Giáo xứ Hương Tran: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

    Tháng 11, nổi bật lên tâm tình của toàn thể Giáo hội nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người đã khuất bóng trên cõi đời này, những vị đã về Nhà Cha …

Hôm nay, lúc 17h30 chiều 02/11/2020, hàng ngàn con tim cả lương lẫn giáo quy tụ về nghĩa trang giáo xứ Hương Tran để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

Hàng ngàn cây nến được thắp trên các phần mộ và cùng với lời kinh, lời ca của cộng đoàn vọng tới trời cao giữa đêm thanh vắng, nhằm muốn kéo ơn Chúa xuống làm dịu mát và tẩy rửa các lỗi lầm của các linh hồn trong chốn luyện ngục, tạo nên một khung cảnh huyền nhiệm lạ thường.

Đây là dịp tuyệt vời để từng người từng nhà tỏ lòng hiếu thảo, tưởng nhớ, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc. Đây cũng là trách nhiệm, bổn phận của những người còn sống đối với người đã qua đời, trong đó có thân nhân, ân nhân…Vì: “Nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục, tất cả chúng ta đều biết sống hiếu thảo, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ lúc còn sống và cầu nguyện, dâng thánh lễ cho các ngài khi đã qua đời. Trong thánh lễ hằng ngày, cách riêng tháng các linh hồn, Giáo Hội luôn có lời cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng ta đã qua đời, đó là những nghĩa cử cao đẹp và ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn, hiếu kính đối với các đấng bậc đã có công sinh thành dưỡng dục ta cả về thể lý và tâm linh.

Đó cũng là tinh thần Đạo Hiếu và là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta”.
Trong bầu khí thân thương gần gũi giữa người sống và người chết, giữa người còn đang lữ hành và người đã dừng chân chờ cõi phúc. Từng lời kinh tiếng hát trong thánh lễ như nhiều cảm xúc hơn …

Quả thật công ơn của cha ông thật là to lớn, giờ đây các ngài đang chờ mong hạnh phúc vĩnh cửu trên Quê Trời do chính Chúa ân ban. Là những người đã thụ ơn, là con là cháu chúng ta hãy tận dụng thời gian vô cùng quý báu này cố gắng lập công phúc thật nhiều để đền ơn, để trao tặng cho các Linh hồn.
Cuối thánh lễ, mọi người cùng ở lại lần chuỗi để cầu nguyện cho các linh hồn.

Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ở nghĩa trang đã khép lại, mọi người ra về trong bình an. Đây là dịp hồng phúc cho các linh hồn với những lời nguyện cầu và cả sự hy sinh của con cái cháu chắt. Đặc biệt với thánh lễ này đã tạo ra được sự thiện cảm với anh chị em lương dân đối với đạo Chúa khi họ được cảm nghiệm một thánh lễ sốt sắng, trang nghiêm nhưng rất gần gũi với con người. Họ đã được đánh động khi nhìn thấy và cảm nghiệm được sự trân trọng, hiếu kính của người công giáo đối với các bậc tổ tiên, những người đã khuất.

Minh Tâm, SDB

Visited 8 times, 1 visit(s) today