Gia đình Tu sinh Don Bosco Bến Cát mừng kính thánh Quan thầy Artemide Zatti

       Sáng thứ bảy ngày 12.11.2022, tại ngôi Nhà Nguyện chung, cha Giuse Giám đốc Cộng thể đã chủ sự thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Artemide Zatti, bổn mạng của gia đình Tu sinh Don Bosco Bến Cát. Hiện diện trong thánh lễ ngoài anh em Tu sinh còn có các em Dấn thân, đại diện Lưu xá Sinh viên và đại diện các bạn Trường Andre Maisen.       

       Chia sẻ trong thánh lễ, dựa trên bài Tin Mừng về dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, cha Phó Giám đốc Phanxicô Xaviê (đồng thời cũng là cha đặc trách Tu sinh) đã nói đến hai khía cạnh:

       Thứ nhất đó là về địa vị của người Samaritano nhân hậu, ông ấy không phải là một thầy Lêvi hay là một Tư tế, ông ấy là một người bình thường, thấy người gặp nạn và chạnh lòng thương. Điều này đã làm nổi bật hình ảnh của thầy Zatti, thầy không phải là một người có chức thánh như các linh mục, nhưng thầy có lòng thương xót khi nhìn thấy những người khác đang cần sự giúp đỡ. Như vậy không chỉ có Giám mục, Linh mục, những người được thánh hiến mà cả mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi phải thực thi lòng thương xót cho anh chị em của mình.

       Điểm thứ hai đó chính là thái độ của người bị cướp, bị đánh nhừ tử nửa sống nửa chết. Khi được người Samaritano nhân hậu chăm sóc vết thương và đưa về quán trọ, anh ta không than thở hay oán trách nhưng là để cho người khác chữa lành. Chúng ta, những người đang hiện diện nơi đây cũng bị đánh nhừ tử bởi những thói hư tật xấu. Chúng ta cần phải có thái độ như người bị cướp, sẵn sàng để Thiên Chúa qua những người hữu trách băng bó các vết thương qua những lời khuyên răn, sửa dạy.

       Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Giám đốc Giuse đã thay mặt cộng thể mừng lễ bổn mạng anh em Tu sinh, anh trưởng tràng Tu sinh cũng đã diễn tả tâm tình biết ơn đến quý Bề Trên và tất cả những người hiện diện trong thánh lễ.

       Trước đó, tối ngày 11.11.2022, sau khi chào đón phái đoàn cha Tổng Cố Vấn Mục Vụ Giới Trẻ, anh em Tu sinh đã có buổi diễn nguyện kính thánh Artemide Zatti với chủ đề “Bước đi cùng Zatti”. Buổi diễn nguyện nhấn mạnh tới con đường nên thánh của thầy Zatti, từ biến cố bị lây nhiễm lao phổi, biến cố đã giúp thầy trở thành một sư huynh Salêdiêng. Sau biến cố đó, thầy đã thấu hiểu, chạnh lòng thương đối với các bệnh nhân và chăm sóc cho họ.

       Đối với các nhà Salêdiêng, niềm vui của một ngày lễ trọng không chỉ được thể hiện trong thánh lễ mà còn trên sân bóng và trong nhà cơm. Vì vậy, chúa nhật ngày 13.11.2022, anh em Tu sinh đã có trận bóng đá nhiều nhiệt huyết và gắn kết. Tối cùng ngày, anh em đã chia sẻ niềm vui với nhau tại bàn ăn.

       Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu và thánh Artemide Zatti, ban cho anh em Tu sinh có một trái tim biết chạnh lòng thương đến tha nhân và một lý trí khôn ngoan để phân định được kế hoạch mà Chúa dành cho anh em.

       #SalesiansDonBosco #DonBoscoVietNam

       #DonBoscoBenCat #TusinhDonBoscoBenCat

       #SantoZatti #ThanhArtemiseZatti #BonmangTusinh

Visited 43 times, 1 visit(s) today