Gặp Gỡ Các Nhà Truyền Giáo Mới: Paolo, Từ BoLivia Đến Brazil

 
(ANS – Rôma) – Bolivia, một mảnh đất đã chào đón nhiều nhà truyền giáo, giờ đây đang chuẩn bị gửi đi một người con của mình: Thầy Paolo. Thầy là nhà truyền giáo thứ hai thuộc Đoàn thừa sai thứ 156 mà chúng tôi xin giới thiệu, thầy sẽ được bổ nhiệm đến Tỉnh dòng Brazil-Manaus (BMA).
Xin thầy tự giới thiệu về mình.
Tôi là Paolo Lenaz, một Salêdiêng thuộc Tỉnh dòng Bolivia, được sai đi truyền giáo tại Brazil để phục vụ tại Tỉnh dòng ‘Thánh Đa Minh Saviô’ ở Manaus (BMA).
Điều gì đã truyền cảm hứng cho thầy trở thành một nhà truyền giáo?
Tôi lớn lên tại Bolivia, một mảnh đất được chúc phúc nhờ sự hiện diện của nhiều nhà truyền giáo. Chứng kiến tình yêu của họ dành cho người dân chúng tôi, sự tận tụy của họ với người nghèo và người đau khổ, cam kết của họ đối với công lý, hòa bình, giáo dục và xác tín của họ rằng một thế giới tốt đẹp hơn theo ý Chúa là điều có thể, đã chạm đến trái tim tôi. Tất cả những điều này khiến tôi nghĩ rằng mình cũng có thể rời quê hương để đến một nơi khác làm điều thiện hảo.
Thầy có vui với điểm đến mà mình được bổ nhiệm không? Thầy có lo lắng hay bận tâm gì về nơi ở mới, văn hóa hay con người ở đó không?
Tôi hạnh phúc và cảm nhận được nhiều cảm xúc trong lòng:
– Tôi cảm thấy bình an, vì tôi không đi đến nơi tôi muốn, mà đến nơi các Salêdiêng cần tôi.
– Tôi cảm thấy vui mừng vì tôi không đi một mình: Tôi chắc chắn rằng Chúa Giêsu đang đồng hành cùng tôi.
– Tôi cảm thấy hy vọng vì tôi là một lữ khách chỉ muốn bước đi bên cạnh người dân vùng Amazon, cùng nhau chia sẻ đức tin và cuộc sống.
Gia đình, bạn bè và các anh em (Salêdiêng) đã phản ứng thế nào khi thầy nói với họ về ơn gọi truyền giáo của mình?
Ban đầu, một số người hiểu điều đó dễ dàng hơn những người khác. Trở thành nhà truyền giáo không phải là điều phổ biến, cũng không phải là điều mà mọi người luôn nghĩ tới. Nhưng theo thời gian, khi thấy sự dấn thân của tôi cho các dân tộc bản địa, người trẻ và những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, họ đã hiểu sự lựa chọn của tôi. Hôm nay tôi cảm thấy họ hạnh phúc vì thấy tôi hạnh phúc. Và khi một người hạnh phúc với những gì họ làm, những người khác sẽ nhận ra điều đó.
Những kế hoạch và ước mơ của thầy cho đời sống truyền giáo của mình là gì?
Tôi muốn đồng hành với những người tôi chưa biết, nhưng là những người tôi muốn tìm hiểu, yêu mến, phục vụ và học hỏi từ họ, để một ngày nào đó tôi có thể loan báo cho họ niềm hy vọng mà Chúa Giêsu ban tặng chúng ta.
Thầy có hình mẫu truyền giáo vĩ đại nào truyền cảm hứng cho lối sống và phong cách của thầy không?
Rất nhiều cái tên hiện lên trong tâm trí tôi, và điều này khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi luôn tin rằng chúng ta là hoa trái của những gì người khác đã gieo trồng nơi chúng ta. Tôi mang theo chứng tá của một Salêdiêng Bolivia được tạo nên từ rất nhiều anh em, những người yêu mến giới trẻ một cách đích thực, những người chọn lựa người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Tôi cảm ơn tất cả những anh em Salêdiêng đã dạy tôi yêu mến người nghèo, chiến đấu chống lại mọi thứ làm tổn thương con người và tôn trọng sâu sắc các nền văn hóa cũng như các dân tộc bản địa.
Thầy đang trải nghiệm khóa chuẩn bị truyền giáo và việc tham gia Đoàn thừa sai thứ 156 này như thế nào?
Từ mà tôi lặp lại nhiều nhất trong những suy tư và cầu nguyện của mình là “cảm ơn”. Cảm ơn Chúa Giêsu đã đặt ước mơ này vào trái tim con và cho con cơ hội để thực hiện nó.
Cảm ơn Don Bosco đã gieo vào lòng con tình yêu Thiên Chúa, và giờ đây con cảm thấy được sai đi để gieo vãi tình yêu này vào trái tim của biết bao người trẻ mà con sẽ gặp gỡ trong đời sống truyền giáo của mình.
Cảm ơn các Salêdiêng, vì không có điều gì các bạn làm cho giới trẻ là vô ích. Các bạn đã tin tưởng tôi, nâng đỡ tôi, và hôm nay, ơn gọi Salêdiêng và ơn gọi truyền giáo của tôi chính là hoa trái của những cơ hội mà các bạn đã trao cho tôi.
Thầy có thông điệp gì gửi đến các bạn trẻ về ơn gọi truyền giáo?
Chúa Giêsu không hứa với các bạn một con đường dễ dàng, nhưng là một con đường tràn đầy ý nghĩa. Bạn sẽ phải nói “không” với nhiều điều có vẻ tốt đẹp, nhưng bạn sẽ khám phá ra rằng còn có những điều tốt đẹp hơn nữa khi bạn bước theo Chúa Giêsu.
Nếu bạn trở thành một Salêdiêng và một nhà truyền giáo:
– Bạn sẽ là một người cha và một người bạn cho những ai không có ai (là cha, là bạn).
– Bạn sẽ đồng hành với những người cảm thấy cô đơn và buồn bã.
– Bạn sẽ trao ban hy vọng cho những ai tin rằng mình đã đánh mất nó.
Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ yêu mến rất nhiều và nhận lại được nhiều tình yêu, bởi vì bạn sẽ biến đổi cuộc đời (của người khác) nhân danh Chúa Giêsu.
Đừng sợ hãi!
Ban truyền thông chuyển ngữ
Visited 5 times, 2 visit(s) today