
Trong hai ngày 3-4/5/2024, anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng (CTV) Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt, tổ chức chuyến hành hương đến với Đức Mẹ Tà Pao (GP Phan Thiết) và Mái ấm Tín Thác, Giáo hạt Bảo Lộc (GP Đà Lạt) đang nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi.
Đây là hoạt động nằm trong chương trình Kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt (19/4/1999-19/4/2024), được Trung tâm lên kế hoạch từ đầu năm 2024.
6 giờ sáng ngày 3/5 anh chị em tập trung trước Đài Đức Mẹ (Giáo sở Don Bosco Đà Lạt) để đọc kinh cầu nguyện, Cha Tôma Vũ Kim Long- Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt, kiêm Ủy viên Trung tâm Mẹ Phù Hộ đã ban phép lành Mẹ Phù hộ trước khi xe khởi hành.
Chia sẻ tình yêu thương
Nơi đầu tiên đoàn đến thăm là Mái Ấm Tín Thác (ở xã Lộc Thanh, Bảo Lộc), nơi đây có 60 trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng đang được quí sơ dòng Mến thánh giá Đà Lạt nuôi dưỡng, chăm sóc. Các em được chia ra theo từng độ tuổi để tiện việc chăm sóc. Có khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh, khu cho trẻ 1-2 tuổi, khu cho trẻ trên 3 tuổi… và khu chăm sóc những trẻ em bị thiểu năng chậm phát triển.
Nhìn cảnh các sơ tận tình chăm sóc các em nhỏ, Cha Ủy viên và anh chị em CTV không khỏi xúc động trước tình yêu mà các Sơ đã và đang dành cho trẻ em bị bỏ rơi, với tinh thần hy sinh phục vụ vô vị lợi để danh Chúa Kitô được tỏa sáng như Linh đạo của Hội dòng Mến Thánh Giá.
Sơ Madalena Hoàng Thị Cúc (78 tuổi) cho biết Mái ấm Tín Thác được hình thành từ năm 2009, từ đó đến nay đã cưu mang gần 200 trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi từ khi sinh ra. Những em lớn trên 10 tuổi được gởi đi học hoặc ở các cơ sở khác. Mái Ấm Tín Thác hiện nuôi dưỡng 60 em từ 9 tuổi trở xuống.
Dịp này anh chị em CTV Trung tâm Mẹ Phù Hộ gởi tặng Mái ấm gần 25 triệu đồng là số tiền mà anh chị em đã hy sinh đóng góp trong Mùa Chay 2024. Trước đó, dịp Đại lễ Phục sinh, Trung tâm Mẹ Phù Hộ đến thăm Mái ấm Micae, nơi có hơn 20 trẻ em nam mồ côi đang được Tu hội Tận Hiến (ICM) cưu mang, nuôi dưỡng. Trung tâm cũng đã giúp mái ấm này 5 triệu đồng.
Việc hy sinh đến thăm và giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi được Trung tâm xác định là phương cách để sống Ơn gọi của người Salêdiêng giữa đời, là dịp để anh chị em sống tình yêu thương như Chúa Giêsu đã nêu gương.
Niềm vui khi đến bên Mẹ
Sau khi đến thăm, tiềm hiểu đời sống ở Mái Ấm Tín Thác, đoàn tiếp tục hành trình đến với Đức Mẹ Tà Pao lúc 11g30. Đoàn đến Cộng đoàn Mến Thánh Giá Phan Thiết dùng cơm trưa. Sau ít phút nghỉ ngơi, anh chị em tham dự giờ tĩnh tâm tại nhà nguyện Cộng đoàn. Giờ tĩnh tâm giúp các CTV nhìn lại việc sống tình yêu thương, sống Ơn gọi Salêdiêng, đồng thời hướng tâm tình lên Mẹ Phù hộ- Bổn mạng của Trung tâm để xin mẹ đồng hành, hướng dẫn anh chị em sống ơn gọi như Mẹ đã nêu gương.
Lúc 14 giờ tại Linh đài Đức Mẹ Tà Pao, Cha Tôma chủ sự thánh lễ mừng kính 2 Thánh Philipphê và Giacôbê Tông đồ, đồng thời dâng lên Mẹ Tà Pao tâm tình của những người con thảo, tín thác.
Trong bài giảng, Cha Tôma giúp anh chị em CTV và cộng đoàn hiện diện hiểu rõ lịch sử ra đời của Đức Mẹ Tà Pao, quá trình trùng tu sửa chữa, nâng cấp trở thành Trung tâm hành hương của Giáo phận Phan Thiết.
Sau thánh lễ anh chị em quây quần bên Mẹ để dâng lên những lời kinh tiếng hát tôn vinh và ca tụng Mẹ Tà Pao. Mỗi người đến bên tượng Mẹ đặt tay khấn xin Mẹ chúc lành cho gia đình, bản thân và cho Hiệp hội CTV luôn được thăng tiến trong vòng tay yêu thương của Mẹ.
Niềm vui gắn kết
Lúc 15 giờ 30 đoàn rời Tà Pao để đến Mũi Né. Tại đây anh chị em có những giây phút gắn kết tình thân, tắm biển, vui đùa với nhau, ca hát với nhau tại bãi biển trong lành.
Ngày hôm sau, anh chị em đến thăm Tòa Giám Mục Phan Thiết, tham quan Trường Dục Thanh, nhà Bảo tàng và ghé chợ Phan Thiết mua sắm. Sau bữa cơm trưa, đoàn rời Phan Thiết để về lại phố núi Đà Lạt.
Chuyến đi tuy không dài những giúp anh chị em có những tâm tình sốt mến bên Đức Mẹ Tà Pao, biết sống chia sẻ, yêu thương; mặt khác giúp mọi người hiểu nhau hơn, tình thân ái được hun đúc thêm…Hy vọng sau chuyến đi mọi người tiếp tục gắn kết với nhau để tiếp tục sông Ơn gọi Salêdiêng một cách nhiệt thành hơn.
Bài, hình: Ban Truyền Thông TT Mẹ Phù Hộ