
Ngày 01/01/2024 tại Học viện Don Bosco Đà Lạt, hơn 1.800 thiếu nhi tham dự Hội chợ với chủ đề “Vòng Tay Yêu Thương”.
Cha Savio Nguyễn Huy Khiêm, Quản lý Học viện Don Bosco Đà Lạt cho biết mục đích hội chợ tạo điều kiện cho thiếu nhi mừng lễ Mẹ Thiên Chúa và Tết Tây 2024, là cơ hội gặp gỡ và đón mừng năm mới lành mạnh cho các em thiếu nhi, thanh thiếu niên. Mặt khác tạo cơ hội cùng làm việc cho các nhóm tông đồ trong cộng thể như: Quý Cha, quý Thầy, Cộng tác viên Salêdiêng Don Bosco, Nhóm y bác sĩ Công giáo, quý vị ân nhân cộng tác, tình nguyện viên, các bạn Sinh viên nhóm SoB và nhóm Tu sinh SDB. Hội chợ năm nay có khoảng 200 tình nguyện phục vụ các em.
Với hơn 1.800 thiếu nhi và thanh thiếu niên đến từ các giáo xứ, giáo sở mà dòng Don Bosco đang đảm nhận, các giáo xứ các Thầy Don Bosco đang giúp tông đồ cuối tuần, học sinh Lớp linh hoạt viên, Nguyện xá Don Bosco…
Sau nghi thức chào đón, lúc 8 giờ, Cha Augustino Chu Đăng Chấn chủ sự thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa- Cầu bình an cho năm mới. Cha Chấn chia sẻ “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mẹ của Chúa Giêsu Hài đồng cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta là em của Chúa Giêsu, cho nên mỗi chúng con phải giống Chúa Giê su nhiều hơn”. Ngày đầu năm mới Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ở đâu có Chúa Giêsu Hài đồng ở đó có hòa bình, do đó mỗi người chúng ta hãy ẵm lấy Chúa Giêsu trong mình để được sống bình an.
Đúng 9 giờ, tại sân bóng đá Cha Giuse Phạm Đại Quang, Phó Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt chính thức chào đón, chúc mừng năm mới đến các bạn thiếu nhi và khai mạc chương trình Hội chợ “Vòng Tay Yêu Thương”.
Các em thiếu nhi được phát phiếu vui chơi miễn phí để nhận phiếu thưởng. Có phiếu thưởng các em đến “Siêu thị Don Bosco” và các gian hàng để mua sắm và ăn uống thỏa thích.
Có khoảng 50 gian hàng trò chơi do Tu sinh, sinh viên SOB đảm nhận, khu ẩm thực có hàng chục món ăn và nước uống do Cộng tác viên, quí ân nhân, Cariatas Giáo sở Don Bosco cùng các nhóm đảm nhận.
Sau ăn trưa, các em tham dự thi đố vui và thưởng thức văn nghệ. Buổi chiều các em tiếp tục vui chơi, mua sắm…
Lúc 16 giờ hội chợ kết thúc, các em dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn quí Cha, quí Thầy, quí ân nhân đã tạo điều kiện để các em có ngày Hội chợ được vui chơi, mua sắm thỏa thích trong tình yêu thương của mọi người.
Bài, hình: Hữu Phước- Mạnh Thi