HÃY TẬP SỐNG

Tập sống… không vội vã (Vivere… senza fretta)
Mọi sự đều có thời gian và nhịp điệu riêng.
Mọi thứ đều cần có thời gian để tượng hình và được sung mãn.
Sự vội vàng chỉ cho thấy ước vọng chiếm đoạt.
Bạn chẳng thấy Thiên Chúa cần cả hàng ngàn năm để làm nên một tinh tú sao?
Điều gì bạn dành nhiều thời gian để cưu mang, sẽ luôn hoàn thành tốt đẹp.
Hãy trao ban thời gian cho thời gian,
rồi thì, thời gian sẽ ban tặng thời gian cho bạn!

Sống… với sự chú ý (vivere… con attenzione)
Bạn hãy đếm biết bao điều xảy ra trong ngày sống,
từ sáng sớm cho đến chiều tà, bạn sẽ nhận ra: sự sống quá kỳ diệu.
Ngay cả trong những điều bé nhỏ đơn sơ nhất
cũng là một công trình độc nhất, không lặp lại.
Đừng để cái đẹp, lòng tốt, sự thật quanh bạn bị vuột mất.
Hãy chiêm ngắm các tạo vật và con người với sự chú ý trong chiều sâu,
với sự ngạc nhiên và tình yêu vô hạn.
Hãy mở mắt và mở lòng, bạn sẽ nhận ra Thiên Chúa có mặt trong mọi sự.

Sống… trong lắng nghe (vivere… ascoltando)
Chưa bao giờ thế giới lại ồn ã thế,
Và chưa khi nào con người lại mất khả năng lắng nghe đến thế.
Hãy lắng nghe vũ trụ,
lắng nghe người khác,
lắng nghe lòng mình,
và hãy lắng nghe Thiên Chúa, Đấng không ngừng thông tri với bạn,…
Hãy tập lắng nghe, bạn sẽ thấy những tổn thương nơi lòng bạn được chữa lành.

Sống… trong thinh lặng (Vivere… in silenzio)
Trong khi bao người lặn ngụp trong thế giới âm thanh,
bạn hãy tìm sự thinh lặng.
Bạn hãy chấm dứt những cuộc chiến nội tâm.
Bạn hãy làm cho những câu chuyện phiếm
bên trong và bên ngoài bạn phải câm lặng.
Đừng để mình rơi vào vực thẳm của  cảm xúc, tình cảm, cảm giác…
và đừng để mình bị nô lệ bởi thế giới xúc cảm ấy.
Nhưng hãy tìm kiếm sự thinh lặng là thứ bền vững và luôn đáng giá,
là thứ có sức chữa lành bạn và trao ban cho bạn sức sống.

Sống… thời hiện tại (Vivere… il tempo)
Mỗi khoảnh khắc sống là một ơn phúc.
Bạn hãy sống mối phúc mà từng khoảnh khắc sống mang lại.
Trong mỗi phút giây,
hãy làm tất cả những gì bạn phải làm, và làm cách tốt nhất.
Nếu bạn học trong khi ăn, lên kế hoạch trong khi cầu nguyện,
tính toán trong khi yêu thương… thì bạn không đang sống thực sự.
Sự sống lọt khỏi bàn tay bạn,
bạn chẳng hề nhận ra sự sống khi nó đi qua,
vì bạn đang ở trong “một sự khác”.
Hãy sống CÁI HÔM NAY.

Sống… với cõi lòng (Vivere… con il cuore)
Hãy yêu thương.
Tha nhân không cần thời gian của chúng ta,
nếu chúng ta không trao ban nó với trọn cõi lòng.
Tha nhân không cần đến vật dụng của chúng ta,
nếu chúng ta không dâng hiến nó với trọn cõi lòng.
Thậm chí tha nhân cũng chẳng cần đến chúng ta,
nếu chúng ta không yêu thương họ.
Thế giới không cần những con người rô-bốt,
thế giới không tìm sự hiệu quả.
Thế giới là một gã ăn mày Tình yêu.


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today