Eucuador – Cha Ambrosio Sainaghi, SDB Đã Qua Đời Sau Cả Cuộc Đời Dâng Hiến Nơi Những Vùng Truyền Giáo

Văn phòng Truyền thông Xã hội của Tỉnh dòng Ecuador.

(ANS – Macas) – Cha Ambrosio Sainaghi, SDB là một nhà truyền giáo người Ý đã qua đời tại cộng thể ở Macas nơi ngài đã sống từ năm 2016 vào thứ hôm Tư ngày 2 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi. Nơi cộng thể này ngài đã sống những năm cuối đời và được các hội viên Salêdiêng cùng đồng hành và là những người ngài đã chia sẻ cùng một đam mê: ơn gọi truyền giáo.

    Ước vọng dâng hiến và đời sống tu trì, cũng như ước vọng truyền giáo của ngài được phát sinh từ nguyện xá ở Milan. Ở đây ngài đã gặp một nhà truyền giáo từ Trung Quốc là giáo viên giáo lý của ngài. Sau ít tháng, vị truyền giáo này đã phải trở về Trung Quốc và ngài đã xin cha Ambrosio thay thế mình làm giáo viên dậy giáo lý. Cậu thanh niên trẻ Ambrosio đã đồng ý và rồi quyết định bắt đầu tham gia vào tu sinh.

    Trong thời gian tập viện, ngài đã xin trở thành một nhà truyền giáo và đã được sai tới Châu Mỹ La Tinh. Ecuador đã chờ đợi ngài, đây là một đất nước mà ngài biết rất ít về nó, nhưng rồi ngài đã đến đây vào ngày 10 tháng 11 năm 1950.

    Ngài đã học Thần học ở Comlombia, Bogota và sau bốn năm, ngài đã trở về Ecuador, và ngài được chịu chức linh mục tại Gualaquiza vào ngày 5 tháng 11 năm 1961.

    Bomboiza là một cộng thể Salêdiêng nằm trong vùng rừng núi, nơi đây phục vụ cho dân chúng đồng bào thiểu số Shuar, nơi này hôm nay họ tưởng nhớ tới cha Sainaghi với nhiều tình thương mến, và họ coi ngài là một trong những ông tổ của họ. Công việc của ngài là một nhà truyền giáo di động: ngài đã đem niềm vui Tin Mừng tới các cộng đồng trong vùng, ngài cũng đã gặp gỡ và trao đồi nói chuyện với những người trẻ.

    Công việc của ngài ở Sucúa cũng thật đáng nói, ngài đã làm việc miệt mài tại đó đến nỗi dân chúng Shuar đã có thể có được thẻ căn cước và thật sự trở thành những công dân. Lúc đó, những người không phải là dân bản địa chằng tỏ ra nỗ lực cho lắm với dân bản địa, bởi lẽ họ đâu có thẻ căn cước công dân, nhưng cha Sainaghi đã chiến đấu để có thể nhìn thấy quyền công dân của họ phải được tôn trọng, và ngài đã đồng hành với họ mọi lúc.

    Ngài đã cống hiến một thời gian dài của cuộc đời ngài tại Cuenca, tới 30 năm. Cuenca là nơi có chức năng đón tiếp các Salêdiêng từ các vùng miền đông đến để chữa bệnh, hay để đi học, hay là đi mua sắm những thứ cần thiết cho công việc của họ trong các cộng thể.

    Tại đây, ngài đã có cơ hội để trợ giúp các trẻ em đường phố, những em sống sót được nhờ vào những công việc như đánh giầy hay bán báo. Vào những ngày cuối tuần, ngài đã tập hợp chúng lại và tổ chức cho chúng chơi đá bóng, rồi ngài cho chúng ăn, cho chúng quần áo cũng như chia sẻ với chúng về tình yêu của Chúa, giống như Don Bosco đã làm trước đây với các trẻ của ngài đến với Tôrinô từ mọi miền khác nhau của Ý.

    Cha Sainaghi là một con người, là một Salêdiêng đã hoàn thành ơn gọi của mình một cách viên mãn. Như ngài đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016: “Tôi không hối tiếc khi là một Salêdiêng: tôi thật hạnh phúc khi dâng hiến đời tôi cho việc truyền giáo, và nếu Chúa cho phép, tôi tiếp tục làm việc theo như ơn gọi truyền giáo của tôi, và tôi thật may mắn luôn làm việc truyền giáo trong suốt cuộc sống của tôi.”

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ.

Visited 24 times, 1 visit(s) today