Hội trại tại Trung tâm Dạy nghề Kỳ Anh: “Mỗi thời khắc, mỗi kinh nghiệm”

Với khí trời oi bức và được nghỉ nhiều ngày, hầu hết mọi người đều đổ xô về các bãi biển, cũng như tham quan những danh lam thắng cảnh đẹp của Việt Nam, một đất nước được thiên nhiên ưu đãi. Tuy nhiên, trong hai ngày nghỉ ấy, trung tâm Giáo dục Dạy nghề Kỳ Anh lại có những hoạt động đặc trưng riêng biệt dành cho tất cả học sinh của trung tâm, cùng nhau tham gia ngày trại với nhiều hoạt động thú vị, bổ ích và ý nghĩa do các anh em Salêdiêng thuộc cộng thể Kỳ Anh tổ chức.

Vào đúng 8 giờ, ngày 30 tháng 04, các trại sinh cùng nhau tập trung và hô băng reo, và cùng hát bài chủ đề của ngày trại. Với chủ đề là “Vui Sống”, băng reo được ban tổ chức soạn sẵn cũng hướng đến chủ đề của ngày trại như cho thấy sự vui tươi và phấn khởi trong từng tiếng hô vang: Trao nhau – niềm vui, Trao nhau – sức sống, Cùng nhau – vui sống. Cả ngày trại băng reo liên tục được cất lên như là một phần làm cho ngày trại trở nên tràn ngập niềm vui, và tạo sức sống và động lực giúp các trại sinh vượt qua những thử thách không những hai ngày trại mà còn trong cuộc sống thực tế nữa.

Sau những giây phút đầy hào hứng đầu ngày, các bạn trẻ bước vào thử thách đầu tiên trong nghi thức nhập trại, một nghi thức tạo cho các bạn trẻ bắt đầu cảm thấy khó khăn và một chút ngại ngùng, nhưng ai nấy đều cho thấy sức trẻ là sẵn sàng vượt qua mọi thử thách và gian nan. Nghi thức nhập trại kết thúc, các trại sinh bước vào đất trại và chuẩn bị những ngôi lều theo phong cách riêng của từng đội, đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động trong suốt hai ngày trại. Tinh thần trẻ trung và hăng say tiếp tục được phát huy trong việc cùng nhau dựng lều trại. Tiếp theo đó là trò chơi vận động được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo và thú vị, và được các trại sinh tham gia đầy hào hứng và gây cấn. Hầu hết các trò chơi đều nhắm đến tinh thần tập thể, khơi lên sự đoàn kết giữa các thành viên trong đội. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng nhắm đến sự trung thực và nhiệt tình trong khi tham gia các trò chơi. Sau khi kết thúc trò chơi vận động, các bạn trở về lều trại tiếp tục với phần thi đua nấu ăn để chuẩn bị cho bữa trưa, đồng thời cũng chuẩn bị những tiết mục cho buổi tối lửa trại. Bữa cơm trưa của nhiều đội tuy chưa hoàn hảo, nhưng lại là cơ hội quý giá để các bạn luyện tập những kỹ năng về nấu ăn, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang vào đời sau này. Đêm lửa trại đem lại cho các trại sinh nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Hai ngày hội trại cũng đã đến lúc khép lại vào lúc 10 giờ 45, ngày 01 tháng 05. Tuy hội trại chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai ngày, nhưng đây là hai ngày thật ý nghĩa và để lại nhiều kỷ niệm cho mỗi người tham dự. Hy vọng các trại sinh học được nhiều điều bổ ích và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá.

Hoàng Anh, SDB

Visited 4 times, 1 visit(s) today