trọng qua các đường phố thuộc khu Testaccio, mang theo niềm tin và hy vọng của mọi người. Bà con giáo dân đã cùng đồng hành trong đoàn rước với việc lần hạt Mân Côi và hát những bài thánh ca kính Đức Mẹ. Đông đảo người dân địa phương cũng cùng tham gia, bày tỏ mối dây liên kết sâu sắc của họ với Mẹ và Đấng Phù Hộ. Niềm vui và lòng sốt sắng thể hiện rõ trên gương mặt của những người tham dự, cho thấy tình yêu bao la dành cho Đức Mẹ.

Sự thành công rực rỡ của dịp lễ Bổn Mạng này là nhờ sự chung tay và nỗ lực quảng đại của cộng đoàn Salêdiêng, bà con giáo dân và chính quyền khu Testaccio, với mục tiêu biến sự kiện này thành một lễ hội chung của toàn khu dân cư, lan tỏa niềm vui Tin Mừng. Các cấp chính quyền dân sự và quân sự địa phương cũng đã đến chung vui bằng sự hiện diện đầy trân trọng của mình.

Được biết, ngôi nhà thờ Santa Maria Liberatrice được xây dựng trên khu đất do Tòa Thánh mua lại dưới thời Đức Giáo Hoàng Lêô XIII (1878-1903) với ý định xây dựng một công trình tôn giáo quan trọng. Năm 1904, Đức Giáo Hoàng Piô X tiếp tục dự án và giao phó công trình đầy ý nghĩa này cho Dòng Salêdiêng Don Bosco, những người đã hiện diện và tác động  giáo dục đầy hiệu quả tại khu vực này. Ngôi nhà thờ được cung hiến vào năm 1908, dưới thời Cha Michele Rua, Đấng kế vị tiên khởi và là cánh tay phải đắc lực của Don Bosco, tiếp tục di sản của Ngài.

Ban Truyền Thông chuyển ngữ

Visited 13 times, 1 visit(s) today