Thưa cha, con là một giáo viên không có đạo, nhưng muốn tìm hiểu về đạo. Theo góc nhìn hạn hẹp của con, Đạo Công Giáo có vẻ xa lạ, khác thường, vì người theo đạo dường như đặt Chúa lên trên tất cả. Thêm vào đó, tuần nào cũng phải đến nhà thờ cầu nguyện, học giáo lý, mà lẽ ra dịp nghỉ cuối tuần phải dành cho mọi người trong gia đình có dịp quây quần, nghỉ ngơi, làm những bữa ăn ngon, tổ chức đi chơi, dã ngoại, nhất là học sinh cần phải có giờ học thêm tại trường. Liệu như thế có phải là bất hợp lý không, và Đạo có tầm ảnh hưởng thế nào đối với vấn đề giáo dục? Xin cha cho con ý kiến. Chân thành cám ơn cha!
Bích Phượng (Giáo viên)
Cô Bích Phượng thân mến,
Xã hội trên thế giới hiện nay đang chịu ảnh hưởng mạnh bởi những chủ nghĩa tương đối, cá nhân, duy vật và hưởng thụ, khiến khía cạnh tâm linh của con người nhiều khi bị bỏ qua. Trong gia đình, các bậc cha mẹ dường như quá quan tâm tới việc trau dồi tri thức, nghề nghiệp của con cái, nên dễ coi nhẹ việc phát triển chiều kích thánh thiêng của chúng. Hành sử như thế là đã bỏ qua một khía cạnh chính yếu cần thiết để giúp cuộc sống con người đạt đến đích điểm của nó.
Giáo dục phải làm cho cuộc sống con người được thăng tiến, không chỉ trên những tri thức và tài năng thủ đắc được, nhưng còn làm cho cuộc sống của con người đạt đến đích điểm của nó. Giáo dục tôn giáo hay giáo dục lòng đạo, không chỉ là truyền đạt một số kiến thức trừu tượng về Thiên Chúa, nhưng là giúp những người được giáo dục đến gặp gỡ chính Thiên Chúa như đích điểm hướng tới của cuộc sống. Chính khi họ đến gặp gỡ Thiên Chúa, thì họ xác định con đường và đích tới của cuộc sống mình. Hơn bao giờ hết, điều này càng đúng trong một thế giới dễ làm con người hướng nhìn ra chung quanh, mà chưa biết ngước nhìn lên cao để xác định đích tới của cuộc sống.
Don Bosco, một nhà giáo dục vĩ đại của các người trẻ, đã nhấn mạnh đến khía cạnh giáo dục này khi ngài đưa ra 3 điều cốt yếu trong Hệ Thống Giáo Dục của Ngài: ÁI – TRÍ – ĐẠO. Giáo dục Đạo giáo không chỉ là một trong 3 yếu tố của một đường lối giáo dục toàn diên, nhưng còn là mục tiêu cao cả nhất của việc giáo dục, nên đối với Don Bosco, việc giáo dục các người trẻ chỉ trọn vẹn khi các nhà giáo dục biết giúp các em đến gặp gỡ được Thiên Chúa.
Môi trường gia đình chính là môi trường đầu tiên và thuận lợi để giáo dục lòng đạo cho con cái, và nhà giáo dục đầu tiên của chúng phải là các bậc cha mẹ. Người ta sánh ví gia đình như một vườm ươm để ngoài việc giúp phát triển những kiến thức và tư chất con người, cha mẹ còn giúp con cái phát triển lòng đạo giáo.
Một danh nhân đã viết: “Làm cha mẹ, chỉ hai điều có thể hy vọng ban tặng cho con cái. Một là rễ cái ăn sâu trong lòng đất, hai là đôi cánh vững chắc để bay bổng lên cao”. Rễ cái ăn sâu vào lòng đất và đôi cánh bay bổng lên trời cao không gì khác hơn là lòng đạo đức và những tâm tình tôn giáo thiêng liêng được bén rễ sâu xa và lớn mạnh trong môi trường giáo dục gia đình. Một vài ý tưởng xin được chia sẻ với cô. Cầu chúc cô luôn thành công và đóng trọn vai trò thày dạy của mình.
Cha Phêrô