Hàng ngàn người dân Đà Lạt trở về mái nhà Don Bosco mừng lễ Mẹ Phù hộ

Theo truyền thống từ nhiều năm, người công giáo ở vùng Đà lạt thường trở về mái nhà của Don Bosco trong dịp lễ Mẹ Phù hộ được tổ chức vào chiều ngày 24 tháng 5. Năm nay, cộng thể thu hút và tiếp đón hơn 5000 người hân hoan đến cộng thể Don Rua Đà Lạt để cùng nhau mừng lễ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.

Mở đầu cho ngày lễ là nghi thức đốt thư gởi Đức Mẹ, tiếp đó mọi người tham dự vào nghi thức rước kiệu cung nghinh và dâng hoa tôn kính Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu của nhiều nhóm đang sinh hoạt tại Cộng thể. Vào lúc 18 giờ 45, Đức cha An tôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Mẹ Phù hộ. Đồng tế với Đức cha có cha Giám đốc, cha Phó Giám đốc, quý Cha thuộc Cộng thể Hậu Tập viện Don Bosco Đà Lạt, đặc biệt có cha Giuse Chiến – Tân Quản xứ Giáo xứ Thiện Lâm. Mở đầu Đức cha chúc mừng Cộng thể Don Bosco, xin cộng đoàn cùng hiệp tâm tình cầu nguyện cho đại gia đình Salêdiêng được ơn phù trợ của Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, tiếp tục cầu nguyện cho việc xây dựng Nhà nguyện, nhà Mục Vụ của Giáo Sở, cách riêng cầu nguyện cho Tu hội Salêdiêng luôn được bình an và sớm hoàn thành.

Trong bài giảng, Đức cha giúp cộng đoàn hiểu rõ lịch sử của ngày lễ kính Mẹ Phù Hộ, cũng như lý do tại sao Don Bosco chọn Mẹ Phù Hộ làm Đấng bảo trợ cho Tu hội và cho sứ mệnh giáo dục thanh thiếu niên. Sự tín thác của Don Bosco vào Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu đã trở nên gương sáng cho con cái của Ngài, cách cụ thể, sự hiện diện của nhiều anh chị em trong đại gia đình Salêdiêng và rất đông bà con đã đến đây để mừng kính Mẹ đã nói lên điều đó. Bài Tin mừng tường thuật lại nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, Chúa Giêsu đã hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Chúng ta cũng phó thác cho Đức Mẹ, nhờ Mẹ xin Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành, đặc biệt luôn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu – cầu cho chúng con.

Sau Thánh lễ, Đức cha làm phép thư trả lời Đức Mẹ, tiếp đó, quý Cha, quý Thầy gửi lời khuyên của Đức Mẹ cho cộng đoàn hiện diện. Nhiều người hân hoan khi đọc lời khuyên nhủ của Mẹ, có người lại băn khoăn trước lời mời gọi và nhắc nhở điều gì đó của Mẹ, nhưng tất cả đều đón nhận và quyết tâm thực hành lời Mẹ khuyên bảo.

Thuận Lợi, SDB

Visited 29 times, 1 visit(s) today