FMA Phan Rang – Giáng sinh Yêu thương

Ôi yêu thương Con Chúa giáng trần
Sinh xuống đời, sống kiếp phàm nhân
Trong thân phận thơ nhi bé nhỏ
Để chiếu tỏ tình Chúa cho đời

Tình yêu Chúa đã đến giữa con người để sẻ chia kiếp sống và những khốn cùng của phận người. Ngài gởi trao cho chúng ta tình yêu, bình an, hạnh phúc và niềm hy vọng vào cuộc sống. Trong niềm vui đón chờ Con Thiên Chúa giáng thế, Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Phan Rang cũng ước muốn chia sẻ tình yêu thương ấy cho những mảnh đời đang gặp khó khăn trong cuộc sống qua những hoạt động đơn sơ nhưng ý nghĩa: Bữa cơm yêu thương, món quà tình mến gửi trao đến cho những gia đình nghèo trong Giáo xứ Tấn Tài và các vùng lân cận trong ngày áp lễ Chúa Giáng sinh.

Ngay từ sáng sớm, các chị em đã cùng nhau chuẩn bị những món ăn, dọn dẹp nhà cửa và cả những món quà với tất cả tình yêu dành cho Chúa Hài Đồng. Buổi chiều, chị em rộng cửa đón tiếp các ông bà già neo đơn và những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn đến chia sẻ bữa cơm yêu thương ấm áp tình Chúa và chan chứa tình người. Niềm vui được nhân lên hơn khi có sự hiện diện của Sơ Giám Tỉnh giữa Cộng đoàn. Mọi người đã cùng lắng nghe sứ điệp Giáng sinh qua vở kịch ngắn “Tấm lòng tốt”. Những con người dù còn đó những khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn có khả năng rộng mở cõi lòng để sẻ chia với những người đang gặp hoạn nạn khốn khó hơn mình. Tình yêu cho đi là tình yêu được nhân lên gấp bội. Sơ Giám Tỉnh cũng nhắn gửi đến mọi người: Chúa Giêsu Giáng sinh để đem yêu thương đến cho tất cả không phân biệt lương giáo. Thiên Chúa mong ước tình yêu ấy mỗi ngày được lớn lên nhờ mỗi người biết trao ban tình yêu, đôi khi chỉ là những gì rất nhỏ một nụ cười, một lời hỏi thăm. Tất cả chúng ta dù nghèo đến mấy vẫn luôn có một điều gì đó tốt dẹp để cho đi. Sau khi Sơ Giám Tỉnh gửi đến từng gia đình món quà yêu thương được gom góp từ những hy sinh của quý Sơ và quý vị ân nhân, mọi người đã cùng chia sẻ bữa cơm gia đình đầy tình thương mến. Dù con số tham dự còn khiêm tốn và điều đặc biệt là hầu hết các vị khách được mời hôm nay vẫn chưa được biết Chúa, nhưng mỗi người đều cảm thấy thật gần gũi và ấp áp. Họ đã cảm ơn quý Sơ thật nhiều vì đã quan tâm đến họ.

Niềm vui mừng lễ này tiếp tục kéo dài cho đến hôm sau với buổi gặp gỡ Mừng Chúa Giáng sinh dành cho các học viên trong Trung tâm. Niềm vui của ngày lễ được diễn tả qua những tiết mục văn nghệ, thi đua hát về Giáng sinh. Các em tham gia rất hào hứng và vui vẻ. Cùng với quý Sơ, các em cũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến Sơ Giám Tỉnh và Cộng đoàn. Đáp từ, Sơ Giám tỉnh ân cần nhắn nhủ các em: Thiên Chúa xuống thế làm người để đem lại ý nghĩa cho cuộc đời. Sơ cũng nhắc các em nhớ đến cùng đích đời sống con người và thời khắc sau hết mà tất cả chúng ta đều phải trải qua để mời gọi từng người biết sống sao cho tốt cuộc sống này.

Tạ ơn Chúa vì đã yêu thương đến ở với con người. Xin tri ân quý Sơ với tình yêu Giêsu đã luôn quan tâm chăm sóc, yêu thương những mảnh đời khốn khó.

Tri ân tình Chúa tình người
Cho con vui sống đẹp ngời yêu thương.

Xem thêm hình ảnh.

Cộng đoàn FMA Phan Rang

Visited 15 times, 1 visit(s) today