
Hiệp hội “Mẹ Phù Hộ” (ADMA)
Đào luyện ứng sinh
GẶP GỠ 5
Việc gia nhập và trách nhiệm cá nhân của các hội viên
(Trích Nội quy ADMA)
Điều 10
Việc gia nhập Hiệp hội Mẹ Phù Hộ
Tất cả những người công giáo từ 18 tuổi trở lên có thể xin gia nhập Hiệp hội Mẹ Phù Hộ (ADMA). Hội viên nỗ lực sống những điều đã được quy định trong điều 4 của Nội Quy và tham gia thường xuyên trong các gặp gỡ, cuộc họp của Hiệp hội trong tinh thần “thuộc về Hiệp hội” và của tình liên đới.
Việc tiếp nhận Ứng sinh vào Hiệp hội phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Hiệp hội và Hội đồng.
Việc chuẩn bị cho Ứng sinh gia nhập Hiệp hội phải ít nhất là một năm, gặp gỡ ít nhất mỗi tháng một lần.
Ứng sinh gia nhập Hiệp hội trong buổi cử hành phụng vụ tôn vinh Đức Mẹ Phù Hộ. Mỗi người sẽ nhận Nội Quy, thẻ thành viên và huy hiệu của Hiệp hội.
Hiệp hội địa phương phải chăm sóc việc đào luyện liên tục cho các hội viên, tổ chức các hoạt động và các sáng kiến phù hợp với Nội Quy.
Trong tinh thần “thuộc về” và liên đới, mỗi hội viên đóng góp một cách tự nguyện cho các nhu cầu cần thiết của Hiệp hội mình và cho Hiệp hội Mẹ Phù Hộ Trung Ương qua Hiệp hội địa phương hoặc cơ quan cấp Tỉnh dòng.
Điều 4
Trách nhiệm cá nhân của các hội viên
Việc gia nhập Hiệp hội Mẹ Phù Hộ (ADMA), đòi hỏi các hội viên phải có những cam kết sau đây nơi gia đình, nơi mình sống, làm việc và tình bạn:
– Trong sự hiệp nhất với Giáo hội theo đó Đức Maria là mẫu hình, các hội viên cổ võ việc tham dự phụng vụ, đặc biệt là tham dự Thánh Lễ và bí tích Giao Hòa, trong việc thực hành đời sống Kitô hữu cách cá vị;
– Sống và truyền bá lòng sùng kính Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu theo tinh thần của Don Bosco, đặc biệt trong Gia đình Salêdiêng;[1]
– Canh tân, củng cố và thực hành lòng đạo đức bình dân:
* Cử hành ngày 24 hàng tháng,
* Lần hạt mân côi,
* Cử hành tuần chín ngày chuẩn bị cho lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,
* Phép lành Đức Mẹ Phù Hộ,
* Hành hương các Đền thờ Đức Mẹ,
* Rước kiệu,
* Cộng tác với các sinh hoạt giáo xứ: phụng vụ, giáo lý, thăm người già và người đau yếu, những phục vụ khác nhau trong các giáo xứ,
– Noi gương Đức Maria, vun trồng trong chính gia đình một môi trường Kitô giáo của sự đón tiếp và liên đới.
– Thực hành, bằng lời cầu nguyện và hành động, việc quan tâm đến giới trẻ nghèo và những người gặp khó khăn;
– Cầu nguyện và giúp đỡ các ơn gọi giáo dân, tu sĩ và linh mục trong Giáo Hội và đặc biệt trong Gia đình Salêdiêng;
– Sống linh đạo hằng ngày với chiều kích Tin Mừng, đặc biệt là tạ ơn Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài không ngừng thực hiện, và trung thành với Ngài ngay cả trong những lúc khó khăn và thập giá, theo gương Đức Maria.
Điều 11
Những thời khắc “thuộc về” Hiệp hội
Để gia tăng sự hiệp thông, tạo thuận lợi cho việc đào luyện liên tục và trao đổi kinh nghiệm, Hiệp hội Mẹ Phù Hộ địa phương cống hiến:
* Những cuộc gặp gỡ hàng tháng, rộng mở cho các thành viên của gia đình Salêdiêng và tất cả những ai ước muốn tham dự, để đào tạo giáo lý, cầu nguyện và cử hành phụng vụ hoặc Chầu Thánh Thể, có thể vào ngày 24 của mỗi tháng, là ngày kính nhớ Đức Mẹ Phù Hộ;
* Ngày Đức Mẹ hàng năm;
* Tham dự những buổi cử hành phụng vụ hay gặp gỡ của Gia đình Salêdiêng;
* Tĩnh tâm năm cho các hội viên;
* Các cuộc rước kiệu, hành hương, tĩnh tâm;
* Những cuộc gặp gỡ khác;
* Xem thêm ở Điều 4.
————
Ý cầu nguyện tuần chín ngày tháng 4 (15-23/4):
1) Cầu cho việc sử dụng những kỹ thuật tiên tiến luôn kính trọng phẩm giá con người (ý của Đức Giáo Hoàng).
2) Cầu nguyện cho các công cuộc ở Tây Nguyên (Khóp, Thanh Bình, Ia Pia, Thanh Hà, Đakmil) và việc truyền giáo cho người đồng bào Jrai.
[1] Egidio Viganò, Lettera circolare: Maria rinnova la Famiglia Salesiana di Don Bosco, in ACS, n° 289, gennaio- giugno 1978.