Bài viết của cha Ambrose Pereira, SDB
Boroko, 22/11/2019. Ngày hôm qua, Học viện Kỹ thuật Don Bosco của chúng tôi vừa mới tổ chức lễ tốt nghiệp và ra trường cho 71 học viên, với khẩu hiệu ‘Làm biến đổi xã hội qua việc phục vụ như những người đầy tớ’. Đây là lớp ra trường lần thứ 18, tính từ lúc thành lập cho đến nay. Các sinh viên tốt nghiệp sẽ lãnh văn bằng cử nhân sau 3 năm được đào tạo theo hệ chính quy.
Học viện Kỹ thuật Don Bosco của chúng tôi, liên thông với Đại học Ngôi Lời đào tạo các sinh viên một cách rất bài bản. Trường có 7 phân khoa : Tin học, điện tử, điện công nghiệp, chế tạo máy, cơ khí, nguội và sửa chữa xe hơi.
Trong buổi lễ ra trường, ông hiệu trưởng đã nói đôi lời để khích lệ các sinh viên. Ông sánh ví cuộc đời giống như 1 ngọn núi cao, và khuyên các em phải nỗ lực để trèo lên, trèo lên mãi không bao giờ ngơi nghỉ.
Các anh em Salêdiêng đang làm việc tại vùng truyền giáo nơi đây thông qua sứ mệnh giáo dục. Hoa Thiêng năm 2020 của Cha Bề Trên cả cũng mời gọi mọi thành phần trong Gia đình Salêdiêng hãy phát huy sứ mệnh giáo dục, bằng cách giúp các bạn trẻ trở nên những công dân lương thiện và nên những Kitô hữu tốt lành.
GB Văn Hào, SDB lược dịch