
Xuân Hiệp, Sài Gòn – Trong niềm hân hoan của ngày Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/8/2025), Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã đón nhận một hồng ân lớn lao khi tám tu sĩ can đảm đáp lại tiếng Chúa, công khai tuyên khấn trọn đời để thuộc trọn về Ngài và tận hiến cho sứ mạng phục vụ giới trẻ. Thánh lễ Vĩnh khấn đã diễn ra trong bầu khí trang trọng và thánh thiêng tại Thánh đường Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng niềm vui hội ngộ. Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và bạn hữu từ khắp nơi đã quy tụ về, cùng nhau chia sẻ niềm vui và hiệp thông cầu nguyện cho các tiến chức. Những lời chào thăm nồng hậu và những cái bắt tay ấm tình gia đình đã dệt nên một bức tranh hiệp nhất sống động.
Đúng 9 giờ 00, đoàn đồng tế do Cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong, SDB, chủ sự, đã long trọng tiến vào Thánh đường trong tiếng ca nhập lễ hân hoan của cộng đoàn, chính thức cử hành phụng vụ tạ ơn.
Sau phần công bố Tin Mừng là nghi thức Tuyên khấn trọn đời. Cha Giám tỉnh đã giới thiệu tám khấn sinh với cộng đoàn:
- SH. Phêrô Nguyễn Quang Hân, SDB
- SH. Giêrônimô Phạm Văn Tiến, SDB
- SH. Phaolô Nguyễn Đức Khải, SDB
- SH. Phêrô Lê Trần Tuấn Chỉnh, SDB
- TG. Giuse Nguyễn Quốc Dương, SDB
- TG. Giuse Lê Văn Hùng, SDB
- TG. Giuse Nguyễn Thuận Lợi, SDB
- TG. Giuse Trần Vĩnh Quang, SDB
Trong bài giảng lễ, Cha Giám tỉnh Barnaba đã chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa của việc “thuộc về Chúa” qua hình ảnh mẫu mực của Đức Trinh Nữ Maria, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng 2025:
- Niềm Vui Nền Tảng Của Người Tín Hữu: Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời là mừng niềm vui được thuộc về Thiên Chúa. Như Mẹ Maria, mỗi người chúng ta đều được mời gọi thông dự vào vinh quang của Ngài. Lời khấn trọn đời hôm nay chính là lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất về niềm vui và khát khao được thuộc về Chúa cách trọn vẹn.
- Mẹ Maria – Hình Mẫu Của Sự Tận Hiến: Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của sự khiêm hạ (“nữ tỳ của Chúa”), vâng phục (“xin vâng”) và trung tín theo Chúa Giêsu đến cùng. Vinh quang Mẹ lãnh nhận là niềm hy vọng chắc chắn cho tất cả những ai bước theo con đường hiến dâng.
- Sứ Giả Của Niềm Hy Vọng: Cha Giám tỉnh nhắn nhủ các tân vĩnh khấn: “Lời khấn hôm nay không chỉ là một cam kết cá nhân, mà còn là một dấu chỉ hy vọng cho thế giới, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Giữa một thế giới đầy biến động, các thầy được mời gọi mang Chúa đến cho người khác, trở thành chứng nhân của niềm hy vọng vào vinh quang Nước Trời – một vinh quang được tìm thấy nơi Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh.”
Nghi thức tuyên khấn là tâm điểm của Thánh lễ. Từng thầy đã tiến lên, đặt tay trong tay Cha Giám tỉnh, công khai nói lên lời cam kết vĩnh viễn với Chúa trong Tu hội Salêdiêng. Khoảnh khắc các thầy phủ phục trước bàn thờ trong lúc cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh đã chạm đến tâm hồn mọi người, biểu lộ sự từ bỏ triệt để để Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ đời mình.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự hiệp thông sâu lắng. Trước phép lành cuối lễ, một vị đại diện các tân vĩnh khấn đã dâng lời tri ân chân thành lên Thiên Chúa, Mẹ Phù Hộ, Don Bosco, quý Bề trên, Tỉnh Dòng, quý Cha giáo, gia đình và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Ngày hồng phúc được nối dài bằng bữa tiệc huynh đệ, thắt chặt thêm tình gia đình Salêdiêng. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ và Cha Thánh Gioan Bosco, tuôn đổ muôn ơn lành trên tám Tân Tu Sĩ Vĩnh Khấn, để các thầy luôn trung thành với giao ước tình yêu và trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước cho giới trẻ hôm nay.
Ban truyền thông Don Bosco
Link hình ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1YHPR4v6dMA13gDL6Lkgj17WdMDWx5vDb?usp=drive_link