Ethiopia – Niềm vui lớn cho những người Salêdiêng, khi biên giới giữa Ethiopia và Eritrea mở cửa trở lại sau 20 năm

(ANS – Makelle) – Người Ethiopia và Eritreans kỷ niệm ngày mở cửa trở lại ở biên giới giữa hai nước sau một cuộc chiến biên giới cách đây hơn 20 năm. Hàng trăm người từ hai nước ôm nhau và một số người đã khóc khi lãnh đạo của họ dẫn đầu buổi lễ kỷ niệm để đánh dấu việc mở cửa trở lại đường biên giới. Các Salêdiêng cũng chia sẻ những cảm xúc tương tự khi các hội viên từ Eritrea đến thăm Nhà Makelle ở Ethiopia vào ngày 15 tháng 9 năm 2018.

Đây là cuộc gặp gỡ thân tình khi các hội viên được gặp mặt nhau tại Tỉnh dòng Ethiopia, cha Estifanos Gebremeskel và Sư huynh Cesare Bullo, cùng với những người cộng sự khác của cộng thể Makelle. Cộng thể gồm hai hội viên khấn trọn, ba linh mục và Abba Petros Abraha, Bề trên Phụ tỉnh.

Cha Abba Petros, người hiện đang lãnh đạo Phụ tỉnh Eritrean nói: “Đây là sự trở về gia đình của chúng tôi. Chúng tôi thật xúc động khi nhận thấy những nơi đây có nhiều tình cảm gắn bó đối với chúng tôi”.

Hai quốc gia chỉ là một Tỉnh dòng duy nhất cho đến khi tình hình chính trị căng thẳng khiến họ cách nhau vài năm trước đây, khiến cho Ethiopia trở thành Tỉnh dòng đơn độc của AET, vì Eritrea trực thuộc Nhà Chung Rôma.

Trong tương lai, không chắc chắn gì về việc sáp nhập hai nước lại để tạo thành một Tỉnh dòng duy nhất, nhưng tiến trình hòa bình đã khơi lên cảm giác phấn khởi của niềm vui và sự hân hoan nơi mọi người và đặc biệt là giữa các hội viên của hai nước. Sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước cũng trùng hợp với năm mới của Ethiopia, tạo thêm bầu không khí lễ hội trong cả nước.

“Tuyên bố hòa bình và tình hữu nghị” được ký kết bởi các nhà lãnh đạo chính trị của hai nước vào ngày 9 tháng 7, mang đến niềm hy vọng mới và niềm vui lớn lao cho người dân Ethiopia và Eritrea. Cha Abba Petros nói với tờ báo Ý ‘Avvenire’: “Sau khi tái kích hoạt các đường dây điện thoại giữa hai nước, từ Ethiopia, người dân gọi số ngẫu nhiên với đầu số Eritrean để chia sẻ niềm vui với người khác”.

Một người Salêdiêng cho biết: “Đó là một khoảnh khắc của sự thay đổi lịch sử. Tình hình đang tiến triển và tôi cảm thấy lạc quan. Việc mở cửa giữa hai nước, tôi nghĩ sẽ cho thấy những thách thức mới, cả về tôn giáo lẫn xã hội. Ký hòa bình giống như phá vỡ một bức tường. Nó tương tự như một chiếc cầu tình yêu giữa hai quốc gia có nhiều người cô đơn mà bây giờ họ có thể gặp nhau”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 6 times, 1 visit(s) today